Ngỡ ngàng qua hai đời chồng em vẫn còn trong trắng

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Trong đêm tân hôn, có nằm mơ tôi cũng không ngờ em vẫn là con gái thực sự.

“Em biết anh lấy em anh sẽ thiệt thòi nhiều lắm, nếu anh nhất quyết không cho em vào em sẽ ngủ ngoài phòng khách. Nhưng trước khi ra đó em muốn cho cho anh xem cái này, anh ra chỗ cửa sổ đi”.

Tôi miễn cưỡng đi ra phía cửa sổ rồi choáng váng khi thấy vợ vén váy lên lấy “cái đó” ra khoe. “Em biết anh rất thích cái đồng hồ này, em đã đặt người nhà bên Mỹ mua về đấy, anh cầm lấy đi”.

Đúng là chiếc đồng hồ tôi thích, thực sự rất thích mà chưa có cách nào đặt mua được. Quá sung sướng vì món quà độc đó tôi đã lao vội ra mở cửa cho vợ vào để chiêm ngưỡng nó. Tôi quá bất ngờ vì không biết sao Điệp lại biết sở thích của mình thì cô ấy nói cô ấy đã dùng một nick Facebook ảo kết bạn và theo dõi tôi suốt 1 năm qua.

Rồi Điệp bắt đầu tâm sự về cuộc đời cô ấy, 2 lần lấy chồng nhưng không trọn vẹn. Chồng đầu của cô ấy chết vì tai nạn ngay trước ngày cưới. Chồng thứ 2 thì trớ trêu lại là người đàn ông gay nên nửa năm cưới mà vẫn chưa động phòng. Quá chán nản, cô ấy ra tòa, thực sự lúc đó tự dưng tôi lại thấy thương vợ vô cùng.

2 giờ sáng Điệp định vác gối ra ngoài ngủ thì tôi đã giữ cô ấy lại. Cuối cùng chúng tôi cũng tân hôn, và đúng là vợ tôi vẫn còn là con gái thực sự dù đã qua 2 đời chồng. Đúng là nằm mơ tôi cũng không ngờ tới, hóa ra mẹ ép tôi cưới bằng được Điệp là do mẹ đã biết hết về cuộc đời của em rồi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Minh ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN