Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Cúp C1, Arsenal nguy cơ nhì bảng: Ác mộng hiện về

Không thắng được PSG, Arsenal có khả năng rất lớn kết thúc vòng bảng Champions League năm nay với vị trí thứ 2, đồng nghĩa với việc sẽ phải đụng độ một “đại gia” ở vòng 1/8.

Quá đen hay thiếu bản lĩnh?

Rơi vào bảng đấu chỉ có PSG là đáng kể (2 đối thủ còn lại là Basel và Ludogorets), việc Arsenal và các nhà ĐKVĐ Ligue 1 sớm có vé vào vòng 1/8 trước tới 2 lượt đấu là chuyện hoàn toàn dễ hiểu. Vấn đề là ai sẽ giành ngôi đầu bảng để tránh phải gặp một “ông lớn” nào đó từ quá sớm.

Cúp C1, Arsenal nguy cơ nhì bảng: Ác mộng hiện về - 1

Arsenal có rất nhiều nguy cơ sẽ kết thúc vòng bảng cúp C1 năm nay với vị trí thứ 2 sau trận hòa PSG

Trận lượt đi tại Paris đã kết thúc với tỉ số hòa 1-1, vì thế trận lượt về diễn ra rạng sáng nay gần như quyết định xem Arsenal hay PSG sẽ kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu dù còn 1 lượt nữa.

Được chơi trên sân nhà và có phong độ khá cao thời gian qua (17 trận bất bại trên mọi đấu trường), Arsenal hừng hực đón tiếp PSG. Dù bị Cavani chọc thủng lưới trước, nhưng các “Pháo thủ” đã vùng lên để có liên tiếp 2 bàn của Giroud và Verratti (phản lưới). Nhưng rất tiếc các học trò của HLV Wenger không bảo toàn được lợi thế khi bị Moura gỡ hòa 2-2 từ một quả phạt góc. Đen đủi, trước khi bóng bay vào lưới đã đập đầu Iwobi khiến Ospina bó tay.

Thậm chí, nếu PSG dứt điểm chính xác hơn ở những pha phản công cuối trận, Arsenal hoàn toàn có thể ôm hận.

Đây rõ ràng là một kết quả rất đáng thất vọng với Arsenal, bởi họ đang có phong độ cao và được chơi trên sân nhà. Trong khi đó, PSG không còn Ibra hiện đang xếp thứ 3 tại Ligue 1, nhưng vẫn đủ sức gây ra khó khăn cho “The Gunners” ở cả 2 lượt trận.

Điều này khiến HLV Wenger tỏ rõ sự nuối tiếc trong buổi họp báo sau trận: “Arsenal có đến 90% khả năng kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2, nhưng chúng tôi sẽ không buông xuôi. Hôm nay chúng tôi đã chơi tốt nhưng rất tiếc đã không bảo vệ được thành quả. Arsenal có lẽ sẽ cần một chút may mắn ở lượt đấu cuối mới có hi vọng giành được vị trí dẫn đầu”.

Ác mộng hiện về

Sự tiếc nuối của HLV Wenger hay lo lắng của các CĐV Arsenal về vị trí thứ 2 sau khi vòng bảng khép lại là hoàn toàn có cơ sở. Bởi nếu xếp thứ 2, đồng nghĩa với việc các “Pháo thủ” sẽ phải gặp một trong 6 đội đầu bảng còn lại (không gặp Leicester City theo luật).

Theo diễn biến ở các bảng đấu khác hiện tại, đối thủ của Arsenal ở vòng 16 đội có thể là: Benfica hoặc Napoli (bảng B), Barca (bảng C), Atletico Madrid (bảng D), Monaco (bảng E), Real hoặc Dortmund (bảng F), Juventus hoặc Sevilla (bảng H). Như vậy, có trên 50% khả năng thầy trò HLV Wenger sẽ phải gặp một đại gia ở vòng 1/8.

Bài học về việc phải xếp thứ 2 ở vòng bảng cúp C1 Arsenal chắc chắn đã quá thấm thía. Ngay ở mùa giải trước (2015/16), Arsenal xếp thứ 2 sau Bayern đã phải gặp Barca ở vòng 1/8. Kết quả là “The Gunners” thua sấp mặt 1-5 sau hai lượt trận (0-2 tại Emirates và 1-3 tại Nou Camp).

Cúp C1, Arsenal nguy cơ nhì bảng: Ác mộng hiện về - 2

Arsenal thua đậm 1-5 trước Barca ở vòng 1/8 mùa trước

Mùa giải 2013/14, Arsenal cũng xếp thứ 2 sau Dortmund và phải gặp Bayern của Pep Guardiola. Sự chênh lệch được thể hiện rõ khi “Pháo thủ” thua 0-2 tại Emirates ở lượt đi và dù rất cố gắng cũng chỉ có được trận hòa 1-1 ở lượt về.

Kịch bản tương tự cũng xảy ra ở mùa giải 2012/13. Rơi vào bảng đấu khá dễ, nhưng Arsenal xếp sau Schalke (2 đối thủ còn lại là Olympiakos và Montpellier), nên phải gặp Bayern hùng mạnh ở vòng 1/8. Thua 1-3 ở lượt đi ngay tại Emirates, nên chiến thắng 2-0 tại Allianz Arena ở lượt về chỉ khiến những ai yêu quý “Pháo thủ” thêm nuối tiếc.

Mùa giải 2010/11 cũng không phải ngoại lệ. Arsenal tệ đến mức phải xếp sau cả Shakhtar Donetsk, nên phải gặp “ông kẹ” Barca ở vòng 1/8. Dù gây bất ngờ khi thắng 2-1 ở lượt đi, nhưng chẳng ai sốc khi Arsenal để thua 1-3 tại Nou Camp trước đội bóng sau đó giành chức vô địch.

Những “nỗi đau” kể trên có lẽ là quá đủ để Arsenal thấm thía việc phải kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2. Thầy trò HLV Wenger đã có rất nhiều tiến bộ ở mùa giải năm nay, nhưng với những gì đang diễn ra, không nhiều người tin các “Pháo thủ” sẽ làm nên chuyện ở Champions League, thước đo rất chính xác đẳng cấp của một đội bóng…

Báo động “vàng”

Dù đang có chuỗi 18 trận bất bại liên tiếp (thắng 12, hòa 6), nhưng phong độ của Arsenal đang có dấu hiệu chững lại. “The Gunners” hòa 2 trận liên tiếp trên sân nhà trước Tottenham (1-1) và PSG (2-2), xen giữa là trận hòa may mắn trước MU tại Old Trafford (1-1) cuối tuần qua.

Sắp tới sẽ là giai đoạn cực kì khốc liệt ở giải Ngoại hạng Anh dịp Giáng sinh và năm mới, nếu cứ thi đấu như vậy, thầy trò HLV Wenger hoàn toàn có nguy cơ giẫm vào vết xe đổ giống như các mùa giải trước và xa rời chức vô địch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Dũng ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN