Biểu tình ra tối hậu thư, Hong Kong không chịu nhún

Bất chấp sức ép từ phía người biểu tình, chính quyền Hong Kong tuyên bố sẽ không nhân nhượng.

Ngày 30/9, người biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong đã ra tối hậu thư cho chính quyền phải đáp ứng các yêu cầu cải cách của họ vào thứ Tư sau khi tổ chức một cuộc tuần hành lớn chưa từng có phong tỏa các tuyến phố ở trung tâm Hong Kong.

Biểu tình ra tối hậu thư, Hong Kong không chịu nhún - 1

Hàng ngàn người bật đèn điện thoại tuần hành ở Hong Kong tối qua

Phong trào biểu tình Chiếm Trung tâm (Occupy Central) tuyên bố họ coi ngày 1/10 là thời hạn cuối cùng cho Trưởng đặc khu Hong Kong Leung Chung-ying đáp ứng yêu cầu dân chủ thực sự của họ và ông này phải từ chức.

Nhóm này nhấn mạnh rằng nếu tối hậu thư trên không được chính quyền đáp ứng, họ sẽ tổ chức “kế hoạch chống đối mới” nhưng không nêu chi tiết cụ thể.

Ngày 1/10 là ngày Quốc khánh của Trung Quốc, và dự kiến sẽ có nhiều người biểu tình hơn đổ ra đường tham gia phong trào chống đối chính quyền, buộc chính quyền Hong Kong phải hủy bỏ màn biểu diễn pháo hoa mừng quốc khánh.

Trong khi đó, ông Leung lại kêu gọi người biểu tình “nghĩ cho người khác” và chấm dứt ngay lập tức việc phong tỏa các tuyến đường huyết mạch ở trung tâm thành phố. Đồng thời, ông này cũng tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ trong vấn đề cải cách cuộc bầu cử để chọn người kế nhiệm vào năm 2017.

Biểu tình ra tối hậu thư, Hong Kong không chịu nhún - 2

Người biểu tình tranh thủ nghỉ ngơi ngay trên đường cao tốc

Tối hôm qua, cảnh sát chống bạo động đã rút đi, và người biểu tình Hong Kong tổ chức cuộc tuần hành lớn qua các tuyến phố, hô vang các khẩu hiệu đòi ông Leung từ chức và hát các bài ca ngợi tự do.

Đến sáng nay, đám đông biểu tình vẫn chiếm giữ một đường cao tốc 6 làn xe ngay cạnh trụ sở tòa thị chính Hong Kong. Trong số họ có rất nhiều em là học sinh trung học vẫn còn mặc nguyên đồng phục và ngồi trên vỉa hè làm bài tập.

Ching-ching Tse, một sinh viên 24 tuổi tại Đại học Hong Kong cho biết: “Cuộc biểu tình đã qua ngày thứ tư, nên mọi người ai cũng mệt mỏi. Thế nên giờ đây chúng tôi chia thành nhiều nhóm và thay phiên nhau ‘trực chiến’.”

Cuộc biểu tình hiện nay ở Hong Kong được một số người gọi là “Cách mạng Ô”, khi rất nhiều người biểu tình mang theo ô không chỉ để che nắng mà còn để chống hơi cay của cảnh sát. Các khẩu hiệu kêu gọi bầu cử tự do cũng được họ viết lên những chiếc ô này.

Biểu tình ra tối hậu thư, Hong Kong không chịu nhún - 3

Sinh viên Hong Kong dùng ô để chống lại hơi cay của cảnh sát

Đa phần những người tham gia biểu tình lần này đều sinh ra trong thời kỳ thịnh vượng của Hong Kong và họ rất kỳ vọng vào một tương lai dân chủ của thành phố này. Tuy nhiên, khi Bắc Kinh ra quyết định chỉ cho phép người dân Hong Kong lựa chọn nhà lãnh đạo từ những nhân vật được Bắc Kinh chỉ định, họ đã vô cùng thất vọng và tức giận.

Nhiều người Hong Kong coi động thái này của Bắc Kinh là sự “lật kèo” về lời hứa được đưa ra cách đây 17 năm về chính sách “một đất nước, hai chế độ” cho lãnh thổ bán tự trị gần 7,1 triệu người này.

Theo một số nhà phân tích, Trung Quốc hiện vẫn đang loay hoay chưa biết nên xử lý như thế nào với phong trào biểu tình ở Hong Kong, bởi họ không muốn cuộc biểu tình này gây ra hiệu ứng domino với các khu vực khác ở lục địa, nhưng cũng không thể mạnh tay đàn áp người dân Hong Kong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo AP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN