Môn thể dục dụng cụ: Lịch sử & hy vọng

Thứ Bảy, ngày 21/07/2012 09:48 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Với 3 tấm vé chính thức đoạt được, Thể dục dụng cụ (TDDC) là đội tuyển có nhiều tuyển thủ nhất của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tranh tài tại London 2012. Các tuyển thủ Hà Thanh, Phước Hưng, Ngân Thương đã ghi tên mình vào lịch sử của TTVN, khi là những người đầu tiên giành vé chính thức đến Olympic cho môn TDDC.

“Anh em mình là một gia đình”

Trong quá trình chuẩn bị cho Olympic London 2012, TDDC Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn. Từ việc chuyên gia người Trung Quốc Cao Vân Đoạn vì lý do gia đình phải về nước trước thời hạn, rồi đến HLV trưởng Đỗ Thùy Giang cũng lý do gia đình phải tạm thời chia tay đội tuyển. Tình thế ấy khiến BHL đội tuyển TDDC phải có sự thay đổi, và HLV Nguyễn Thị Thanh Thúy được bổ sung đảm nhiệm vị trí HLV trưởng.

Môn thể dục dụng cụ: Lịch sử & hy vọng - 1

Chưa hết, “Búp bê” Ngân Thương bị tái phát chấn thương mắt cá chân trái và Phước Hưng đang phải chống chọi với chứng thoát vị đĩa đệm. Tất cả những khó khăn đó dường như là trở ngại vô cùng lớn đến chiến dịch săn huy chương của TDDC tại Olympic London 2012. Tuy nhiên, đấy cũng chính là động lực để các tuyển thủ cố gắng, nỗ lực hơn.

Tuyển thủ trẻ Phan Thị Hà Thanh tâm sự: “Phước Hưng, Ngân Thương nhà ở Hà Nội nên khi đến Trung tâm HLTTQG Hà Nội tập trung cùng đội tuyển, thỉnh thoảng vẫn có cơ hội về thăm gia đình, nhưng các bạn ấy bảo, về nhà thì sợ Hà Thanh ở lại một mình buồn (Hà Thanh quê ở Hải Phòng - PV). Những ngày được nghỉ tập, cả 3 tuyển thủ này lại quấn quýt bên nhau. Mỗi người đều có… khoảng trời riêng rồi, nhưng không hiểu sao tất cả lại thân nhau đến kỳ lạ, xem nhau như anh em một gia đình. Mà một gia đình thì sẽ cố gắng thi đấu hết mình, để có được kết quả tốt khi bước ra thảm đấu”.

Môn thể dục dụng cụ: Lịch sử & hy vọng - 2

VĐV Phước Hưng

Có những hôm, Ngân Thương bị đau phải bỏ buổi tập giữa chừng, Phước Hưng và Hà Thanh lại phụ giúp các bác sĩ chăm sóc cho “Búp bê”. Rồi sau đó cả ba lại động viên nhau vượt qua khó khăn, cũng như nén cơn đau để hướng đến sân chơi lớn Olympic London 2012.

Niềm tin và hy vọng

Ở giải TDDC vô địch thế giới năm 2011 tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản), Phan Thị Hà Thanh tạo nên bất ngờ khi xuất sắc giành HCĐ. Đây được xem là cú hích lớn tiếp thêm sự tự tin cho cô gái đất Cảng làm nên điều kỳ diệu tại London Hè này. Tại Olympic 2012, Hà Thanh nằm cùng bảng với các tuyển thủ Chile, Hà Lan, Ai Cập và Slovakia. “Tôi đã nghiên cứu kỹ các đối thủ và thực tế từng giáp mặt với họ tại các giải thế giới. Trình độ của họ rất đáng nể, nên khả năng cạnh tranh huy chương của mình tương đối khó”, Hà Thanh tâm sự. Dù vậy, cô vẫn tin rằng môn TDDC luôn có nhiều bất ngờ, bởi chỉ một sai sót nhỏ của VĐV cũng sẽ là cơ hội để những người khác tận dụng và vươn lên.

Trong khi đó ở nội dung TDDC nam, Phước Hưng tranh tài cùng các VĐV đến từ Kazakhstan, Tunisia, Bồ Đào Nha, Bulgaria và Belarus. Trước ngày lên đường sang Anh, bộ ba Phước Hưng - Hà Thanh và Ngân Thương đều nói rằng cơ hội giành huy chương của TDDC Việt Nam là quá khó, nhưng không vì thế mà họ mất niềm tin, như lời bộc bạch của Ngân Thương: “Thể thao có thắng và có thua, quan trọng là mình có niềm tin để phấn đấu”.

VĐV Phan Thị Thanh Hà: “Phấn đấu nâng cao thành tích”

Được xem là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển TDDC ở nội dung nhảy ngựa, Phan Thị Hà Thanh cho rằng, Olympic London 2012 là giải đấu lớn, nên chị đặt mục tiêu nâng cao thành tích của mình. Trước ngày cùng các đồng đội lên đường sang London, Hà Thanh đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo Bóng đá.

Môn thể dục dụng cụ: Lịch sử & hy vọng - 3

- PV: Là gương mặt nổi bật nhất của TDDC Việt Nam hiện tại, điều đó có tạo nên áp lực lớn đối với Hà Thanh?

- Hà Thanh: Từ khi bước vào thi đấu đỉnh cao, tôi đã quá quen với những áp lực. Ở những giải đấu tầm cỡ thế giới quy tụ rất nhiều VĐV giỏi, nhiều lúc nghĩ rằng mình không có “cửa” để tranh chấp huy chương. Đó là chưa kể, sự cuồng nhiệt của khán giả trong các nhà thi đấu cũng là thử thách lớn với các VĐV, bởi chỉ mất tập trung trong tích tắc thì sẽ thực hiện sai bài thi của mình. Chẳng hạn, ở giải vô địch thế giới diễn ra vào cuối năm ngoái tại Nhật Bản, đã có lúc tôi rất căng thẳng, lo ngại khó hoàn thành tốt nhất bài thi của mình. Thế nhưng, trước khi bước ra thi đấu, tôi được BHL động viên rất nhiều nên quyết tâm càng cao. Tôi cảm nhận được những áp lực tại Olympic London 2012, nhưng điều đó không còn là trở ngại với mình nữa.

- Hà Thanh đặt ra mục tiêu thế nào tại kỳ Olympic này?

- Giành được tấm vé chính thức đến London là thành công ngoài mong đợi với tôi. Ở giải đấu này, tôi nghĩ rằng cơ hội để mình đoạt huy chương là rất khó, bởi các cường quốc TDDC như Nga, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc rất mạnh. Vì thế, tôi xác định sẽ thi đấu với tất cả khả năng, nếu không thể giành huy chương thì phải nâng cao thành tích của mình.

- Xin cám ơn và chúc Hà Thanh thi đấu tốt!

Chia sẻ
Theo Ngọc Anh (Bongdaplus)
sự kiện Đoàn Olympic Việt Nam
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN