Thầy giáo bị lũ cuốn: Mở rộng phạm vi tìm kiếm

Từ tối ngày 6/11, khi nghe tin thầy giáo Võ Văn Tùng, Hiệu trưởng trường THCS Sơn Bao, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) bị lũ cuốn mất tích, rất đông thầy cô giáo của trường đã không ngại mưa gió, lũ lớn tổ chức tìm kiếm thầy Tùng.

Người dân đã tìm thấy chiếc xe máy của thầy Tùng cùng một số đồ đạc thầy để trên xe bị lũ cuốn trôi dưới con suối Nước Nâu, thôn Parang, xã Sơn Bao.

Đến chiều nay 7/11, hơn 50 thanh niên xung kích, dân quân và người dân địa phương xã Sơn Bao vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thầy Tùng.

Các thầy giáo, cô giáo dạy cùng trường với thầy Tùng kể lại, chiều ngày 6/11, thầy Tùng dự buổi lễ kết nạp Đảng viên mới ở trường. Đến 19 giờ tối, thầy chạy xe máy từ trường trở về nhà giữa lúc trời đang mưa lớn. Khi đến cống tràn ở suối Nước Nâu, xã Sơn Bao thì thầy bị lũ dữ cuốn trôi.

Thầy giáo bị lũ cuốn: Mở rộng phạm vi tìm kiếm - 1

Người dân địa phương xã Sơn Bao vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thầy Tùng

Ông Đinh Văn Phèng, Chủ tịch UBND xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà cho biết, từ lúc nghe tin thầy Tùng bị lũ cuốn ai cũng thương xót. “Ngày hôm nay, địa phương cũng đã mở rộng phạm vị tìm kiếm trong vòng bán kính 3 km của suối Nước Nâu, sông Tang và sông Rin, nhưng vẫn chưa thấy tung tích của thầy Tùng. Chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm đến khi nào tìm thấy thầy Tùng” – ông Phèng nói.

Thầy giáo bị lũ cuốn: Mở rộng phạm vi tìm kiếm - 2

Chiếc xe máy của thầy Tùng

Thầy Tùng quê ở vùng đồng bằng thuộc huyện Mộ Đức. Thương trò vùng cao, thầy Tùng đã lặn lội lên vùng cao dạy chữ cho học trò nghèo. Thầy Tùng bị lũ cuốn không chỉ khiến gia đình thương xót mà học trò, đồng nghiệp cũng đau buồn.                                                                       

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Hoàng Uyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN