Đau lòng hai cháu nhỏ rơi mái tôn thương vong

Vụ hai cháu nhỏ là anh em ruột rơi từ mái tôn xuống đất thương vong khiến người dân ngụ trên đường Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình không khỏi bàng hoàng xót xa.

Khoảng 14h30 chiều 22/4, đang tất bật làm ăn vợ chồng anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1975) và chị Lê Thị Tuyết Mai (SN 1972, tạm trú tại số 14/1Bis, đường Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM) như chết lặng khi nhận được hung tin hai đứa con ở nhà bị rơi từ mái nhà xuống đất đang nguy kịch.

Vợ chồng anh Tuần liền tức tốc chạy về nhà đưa hai đứa con là cháu Nguyễn Hoàng Khang (SN 2007) và Nguyễn Hoàng Kim (SN 2009) đến bệnh viện Thống Nhất. Sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng cháu Kim đã tử vong. Còn cháu Khang bị thương nặng, đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bị gãy tay nhiều khúc, bể xương cạnh hàm, một con mắt bị hư vĩnh viễn…

Đau khổ cùng cực, chị Mai cho biết do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bên nội cho vợ chồng chị ở tạm tại căn nhà số 14/1Bis, đường Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình. Hàng ngày vợ chồng chị đi lấy rễ cây mật buôn bán trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) kiếm chút tiền trang trải cuộc sống. Dù vất vả nhưng anh Tuấn vẫn dành thời gian đưa đón cháu Khang đi học, rồi về nhà trông nom cháu Kim. Thi thoảng anh lại chạy xe máy ra đường Cộng Hòa phụ giúp vợ bán hàng kiếm thêm thu nhập.

Chiều 22/4, do có khách hàng mua rễ cây mật số lượng lớn và yêu cầu chị Mai giao hàng tận nhà nên chị gọi điện bảo chồng ra đường Cộng Hòa trông hàng dùm. Anh Tuấn vừa đón cháu Khang đi học về liền dặn dò các con: “Hai đứa ở nhà chơi cẩn thận nghe chưa, bố ra phụ mẹ bán hàng chút xíu sẽ quay về”.

Đau lòng hai cháu nhỏ rơi mái tôn thương vong - 1

Cháu Nguyễn Hoàng Khang đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy

Tuy nhiên, anh Tuấn vừa ra tới nơi vợ đang bán hàng thì nhận được hung tin hai đứa con rơi từ mái tôn của căn nhà xuống đất đang nguy kịch. Vợ chồng anh Tuấn bỏ cả hàng hóa chạy về nhà đưa con đi cấp cứu nhưng cháu Kim đã tử vong ngay sau đó. “Đến giờ tôi vẫn không tin đó là sự thật, tôi  đau lòng quá. Vì một chút bất cẩn mà gia đình tôi phải đón nhận hậu quả kinh hoàng này”, chị Mai khóc nức nở.

Được biết, sau khi cháu Kim tử vong còn cháu Khang bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, vợ chồng chị Mai đã chạy vạy khắp nơi, vay tiền để chữa trị cho đứa con tội nghiệp. “Dù không có tiền nhưng vợ chồng tôi cũng phải vay mượn để lo cho đứa con may mắn sống sót. Cháu còn nhỏ mà phải chịu đựng nổi đau thể xác quá lớn và có nguy cơ mù mắt, những lúc nghe con kêu đau tôi chỉ biết ngồi khóc thương”, anh Tuấn đau đớn nói.

Bà Đinh Thị Tâm (SN 1942, sống cạnh nhà chị Mai) cho hay, gia đình chị Mai sống rất hiền lành, chịu khó làm ăn. Sự việc xảy ra vào chiều 22/4 bà tận mắt chứng kiến hai cháu nhỏ rơi từ mái tôn từ căn nhà xuống đất bất tỉnh. Bà Tâm sau đó đã gọi điện báo tin cho vợ chồng chị Mai và công an về vụ việc đau lòng này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN