Bố vợ gục ngã khi nghe tin con rể cướp ngân hàng

Hai ngày sau khi con rể bị bắt, gia đình bố vợ Tâm - nghi can vụ cướp ngân hàng ở Huế vẫn chưa hết bàng hoàng, vì người con rể vốn hiền lành lại đi làm chuyện chấn động cả nước.

Bố vợ gục ngã khi nghe tin con rể cướp ngân hàng - 1

Ông Nguyễn Tuyến, bố vợ Tâm hoàn toàn không biết chuyện con rể mình cướp ngân hàng

Liên quan đến vụ cướp Ngân hàng ở Huế, sáng 20/12, Ông Nguyễn Tuyến (64 tuổi) bố vợ của Tâm cho biết, trước đây ông cùng với gia đình vào Đăk Nông để làm nghề rèn, chị Nguyễn Thị X (sinh năm 1991) cùng vào Đăk Nông cùng với gia đình mình và làm nghề uốn tóc, đến 1 năm sau thì chị X quen Tâm. 

Tại thời điểm chị X. (vợ của Tâm) và Tâm quen nhau thì anh chàng này là người rất hiền lành và chăm lo làm ăn. Gia đình Tâm thuộc diện khá giả tại địa phương và có mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ để làm ăn. Cả ngày, Tâm làm việc tại tiệm tạp hóa cùng với mẹ mình chứ ít khi ra ngoài, vợ Tâm  làm nghề tóc cuộc sống cũng không đến nổi khó khăn.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổ trưởng dân phố nơi Tâm cùng vợ thuê nhà trọ ở Đà Nẵng cho biết, Tâm và vợ con thuê nhà ở số 5 đường Thanh Khê (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) từ đầu năm 2016 và đã đăng ký tạm trú. Vợ Tâm mở một tiệm làm tóc gội đầu và cũng khá đông khách. Theo đánh giá của ông Hùng thì Tâm là người tốt bụng, mỗi lần ông đi vận động ủng hộ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn thì Tâm luôn đóng góp, ủng hộ sớm và nhiều.

Khi được hỏi về thời điểm Tâm gây án, ông Tuyến kể, khoảng gần 19h tối 6/12, khi ông đang ngủ thì nghe tiếng xe máy chạy vào nhà. Lúc này, vợ ông là bà Phạm Thị Ca mới ra và hỏi Tâm đi đâu mà lại đến nhà muộn. Tâm trả lời đi bỏ hàng ở Huế nên tiện đường ghé về thăm ông bà ngoại. Tâm ở lại nhà vợ một ngày, tối 7/12 Tâm vẫn ăn tối với gia đình như không có chuyện gì xảy ra.

Bố vợ gục ngã khi nghe tin con rể cướp ngân hàng - 2

Ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp

Đến khoảng 13h chiều 8/12, chị X. bồng con ra Huế, sau đó cùng Tâm vào lại Đà Nẵng. Gia đình ông Tâm không hề hay biết con rể của mình chính là người gây ra vụ cướp ngân hàng, cho đến khi Tâm bị bắt.

Ông Tuyến cho hay, thời điểm Tâm về nhà có mang theo một balo và cất dưới giường. Tuy nhiên, ông không biết bên trong balo nói trên có chứa gì, khi về nhà Tâm chỉ biếu vợ chồng ông một hộp bánh để uống trà. “Tôi chỉ nhận từ Tâm một hộp bánh mà Tâm biếu vợ chồng tôi để uống trà chứ không hề nhận gì khác”, ông Tuyến khẳng định.

Bố vợ gục ngã khi nghe tin con rể cướp ngân hàng - 3

Đối tượng Tâm tại cơ quan điều tra

Ông Tuyến cho biết thêm, thời điểm Tâm bị bắt giữ tại Đà Nẵng, công an đã về nhà ông để kiểm tra, tìm thấy chiếc balo bên trong có giấu khẩu súng và số tiền cướp được dưới giường. Đến lúc này, bố vợ của nghi can mới biết Tâm là người gây ra vụ cướp ngân hàng.

Nói về người con rể của mình ông Tâm buồn bã cho hay, cả gia đình ông không hề hay biết Tâm là người nghiện cờ bạc, bởi trước đây Tâm rất hiền lành và chịu khó làm ăn. Hiện tại, gia đình ông Tuyến rất lo lắng cho tình hình của chị X bởi vì hiện tại tâm lý của chị chưa ổn định sau cú sốc chồng bị bắt vì tội cướp ngân hàng.

Trao đổi với PV, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, Trưởng ban chuyên án cho biết, việc phát hiện khẩu súng gây án của Tâm ở nhà ngoại là chi tiết mới. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ thêm có hay không đồng phạm trong vụ cướp này.

Sáng 20/12, trao đổi với PV, luật sư Võ Công Hạnh, Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên - Huế chia sẻ, việc nghi phạm Tâm cất giữ súng tại nhà ngoại cần hết sức thận trọng trong việc điều tra, xác minh có hay không có hành vi che dấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm từ những người thân trong gia đình.

"Cần nói thêm rằng, với tội đặc biệt nghiêm trọng như tội cướp nói trên, thì người thân của người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi không tố giác tội phạm và sẽ bị khởi tố về Tội che dấu tội phạm nếu có", luật sư Võ Công Hạnh nhấn mạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Phương ([Tên nguồn])
Cướp ngân hàng ở Huế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN