Bố mẹ bé gái bị sát hại ở Nhật: "Điều cuối cùng được làm cho con"

Trong không khí tang thương, dòng người tiễn đưa bé Nhật Linh về với đất mẹ, ai cũng than khóc cho một sinh linh bé bỏng phải lìa xa cõi đời. Đối với bố mẹ cháu bé, mặc dù chưa nguôi ngoai nỗi đau nhưng anh chị phần nào cũng đã làm được những tâm nguyện cuối cùng với con gái...

Bố mẹ bé gái bị sát hại ở Nhật: "Điều cuối cùng được làm cho con" - 1

Vợ chồng anh Hào cùng con trai đứng thắp hương trước phần mộ của bé Nhật Linh. (Ảnh: Đàm Duy)

Điều cuối cùng được làm cho con

Hưng Yên chiều nay (3.4) oi ả, khắp các con đường, ngõ xóm ở xã Tân Dân (Khoái Châu, Hưng Yên) đều nhuộm một màu buồn thảm. Bởi, nơi miền thôn quê này vừa xảy ra một sự việc chưa từng có khiến dư luận địa phương bàng hoàng: Bé Lê Thị Nhật Linh (10 tuổi, một người con của xã Tân Dân) bị sát hại tại Nhật và hiện vẫn chưa rõ hung thủ.

Sáng nay, hàng trăm người dân xã Tân Dân đã đến tiễn biệt bé Nhật Linh và đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước nỗi đau quá lớn, vợ chồng anh Lê Anh Hào (bố bé Nhật Linh) và chị Nguyễn Thị Nguyên (mẹ bé Nhật Linh) không gượng dậy nổi. Suốt từ khi sự việc xảy ra, vợ chồng anh Hào dường như chìm vào im lặng bởi nỗi đau mất con.

“Tâm nguyện của vợ chồng tôi đó là đưa được con về mai táng, đây cũng là lần cuối cùng được làm cho con”, mẹ bé Nhật Linh cố kìm nén khi trao đổi với PV.

Tâm sự với chúng tôi, chị Nguyên cho biết, nỗi đau mất con quá lớn, gia đình chị hiện giờ rất lúng túng và buồn bã.

Suốt trong thời gian qua, với cả gia đình, sự việc xảy ra với Nhật Linh đến giờ vẫn như là một chuyện khó tin và cũng chẳng ai tin cháu lại bị sát hại như vậy.

Mẹ Nhật Linh bộc bạch, chị chẳng thể tin được là con gái chị lại có một kết cục như thế, cháu xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn.

Tại Nhật Bản, theo chia sẻ của chị Nguyên, Nhật Linh được đánh giá là một học sinh ngoan, giỏi. Trong đời sống hằng ngày, anh chị luôn dặn bảo con gái phải tránh tiếp xúc với người lạ nhưng cuối cùng cháu vẫn là nạn nhân của kẻ thủ ác.

“Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra ra thủ phạm đã gây ra cái chết cho con gái tôi” - chị Nguyên phẫn uất.

Trước sự mất mát quá lớn, ông Lê Anh Nghị (bác ruột Nhật Linh) cho biết, khi nhận được tin cháu mất tích, cả gia đình rất bàng hoàng, hoảng hốt. Theo ông Nghị, gia đình Nhật Linh có 2 chị em, sau Nhật Linh là một em trai 4 tuổi. Vì còn quá nhỏ nên em trai Nhật Linh chưa cảm nhận được nỗi đau mất chị.

“Em trai Nhật Linh nói tiếng Việt Nam còn chưa sõi, cháu không gọi được chữ bác, phải đến hơn tháng nó mới bập bẹ gọi được. Nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình” - ông Nghị nghẹn lời.

Mong nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng

Trong nỗi đau mất mát người thân, anh Lê Anh Hào cho biết, trong thời gian tới sẽ sắp xếp quay trở lại Nhật Bản để phối hợp cùng cơ quan chức năng tại đây truy tìm kẻ sát hại Nhật Linh.

Anh Hào cũng gửi lời cảm ơn và mong muốn được cộng đồng chung tay giúp đỡ gia đình trong quá trình tìm tung tích kẻ gây ra cái chết đau lòng cho con gái anh.

“Mong ai có clip con gái tôi ngày mất tích mà có xuất hiện kẻ lạ mặt đi sau thì xin hãy báo tôi và cơ quan điều tra để sớm tìm ra kẻ sát hại con tôi. Tôi hết lòng nhờ cộng đồng mạng và cơ quan chức năng giúp đỡ” - bố đẻ Nhật Linh nói.

Chiều nay , gia đình anh Hào đã ra thắp hương trước phần mộ của con gái. Thắp nén hương cho con, anh Hào đi vòng quanh ngôi mộ và cố gắng ghi lại những hình ảnh cuối cùng về con gái bằng điện thoại.

Chứng kiến hình ảnh này, không ai cầm được nước mắt. Đứng trước mộ con, anh Hào bật khóc. Anh quay sang nhìn đứa con trai bé bỏng rồi vội lau nước mắt. Đứng bên cạnh, vợ anh cũng nhòe lệ từ bao giờ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Duy - Hòa Nguyễn ([Tên nguồn])
Bé gái Việt bị sát hại ở Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN