Chẩn đoán có thai nhầm

Một bác sỹ ở bệnh viện đã bị kiện. Nguyên đơn là một cô gái 17 tuổi. Cô này kiện bác sỹ vì đã chẩn đoán nhầm cô có thai.

Đứng trước sự việc, vị bác sỹ này đã phải giải trình với ban giám đốc bệnh viện, ông cho biết:
- Ban đầu cô gái đó đến khám với triệu chứng nấc liên tục, không cách nào dừng được. Sau đó tôi đã phải dùng mẹo, ra vẻ khám qua loa một hồi và đột ngột thông báo cô ta đã có thai. Quả nhiên bệnh nhân ấy đã ngay lập tức hết nấc!

*
* *

Sờ lịch sự
Có đôi trai gái nọ đi chơi tối thứ 7, cô gái là sinh viên học viện ngoại giao. Ngồi rất lâu trong công viên mà chàng trai vẫn đơ như gỗ. Còn cô gái thì đã rất hứng thú vì nghĩ đến thứ 7 tuần trước. Cuối cùng như không chịu nổi cô đề nghị:
- Anh có thể cho em sờ cái gấu áo sơ mi khi anh vẫn còn đang sơ-vin không?

*
* *

Tại sao cô dâu không uống thuốc?
Cô dâu N.K.A vốn rất say xe ôtô nên hôm cưới nhất định không chịu lên xe dâu, bạn bè động viên cô nên uống thuốc chống say, nhưng nói thế nào cô cũng không chịu uống. Cuối cùng cô vẫn lên xe mà không cần những viên thuốc cũng như bất kỳ biện pháp hỗ trợ nào. Hậu quả là chiếc váy cưới của cô hôm đó đã chuyển từ trắng sang cháo lòng bởi “hiệu ứng trào ngược các sản phẩm trong đường tiêu hóa”. Tất cả quan khách, nội ngoại hai bên đều hết lời khen ngợi sự dũng cảm say mà không uống thuốc của cô. Đáp lại thịnh tình đó, cô dâu N.K.A đỏ mặt lí nhí: - Em trót có bầu rồi làm sao mà uống thuốc.

*
* *

Đi chấm than
Một cô gái con nhà có giáo dục rất tế nhị và thật thà. Một lần bạn trai nhắn tin hỏi đang ở đâu. Cô đã nhắn lại: “Em đang đi chấm than”. Bạn trai cô không tài nào hiểu nổi cứ nhắn đi nhắn lại đề nghị giải thích. Bóng gió mãi không xong, cuối cùng cô reply: “Anh biết kí tự “chấm than” không? Nó giống chữ “I” đúng không nào? Bên dưới chữ “I” có dấu “nặng” nữa anh thấy không? Chữ “I” có thêm dấu “nặng” là… dấu chấm than đó”. Thì ra cô gái đang đi… “chấm than”. Hèn gì mà khó nói thế! Các thanh niên chat trên mạng thường mở đầu: “2!” (mà trong hóa học thì “2” = “đi”, ví dụ: CO2 là Đi-ô-xít-các-bon), liệu có ý nghĩa tương tự như trên không nhỉ!?

*
* *

Nguyên nhân gây gia tăng dân số
Khu phố X, có một anh chàng thường xuyên về khuya trong trạng thái say xỉn. Đã thế lại còn la hét om sòm làm hầu hết các hộ dân gần đó không tài nào ngủ được. Tổ dân phố nhắc nhở mãi không chịu thay đổi. Cuối cùng người ta khép anh này vào tội danh: “Gây gia tăng… dân số trong khu phố!”

*
* *

Kinh nghiệm chống vợ dữ
Anh nọ là sếp một công ty lớn, khi xây nhà anh cho xây trước cửa một chiếc hồ hình tròn rất đẹp. Anh lại vốn là người không để ‎ý phong thủy, không thích bể bơi. Lấy làm lạ nhiều người thắc mắc về chuyện này, tay trợ l‎ý của công ty thì thào giải thích:
- Sếp nói, để mỗi lần bà vợ nổi điên dượt đuổi, ổng chạy quanh hồ thì hàng xóm kế bên hổng biết là ai dượt ai!

*
* *

Kháy đểu sếp
Nhân viên mới mua một đôi kính thời trang khá đẹp, anh đeo nó cả ngày lẫn đêm, cả ở công sở lẫn ở nhà, đi ngủ cũng đeo, trông hơi thái quá. Có người biết chuyện thắc mắc, anh chàng đáp:
- Tôi mất tiền mua thì phải sử dụng nó hết công suất chứ. Ở cơ quan tôi, mỗi lần sếp đi công tác dài ngày ông ấy còn giao việc kiểu “trộn thóc với gạo” cho tôi nhặt ấy chứ!

*
* *

Anh chồng dã man như con ngan
Cô H.H mới lấy chồng có tính hay dỗi, động một tí là bỏ về nhà mẹ đẻ. Mỗi lần như vậy chồng cô lại cuống quýt dỗ dành. Một hôm tương tự như vậy không thấy chồng có vẻ gì muốn vợ ở lại cô bèn vờ quay lại lấy cái gương soi bỏ quên, lát sau quay lại lấy cái lược bỏ quên, lát sau nữa lại quay về lục lọi, không còn cái gì quên cả mà chồng cũng không chịu cản lại, cô khóc tu tu rồi quay qua chồng dấm dứt: “Đồ dã man!”

*
* *

Có chịu yêu hay không?
Anh chàng Bin sống ở tầng 8 khu chung cư nọ đem lòng si mê cô gái ở tầng 3, cô này thường xuyên ra đứng ở ban công ngắm cảnh. Một lần không nhịn được, anh ta thò xuống một sợi dây thừng, đầu dưới buộc một bức thư tình có nội dung sau: “Nếu em đồng ý yêu anh hãy giật đầu dây 1 lần. Nếu không đồng ‎‎ý hãy giật đầu dây 200 lần nhanh và thêm 100 lần chậm”.

*
* *

Ăn dưa bở
Có một anh chàng sinh viên nhạc viên phát hiện ra cô hàng xóm của mình đêm nào cũng chờ anh chàng học xong mới chịu đi ngủ. Nhiều hôm thấy nàng buồn ngủ rũ ra nhưng vẫn có ý đợi mình học xong. Anh chàng lấy làm cảm động lắm, rồi dần dà trở nên mến và thầm thương trộm nhớ lúc nào không hay. Một hôm lấy hết can đảm, anh chàng quyết sang nhà cô gái nói chuyện tình yêu, tình báo. Thật bất ngờ, tại nhà cô gái anh chàng được biết một sự thật đau lòng. “Đêm nào anh cũng học hát, luyện thanh ông ổng thế ai mà ngủ được cơ chứ!” – Cô gái bực tức giải thích.

Chẩn đoán có thai nhầm - 1

Thảo nào chết sớm!

Chẩn đoán có thai nhầm - 2

Ma cây ư?

Chẩn đoán có thai nhầm - 3

Cái đồ khỉ này!!!

Chẩn đoán có thai nhầm - 4

Cái gì thế này?

Chẩn đoán có thai nhầm - 5

Xem "hàng chùa"

Chẩn đoán có thai nhầm - 6

Vì sao xăng giảm?

Chẩn đoán có thai nhầm - 7

Chỗ "mổ ruột thừa"

Chẩn đoán có thai nhầm - 8

Xe đạp độc

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN