Video: Thổn thức nụ hôn dưới hoa anh đào

Sự kiện: Phim tâm lý

Nụ hôn đẹp như mơ dưới hàng cây hoa anh đào của Song Hye Kyo và Jo In Sung trong đoạn kết của phim "Gió mùa đông năm ấy".

"Gió mùa đông năm ấy"  (That winter, the wind blows) được làm lại từ phim Nhật Bản "I don’t need love" (2002). Bộ phim đã mở đường cho sự trở lại của dòng phim tâm lý tình cảm đặc trưng của xứ kim chi, vốn đang bị thất thế trước phim hài, hình sự trong năm 2012.

"Gió thổi mùa đông năm ấy" đã đạt tỉ lệ người xem 15,8%, phá vỡ kỷ lục cao nhất từ trước đến nay ở Hàn Quốc 15,3%.

Video: Thổn thức nụ hôn dưới hoa anh đào - 1

Hai diễn viên chính của phim Gió mùa đông năm ấy Song Hye Kyo và Jo In Sung

Bộ phim kể về mối tình trắc trở nhưng cực kỳ lãng mạn giữa 2 nhân vật chính Oh Young (Song Hye Kyo) và  Oh Soo (Jo In Sung). Trong khi Oh Young là một cô gái mù nhưng được thừa kế một gia sản khổng lồ thì Oh Soo chỉ là một tay cờ bạc bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Vì bị vướng vào một món nợ khổng lồ, Oh Soo đã cố tình đóng vai người anh trai đã mất của Oh Soo và tiếp cận cô với mục đích duy nhất là lấy được tiền.

Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra theo dự định của Oh Soo. Thay vì lợi dụng thì anh chàng đã phải lòng cô gái xinh đẹp còn Oh Young thì cũng trót đem lòng yêu Oh Soo.

Video: Thổn thức nụ hôn dưới hoa anh đào - 2

Video: Thổn thức nụ hôn dưới hoa anh đào - 3

Nụ hôn lãng mạn cuối phim Gió mùa đông năm ấy

Bên cạnh phần nội dung đặc sắc và diễn xuất chuyên nghiệp của dàn diễn viên xinh như mộng, "Gió mùa đông năm ấy" còn "đốn ngã" trái tim hàng triệu người xem bởi những cảnh quay lãng mạn.

Trích đoạn dưới đây là khi Oh Yong và Oh Soo tìm về với nhau sau khi đã trải qua nhiều biến cố, đau khổ. Khán giả, đặc biệt là những khán giả đã phải thổn thức trước nụ hôn đẹp như mơ dưới hàng cây hoa anh đào của hai nhân vật chính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm An ([Tên nguồn])
Phim tâm lý Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN