Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
0
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Thế giới tennis không ai trị được Djokovic?

Một năm thống trị chưa từng có của Djokovic liệu có thể khuấy đảo thế giới tennis trong những ngày tới?

Điều đáng nói nữa là Djokovic không nề hà biến Marian Vajda trở thành người thứ yếu, để Boris Becker có mặt ở hầu hết các giải đấu chính, dù cho ông từng giúp anh vươn lên tới đỉnh cao thế giới. Đó không phải là sự phụ bạc, mà thể thao là như thế sự vận động đòi hỏi những thay đổi để thích nghi.  

Và nếu ai đó đã quên, cũng xin nhắc lại là ở chính US Open 2013, Djokovic còn âm thầm thuê Wojtek Fibak, một người Ba Lan làm cố vấn chuyên môn cho anh. Người sau đó đã bị chấm dứt công việc không hiểu có phải vì những tư vấn thiếu hiệu quả hay vì đã trót khen rằng “Chopin sinh ra để viết nên những bản nhạc bất hủ còn Nadal sinh ra để chiến thắng trong tennis”.

Đó là sự đối lập hoàn toàn với Nadal, người giờ đây vẫn tiếp tục trung thành với HLV và là chú ruột, ông Toni Nadal trong khi các vấn đề của tay vợt người Tây Ban Nha vẫn cứ tồn tại nguyên si qua từng giải đấu, qua từng tháng và cả năm.

Nadal vẫn cứ giao bóng như một tay vợt nằm ngoài Top 1000 ATP, và chơi một thứ tennis theo bài đã được soạn sẵn ra cho anh cách nay cả thập kỷ.  

Thế giới tennis không ai trị được Djokovic? - 1

Thế giới tennis đang tìm mọi cách để ngăn chặn Nole

Các HLV huyền thoại sẽ trở lại?

Djokovic đã cho thấy anh vượt trội so với phần còn lại của tennis thế giới. Đã vượt quá sự tưởng tượng thông thường trong đó có suy luận của người viết, rằng Djokovic có dấu hiệu mệt mỏi sau khi đã thắng hàng loạt giải đấu.

Nhưng có thể sự thật mất lòng nhưng đúng là khi Djokovic chơi với tất cả sự tập trung, và sau một tuần với bốn trận đấu đỉnh cao thì Federer ở tuổi 34 cũng chẳng còn lợi thế của tay vợt đã được nghỉ nhiều hơn trước đó nhờ bị loại sớm ở Paris Masters – giải đấu mà Djokovic vô địch. Anh lại phải trở lại với lối chơi tràn lưới nhiều hơn, khi không còn đủ sức mạnh và sức bền để đôi công cuối sân. Tạo ra được hai break points có lẽ đã là nhiều với Federer.

Stefan Edberg ngồi trên khán đài cùng với Luthi nghĩ gì khi một người là HLV còn một là người đã sát cánh cùng Federer nhiều năm qua?

Nhưng chưa chắc Federer sẽ là người đầu tiên có thay đổi, sẽ là người đi tìm một sự trợ giúp nào đó với hy vọng tìm ra được bí quyết để có thể đánh bại Djokovic.

Ivan Lendl cách nay hơn hai tuần đã lên tiếng rằng ông để ngỏ khả năng trở lại dẫn dắt một tay vợt nào đó. Khi ấy, ông vừa nhận lời của Liên đoàn quần vợt Mỹ USTA để tham gia một chương trình huấn luyện sẽ lấy mất của ông chừng 50 ngày mỗi năm. Giờ đây, Ivan Lendl có thực sự chờ đợi một lời mời từ một ai đó nếu tay vợt tiềm tàng ấy mang tới ông một đề nghị là cùng thách thức Djokovic?

Và cũng chưa biết chừng, sẽ có một sự xuất hiện gây ngạc nhiên của một huyền thoại nào đó, hoặc một sự kết hợp không tưởng như Ivan Lendl làm thày cho Nadal chẳng hạn.

Djokovic làm mọi thứ để chiến thắng thì thế giới cũng có thể và cần làm mọi thứ để thách thức. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Tấn ([Tên nguồn])
Nóng cùng Phạm Tấn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN