10.000 đàn ông Nhật bán khỏa thân tranh cướp "bùa may"

Cuối vừa qua, gần 10.000 người đàn ông bán khỏa thân đã tập trung tại đền Saidaiji ở thành phố Okayama để tham gia Lễ hội Khỏa thân được tổ chức hằng năm.

Lễ hội Khỏa thân được tổ chức hàng năm ở Nhật Bản, là nơi hàng nghìn người đàn ông tranh đấu, giẫm đạp lên nhau để lấy được chiếc bùa may mắn. Có người chiến thắng, còn hầu hết trở về trong nuối tiếc, thậm chí còn bị thương.

10.000 đàn ông Nhật bán khỏa thân tranh cướp "bùa may" - 1

Hàng nghìn người đàn ông chen chúc để lấy tấm bùa phù hộ thiêng liêng

Người tham gia chỉ mặc khố, phải hoàn thành nghĩa vụ cao cả của “người đàn ông may mắn” đó là lấy được tấm bùa phù hộ thiêng liêng. Theo truyền thống địa phương, người chiến thắng sẽ có được một năm đầy sức khỏe, thành đạt và thịnh vượng.

10.000 đàn ông Nhật bán khỏa thân tranh cướp "bùa may" - 2

Người tham gia trước tiên phải tắm mình trong nước lạnh cóng

Họ đã phải tranh giành rất khốc liệt cho một năm mới may mắn: đầu tiên phải tắm mình trong nước lạnh cóng, sau đó cố gắng giành lấy đôi gậy may mắn, được gọi là shingi, và ngăn chặn không cho người khác giật mất.

10.000 đàn ông Nhật bán khỏa thân tranh cướp "bùa may" - 3

Sau đó cố gắng giành lấy đôi gậy may mắn, được gọi là shingi

10.000 đàn ông Nhật bán khỏa thân tranh cướp "bùa may" - 4

Trẻ con cũng tranh đấu để dành được tấm bùa này

10.000 đàn ông Nhật bán khỏa thân tranh cướp "bùa may" - 5

Lễ hội thường có rất nhiều người bị thương

Một số hình ảnh ấn tượng khác ở Lễ hội Khỏa thân Nhật Bản:

10.000 đàn ông Nhật bán khỏa thân tranh cướp "bùa may" - 6

10.000 đàn ông Nhật bán khỏa thân tranh cướp "bùa may" - 7

10.000 đàn ông Nhật bán khỏa thân tranh cướp "bùa may" - 8

10.000 đàn ông Nhật bán khỏa thân tranh cướp "bùa may" - 9

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN