Chân dung cô vợ Tây mỹ miều nguyện theo Lý Tiểu Long đến "chân trời góc bể"

Sự kiện: Lý Tiểu Long

Linda đến với võ đường của Lý Tiểu Long chỉ vì bạn bè rủ rê và bà phải tranh đấu đến cùng với gia đình để được kết hôn cùng người chồng gốc Á lừng day này.

Qua đời khi mới 32 tuổi, Lý Tiểu Long để lại sự đau xót và tiếc nuối vô bờ cho người thân và fan. Ngoài sự nghiệp lẫy lừng, ngôi sao võ thuật này còn khiến công chúng tò mò bởi đời tư khá kín.

Mới đây, bà Linda Lee Cadwell trong một bài phỏng vấn chuyên đề của trang CentralArea (Mỹ) đã tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị về chuyện tình với Lý Tiểu Long. Chúng tôi xin trích dẫn một số nội dung hấp dẫn gửi tới quý độc giả trong tuyến bài: Chân dung cô vợ Tây mỹ miều nguyện theo Lý Tiểu Long đến "chân trời góc bể" tại mục Giải trí!

Chân dung cô vợ Tây mỹ miều nguyện theo Lý Tiểu Long đến "chân trời góc bể" - 1

Linda Lee Cadwell và chuyện tình với "con rồng châu Á" Lý Tiểu Long

Linda Lee Cadwell vừa bước qua tuổi 72. Bà hiện mang hai họ của chồng đầu tiên (Lý Tiểu Long - Bruce Lee) và người chồng hiện tại (Bruce Cadwell). Mặc dù từng trải qua 3 đời chồng nhưng hai người chồng cùng tên Bruce được coi là những người đàn ông tuyệt vời nhất trong cuộc đời bà. Trong bài phỏng vấn trên CentralArea, bà Linda lần đầu mở lòng về chuyện tình với ngôi sao võ thuật gốc Hoa trong suốt quãng thời gian từ khi quen biết đến lúc vĩnh biệt ông trong ồn ào thị phi.

Nên duyên vì theo bạn rủ rê học võ

Chân dung cô vợ Tây mỹ miều nguyện theo Lý Tiểu Long đến "chân trời góc bể" - 2

Linda thuở trẻ và Lý Tiểu Long được xem như một cặp trai tài gái sắc

Khi còn là sinh viên năm 2 tại Đại học Washington, Lý Tiểu Long thường xuyên được người bạn là giáo viên triết học tại trường trung học Garfield mời lên lớp giảng cho học sinh về triết học Trung Hoa.

Trong cuốn hồi ký Bruce Lee (Lý Tiểu Long) trong mắt tôi, Linda Emery viết: "Năm 17 tuổi, tôi gặp Bruce lần đầu khi đang học năm cuối trung học. Tôi và mấy cô bạn đang trò chuyện thì Lý Tiểu Long lướt qua. Chúng tôi cùng ngẩng mặt lên hỏi nhau: “Ai thế nhỉ? Đẹp trai và phong cách quá. Quả là “của hiếm” trong trường.

Tôi không thể ngừng ngắm nhìn Bruce khi anh ấy đang cười nói với các bạn trai. Thỉnh thoảng anh lại hoa chân múa tay đi mấy thế võ cho mọi người xem. Phong thái của anh lập tức in đậm trong trái tim thiếu nữ của tôi”.

Trên lớp, Lý thi thoảng nói về võ thuật trong những bài nói chuyện về triết học cho các học sinh. Điều này khiến anh trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết trong khuôn viên trường. Sau những bài nói chuyện, rất nhiều học sinh trường Garfield theo Lý học võ thuật sau giờ lên lớp.

Chân dung cô vợ Tây mỹ miều nguyện theo Lý Tiểu Long đến "chân trời góc bể" - 3

Hình ảnh Linda và Lý Tiểu Long tập luyện võ hiếm hoi được giữ lại đến nay

Các lớp võ thuật của Lý Tiểu Long cũng bắt đầu từ đây với đệ tử là chính những học sinh mà anh từng truyền dạy môn triết học phương Đông. Trong số những học sinh này có một cô gái trẻ người Trung Quốc (Sue Ann Kay), đồng thời là bạn thân và cũng là người gợi ý cho Linda đến võ đường của Lý học võ.

Tuy nhiên phải đến khi vào năm nhất tại ĐH Washington thì Linda mới quyết định đến lò võ của Lý Tiểu Long và trúng tiếng sét ái tình với chàng sinh viên năm 3 cùng trường, đồng thời là sư phụ dạy võ cho bà. Theo lời Linda, cả hai lúc nào cũng gắn với nhau như hình với bóng trong suốt hơn một năm trước khi họ chính thức quyết định kết hôn.

Vượt qua kỳ thị chủng tộc lấy chồng gốc Á

Ngay từ thời học cấp 3, Linda mới nhận biết được tâm lý phân biệt chủng tộc sâu sắc từ cộng đồng lẫn những người thân trong gia đình. Dù không ai nói ra nhưng dường như ai cũng ngầm hiểu: không được yêu hay kết hôn với một người da màu, đó là cấm kỵ: “Ngay cả cha mẹ tôi cũng thừa hiểu điều đó”, vợ cũ Lý Tiểu Long nói.

Chân dung cô vợ Tây mỹ miều nguyện theo Lý Tiểu Long đến "chân trời góc bể" - 4

Linda vượt qua mọi rào cản quan niệm để kết hôn với người châu Á

Linda cho biết khi đó bà quen rất nhiều bạn bè cả nam lẫn nữ là người châu Á, thậm chí người bạn trai đầu tiên bà yêu thời phổ thông là người gốc Nhật Bản: “Khi mẹ phát hiện thì tôi mới biết đây là điều cấm kỵ. Mẹ tôi không hài lòng chút nào”. 

Trước khi kết hôn với Lý Tiểu Long, nữ sinh trẻ đã giấu tiệt gia đình về việc có một người bạn trai gốc Hoa. Thậm chí khi kết hôn cả hai còn có ý định giấu mọi người và sẽ nói cho gia đình sau.

Tuy vậy cặp đôi không hề biết rằng, bất kỳ ai đăng ký kết hôn khi đó và có giấy kết hôn sẽ đều được đăng tải công bố lên báo. Tất nhiên khi lên báo rồi hai người cũng không hề biết gì về việc này bởi không ai chú ý đến mục đó. Tuy nhiên, một vài người bà cô họ hàng của Linda đã đọc được.

Chân dung cô vợ Tây mỹ miều nguyện theo Lý Tiểu Long đến "chân trời góc bể" - 5

Dù nổi tiếng đào hoa nhưng Lý Tiểu Long vẫn luôn dành cho vợ sự nâng niu trân trọng nhất

Kết quả một người cô họ đã gọi điện cho mẹ của Linda và thông báo rằng con gái bà Linda Emery sắp kết hôn với một anh chàng tên Bruce Lee: “Đây quả thực là một vấn đề hết sức nghiêm trọng đối với gia đình tôi và một cuộc họp gia đình được tổ chức với đông đủ các cô dì, chú bác".

Không muốn người yêu buồn, Lý Tiểu Long an ủi Linda: "Em không phải lo, anh có cách thuyết phục được mẹ. Chúng mình nhất định sẽ được sống cùng nhau".

Tất nhiên trong ngày trọng đại này không thể thiếu sự có mặt của Lý Tiểu Long. Họ Lý được xếp ngồi ở vị trí “ghế nóng” và trở thành nhân vật chính của buổi họp gia đình. Tại cuộc họp, cả hai thường thể hiện tình cảm dành cho nhau và khẳng định có thể vượt qua bất kỳ trở ngại nào. Cuối cùng gia đình Linda đều tán thành với quyết định của cả hai: “Đó quả thật là điều tuyệt vời nhất trong đời tôi”, Linda cười lớn khi nhắc lại sự kiện đáng nhớ.

Chân dung cô vợ Tây mỹ miều nguyện theo Lý Tiểu Long đến "chân trời góc bể" - 6

Sau khi Lý Tiểu Long qua đời, Linda mới lại được gia tộc đón nhận

Tuy vậy trong số các thành viên gia đình nhà Linda có một bà cô và ông chú là người sung đạo Thiên Chúa. Cả hai đều quả quyết việc Linda và Lý Tiểu Long đến với nhau là đi ngược lại với ý Chúa, với kinh thánh và tất cả những gì liên quan đến tôn giáo của họ. Không những vậy, mãi về sau họ vẫn luôn từ mặt đứa cháu gái bất trị. Chỉ sau khi Lý đột ngột qua đời năm 1973, lúc này người chú từng từ mặt Linda đã choàng vai cô và nói: “Chào mừng cháu trở lại với gia đình ta”. 

Ngoài ra, Linda cũng nhìn thấy được nỗi lo lắng của mẹ cô khi con gái quyết định đến với một chàng trai gốc Á và phải chịu sự phân biệt, kỳ thị, coi thường từ người khác. Trong thâm tâm bà, Lý Tiểu Long chỉ là một cậu trai Trung Quốc suốt ngày đấm đá và không thể mang lại cuộc sống hạnh phúc cho con gái bà. 

Ngoài những thành viên có ý phản đối, Linda còn có một người chú sống ở Boise và hết sức thoải mái với chuyện cháu gái kết hôn với người châu Á. Ngay khi biết chuyện, người chú đã nói với Linda: “Bruce lúc nào cũng được chào đón trong gia đình của chúng ta”.

Con gái của người chú này cũng kết hôn với người da màu không lâu sau đám cưới của Linda và Lý Tiểu Long. Được biết Boise, thuộc tiểu bang Idaho, được coi là thành phố khá thoải mái và chào đón tất cả mọi người cùng chung sống.

Không chỉ bị cả gia tộc từ mặt khi quyết định lấy Lý Tiểu Long, cuộc đời của bà Linda còn trải qua nhiều biến cố vất vả khác. Mời độc giả đón xem kỳ 2 để khám phá những chi tiết trong đám cưới của Lý Tiểu Long cũng như lời hứa bỏ ngỏ của ông với vợ con qua lời kể của người vợ cũ vào sáng mai, Chủ nhật ngày 22/10 tại mục Giải trí!

Gạ tình cầu thủ có vợ, ”thánh nữ có bộ ngực vàng” bị từ chối phũ phàng

Nhiều người tò mò về cuộc sống của Anri Sugihara sau màn “quăng lưới tình“ với siêu sao bóng đá đã có vợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Du ([Tên nguồn])
Lý Tiểu Long Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN