Con trai triệu phú Nam Phi dùng rìu chém chết bố mẹ

Vụ việc xảy ra khi thủ phạm mới 15 tuổi và khiến 3 người trong gia đình thiệt mạng.

Con trai triệu phú Nam Phi dùng rìu chém chết bố mẹ - 1

Henri tại phiên tòa diễn ra hôm 20.5.

Henri van Breda, 23 tuổi, khẳng định rằng một kẻ đeo mặt nạ đã đột nhập và giết hại bố mẹ của mình năm anh ta mới 15 tuổi. Ngoài ra, người chị Marli cũng bị chém trọng thương trong cuộc tấn công rúng động Nam Phi.

Tuy nhiên, sự thật của vụ án này mới đây đã được làm rõ. Thủ phạm dùng rìu tấn công gia đình triệu phú Rudi chính là cậu con trai Henri. Người này đã giết chết bố mẹ, anh trai và làm bị thương chị gái mình bằng rìu tại nhà riêng ở Nam Phi.

Con trai triệu phú Nam Phi dùng rìu chém chết bố mẹ - 2

Gương mặt không chút biểu cảm của Henri.

Thẩm phán Siraj Desai đã tuyên bố Henri là thủ phạm của hành vi giết 3 người và cố ý gây thương tích với 1 người. Trước đó, Henri khai rằng một kẻ đeo mặt nạ đã lẻn vào nhà và dùng rìu giết tất cả mọi người. Henri nói đã tước vũ khí của kẻ tấn công và đánh nhau với hắn trước khi tên giết người bỏ trốn.

Con trai triệu phú Nam Phi dùng rìu chém chết bố mẹ - 3

Gia đình nhà Henri chỉ còn lại 1 người không bị chém chết.

Chị gái Marli bị vết thương quá nặng và dù còn sống cũng không thể nhớ chi tiết vụ việc. Thẩm phán nói rằng không thể có chuyện thủ phạm lẻn vào căn nhà được trang bị khóa an toàn và hệ thống chống trộm tối tân.

Thẩm phán nói rằng hành động giết toàn bộ gia chủ rồi để lại một mình Henri còn sống là điều không phù hợp. Do đó, nghi ngờ chính tập trung vào con trai của triệu phú. Một điểm nữa khiến các điều tra viên nghi ngờ là tên giết người rất hung tợn nhưng lại bỏ chạy khỏi nhà khi bị tước vũ khí. Lúc đó, trong nhà vẫn còn rất nhiều dao, kéo.

Con trai triệu phú Nam Phi dùng rìu chém chết bố mẹ - 4

Chị gái Marli dù bị thương nặng nhưng vẫn sống sót kì diệu.

Một câu hỏi nữa được đặt ra là vì sao Henri lại không gọi ngay cứu hộ hay cảnh sát mà lại gọi cho bạn gái của mình. Sau đó, anh này lăn ra ngủ. Thẩm phán Desai nói: “Sau khi vụ tấn công xảy ra được hơn 2 tiếng, Henri gọi điện cho cứu hộ. Nhân viên cứu hộ cho biết họ không hề cảm nhận được bất kì sự lo lắng nào của Henri trong điện thoại”.

Các vết thương trên người Henri cũng là do anh này tự dùng dao cắt lên da thịt. Nếu phiên tòa không tìm ra thủ phạm, Henri sẽ là người thừa kế toàn bộ gia tài trị giá vài triệu USD của bố mẹ.

Sát nhân Nhật Bản bị treo cổ vì giết người hàng loạt, chặt xác

Gần 20 năm sau vụ việc đầu tiên xảy ra, tên sát nhân đã bị treo cổ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN