Thót tim nhìn trẻ tự chèo thuyền đến trường

Bất chấp tiết trời lạnh giá, hàng ngày học sinh trường tiểu học khu lẻ Đồng Mậm (Sơn Hải, Lục Ngan, Bắc Giang) vẫn phải tự chèo thuyền qua hồ chứa nước khổng lồ để đến trường.

Thót tim nhìn trẻ tự chèo thuyền đến trường - 1

Trường tiểu học Sơn Hải có 500 học sinh, riêng khu lẻ Đồng Mậm có 27 học sinh

Thót tim nhìn trẻ tự chèo thuyền đến trường - 2

Để đến trường các em học sinh phải chèo thuyền qua hồ Cấm Sơn, đây là một trong 3 hồ chứa lớn nhất miền Bắc. Hồ nằm giữa tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn có chiều dài lên tới 30 km, nơi rộng nhất 7 km, độ sâu trung bình từ 40 - 80m

Thót tim nhìn trẻ tự chèo thuyền đến trường - 3

Thôn Đồng Mậm, xã Sơn Hải (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) bị hồ Cấm Sơn chia làm đôi nên hàng ngày, để tới trường học sinh phải tự chèo thuyền đưa nhau qua sông

Thót tim nhìn trẻ tự chèo thuyền đến trường - 4

Giữa hồ nước rộng lớn, nơi sâu nhất lên tới 80 m, những đứa trẻ chênh vênh trên những con thuyền nhỏ. Những chiếc cặp phao được tài trợ giúp các em bớt nguy hiểm hơn

Thót tim nhìn trẻ tự chèo thuyền đến trường - 5

Những em ở xa thì phải chèo thuyền 2 giờ đồng hồ mới đến được trường

Thót tim nhìn trẻ tự chèo thuyền đến trường - 6

Gian nan là thế nhưng các em vẫn đến trường đều đặn

Thót tim nhìn trẻ tự chèo thuyền đến trường - 7

Em Vi Thị Nga, học sinh lớp 5E chèo thuyền khá thành thạo, em cho biết mình biết chèo thuyền từ khi học lớp 2, bố mất nên nhiều hôm mưa gió Nga phải tự mình chèo thuyền đến trường

Thót tim nhìn trẻ tự chèo thuyền đến trường - 8

"Thôn Đồng Mậm có 27 học sinh đang theo học, việc đi lại chủ yếu bằng thuyền. Vào những hôm trời lạnh, nhiệt độ xuống dưới 5độC các em không may bị lật thuyền, dù biết bơi nhưng nước lạnh giá cũng đủ cướp đi mạng sống các em", cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Thạo xót xa nói

Thót tim nhìn trẻ tự chèo thuyền đến trường - 9

Em Vi Văn Bản cho hay, nhiều lần bị mưa gió và lật thuyền khiến sách vở ướt sũng

Thót tim nhìn trẻ tự chèo thuyền đến trường - 10

Lãnh đạo trường tiểu học Sơn Hải cho biết, dù khó khăn nhưng tỷ lệ bỏ học ở đây rất thấp

Thót tim nhìn trẻ tự chèo thuyền đến trường - 11

Em Đạt đi học về được bố đón, hai bố con thay nhau chèo, tát nước ra khỏi thuyền

Thót tim nhìn trẻ tự chèo thuyền đến trường - 12

Hầu hết quần áo, cặp sách của các em mặc đều do các tổ chức từ thiện tài trợ, 100% học sinh học tại đây không phải đóng học phí. Tỷ lệ vào cấp 3 của thôn cũng vào khoảng 70%. Những lứa học sinh đầu ở Đồng Mậm đã có 2 em đỗ đại học, 1 em đỗ cao đẳng

Thót tim nhìn trẻ tự chèo thuyền đến trường - 13

Có 3 thầy cô làm công tác giảng dạy tại Đồng Mậm, ngôi trường này khá khang trang vì được tài trợ xây dựng năm 2006. Hầu hết thầy cô đều dạy 2 khối chung một lớp học

Thót tim nhìn trẻ tự chèo thuyền đến trường - 14

Vi Văn Huy với cuốn truyện nhặt được trên tay. Huy cho biết em rất thích cuốn truyện "Người con út hiếu thảo"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Hiếu (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN