Vụ thai phụ 12 tuổi: Cha dượng đồi bại

Lợi dụng việc vợ thường xuyên đi sớm về khuya, con gái riêng của vợ dù chưa đầy 12 tuổi đã lớn bổng như một thiếu nữ, gã cha dượng đồi bại đã nhiều lần lợi dụng sự ngây thơ của con trẻ để cưỡng bức khiến cô bé mang thai khi mới 12 tuổi.

Hiện tại gã bố dượng đồi bại đã bị công an Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 9, TP. HCM bắt giữ. Tại cơ quan công an, hắn đã thừa nhận hành vi đê hèn của mình và chờ ngày ra tòa để nhận mức án thích đáng. Tuy nhiên vụ án đau lòng này là lời cảnh tỉnh với nhiều bậc cha mẹ hiện nay trong việc dạy dỗ và chăm sóc con cái.

Mẹ vô tâm để con dậy thì ngủ cùng với cha dượng

Tìm về khu nhà trọ phường Hiệp Phú (Quận 9, TP.HCM) nơi kẻ đồi bại Dương Văn Ba (42 tuổi, quê Quảng Nam) đã giở trò đồi bại với đứa con riêng thì được biết hai mẹ con nạn nhân đã chuyển hết đồ đạc về quê để tránh những đám tiếu của dư luận. Tuy nhiên, qua lời khai ban đầu của những người hàng xóm thân cận thì chúng tôi cũng có đầy đủ thông tin về câu chuyện đau lòng này. Những người hàng xóm trong khu trọ cho biết, chị Trang gá nghĩa với Dương Văn Ba đã được khoảng chục năm nay sau khi đã có một đời chồng và có một đứa con gái tên là Yến. Khoảng giữa năm 2010 bé Yến mới đến sống chung cùng mẹ và cha dượng tại khu phòng trọ này.

Từ khi có thêm bé Yến đến căn phòng trọ tạm bợ của vợ chồng này ấm cúng hơn hẳn, tuy là con riêng của vợ nhưng mọi người thấy ông Ba thương như con đẻ. Được cái bé Yến cũng ngoan ngoãn, biết nghe lời nên hầu như chưa bao giờ hàng xóm thấy trong nhà to tiếng vì chuyện "con anh con em". Chị Trang đi làm công nhân, thường từ sáng đến tối ngày mới về nên hàng ngày mọi sự chăm sóc con hầu hết đều là ông Ba đảm trách. Từ việc đưa bé Yến đi học, đón về cho đến những chuyện lặt vặt trong gia đình, ông Ba đều đảm đương, ít khi để đứa con riêng của vợ phải tủi thân hay có cảm giác xa lạ với người cha dượng không phải ruột thịt.

Mọi chuyện tưởng chừng cứ êm đềm trôi qua, thế nhưng từ khi Yến đến tuổi dậy thì những bi kịch mới bắt đầu manh nha. Dù chưa đầy 12 tuổi nhưng với chiều cao 1m62, trông Yến đã ra dáng một thiếu nữ. Bên cạnh những thay đổi về da thịt, cơ thể thì tâm lý của một bé gái mới lớn cũng bắt đầu có những điều mà người lớn không lường hết được. Phòng trọ trước kia ba người ở tưởng chừng vừa vặn giờ lại trở nên chật chội trong việc giải quyết những chuyện riêng tư. Trong khi đó, chị Trang vẫn phải tối ngày đi làm công, không có nhiều thời gian để chia sẻ với con những suy nghĩ của tuổi mới lớn.

Do phòng trọ hẹp nên cả nhà chỉ trải một chiếc nệm lớn để ông Ba và mẹ con bé Yến nằm ngủ chung. Ban ngày thì không có gì, thế nhưng mỗi khi đêm đến mới bắt đầu phát sinh những vấn đề khó nói. Dù lúc nào cũng đợi khi thấy bé Yến ngủ ông Ba và chị Trang mới bắt đầu sinh hoạt vợ chồng thế nhưng đâu phải lúc nào Yến cũng ngủ say đến nỗi không biết gì. Theo một số người hàng xóm kể lại thì nhiều đêm bé giật mình thức dậy bắt gặp cảnh mẹ và dượng đang làm chuyện người lớn. Những lúc đó, do sự ngại ngùng nên cháu phải giả vờ ngủ.

Vậy là những câu chuyện liên quan đến quan hệ nam nữ cứ lởn vởn trong đầu  Yến, kích thích trí tò mò của một cô bé dậy thì sớm. Đành rằng những tò mò về giới tính của tuổi mới lớn là điều không thể tránh khỏi, thế nhưng mọi chuyện sẽ không trở thành bi kịch nếu người cha dượng của Yến biết kiềm chế những dục vọng hèn mạt của mình.

Nỗi đau thai phụ 12 tuổi

Và điều kinh khủng nhất đã đến vào buổi trưa một ngày tháng 3/2012. Hôm đó chị Trang vẫn yên tâm đi làm ở công ty như thường lệ. Ông Ba vẫn tỏ ra là một người luôn biết quan tâm chăm sóc cho người con gái riêng của vợ. Đón con gái đi học về xong, hai người dọn cơm ra ăn. Ăn cơm xong, Yến và ông Ba đóng cửa phòng để ngủ trưa, cả hai cùng nằm trên chiếc nệm duy nhất, quen thuộc. Dù không có chủ ý từ đầu nhưng nhưng khi nhìn thấy Yến nằm ngay bên cạnh mình một cách hồn nhiên và hớ hênh khiến dục vọng cứ cồn lên trong đầu ông Ba.

Cần trang bị kiến thức giới tính cho con từ lớp 1

Theo Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc (TP. HCM) thì hiện nay, cha mẹ và nhà trường phải trang bị kiến thức và giáo dục giới tính cho con ngay từ khi trẻ mới bước vào lớp 1, chứ không chờ con bước vào tuổi dậy thì. Ở lứa tuổi tiểu học, cha mẹ phải giúp con hiểu được không ai có quyền xâm hại thân thể của mình. Đồng thời phải dạy con biết cách đề phòng và thoát khỏi nguy hiểm trong những tình huống có nguy cơ bị xâm hại tình dục. Đừng để khi những chuyện đau lòng đã xảy ra rồi mới hội hận thì đã quá muộn.

Sau một hồi để ý xem Yến đang thức hay ngủ, bất chợt ông Ba… xin cô con riêng của vợ cho quan hệ tình dục. Dù rất bất ngờ trước chủ ý của người cha dượng, thế nhưng sự ngây thơ trong sáng của một đứa bé mới 12 tuổi đã không cưỡng lại nổi sự gạ gẫm của gã đàn ông đốn mạt. Sau lần đầu tiên đó, với vỏ bọc cha dượng, ông Ba đã trượt dài vào vết đen tội lỗi. Trong khi đó, chị Trang vì tin tưởng vào sự chăm sóc của ông Ba, nên vẫn không mảy may nghi ngờ trước những thay đổi khác thường của con gái. Ngay cả những sự quan tâm đặc biệt của ông Ba với Yến thì chị Trang còn lấy làm vui vì nghĩ rằng vì chồng thương mình nên mới thương con mình!

Trước hoàn cảnh kinh tế khó khăn, lại phải nuôi con ăn học nên chị Trang vẫn phải ngày đêm đi làm để kiếm sống. Chị có biết đâu, chính sự vắng nhà thường xuyên của mình đã bị người mà chị gọi là chồng lợi dụng để nhiều lần làm chuyện đồi bại với đứa con đang đến tuổi dậy thì. Do còn quá nhỏ nên Yến không ý thức hết được những hành vi tội lỗi bỉ ổi của người cha dượng. Một tháng sau, cô bé phát hiện ra mình có thai nhưng vì tâm lý sợ đau lại ngại đến bệnh viện bị mọi người thấy mặt nên không dám đi phá. Cái thai trong bụng cứ ngày một lớn dần. Đến tận khi sang tới tháng thứ 8, Yến về nhà bố đẻ chơi thì nhà nội mới phát hiện và ngay lập tức dẫn ra bệnh viện để khám. Lúc này mọi người mới ngã ngửa về cái thai đã hình thành quá lớn trong bụng một bé gái mới 12 tuổi đầu.

Ngay sau khi sự việc bị bại lộ, Dương Văn Ba đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 2/12/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 9, TP.HCM đã lập hồ sơ, truy bắt đối với Dương Văn Ba (SN 1972, trú tại phường Hiệp Phú, quận 9) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan điều tra, Dương Văn Ba đã thừa nhận những hành vi phạm tội vô nhân tính của mình đối với đứa con riêng mới 12 tuổi của vợ. Theo Ba bao biện thì những hành vi của mình có nhận được sự đồng ý của bé Yến. Tiếp xúc với cơ quan điều tra, chị Trang vẫn chưa hết bàng hoàng với hành vi phạm tội của người mà chị hàng đêm đầu ấp vai kề. Chị cho biết do nghĩ rằng bé Yến chỉ mới 12 tuổi, chưa biết gì về chuyện người lớn nên chị cũng không quan tâm một cách sâu sát đến những phát triển nhanh chóng về tâm sinh lý của con mình. Hơn nữa trong thâm tâm chị vẫn nghĩ rằng Dương Văn Ba chỉ đối xử tốt với bé Yến như tình cảm của một người cha với con gái chứ có trong mơ chị cũng không thể tưởng tượng được chuyện đứa con gái mới lớn của mình lại bị chính cha dượng lợi dụng.

Chị N.P.T người ở cùng khu trọ với mẹ con em Yến cho biết, thường ngày ông Ba tỏ ra rất thương yêu cháu Yến, chăm sóc cháu như con đẻ. Hơn nữa, thường ngày mỗi khi về nhà gia đình này cũng hay đóng cửa để sinh hoạt, hơn nữa ai cũng mải mê với chuyện mưu sinh nên cũng không ai chú ý nhiều. Do đó những hành vi đồi bại của ông Ba cũng vì thế mà được che giấu trong thời gian dài. Nhưng sau khi sự việc xẩy ra, khi nhìn nhận lại mọi việc mới thấy bi kịch là điều dễ hiểu. Đặc biệt, người mẹ đã vô tâm không để ý khi con đến tuổi dậy thì. "Dù có chật chội đến mấy thì buổi tối cũng quây được một góc riêng cho con ngủ. Ai đời con gái lớn như vậy mà vẫn để ngủ chung giường với cha dượng thì vô tâm quá", chị T bình luận.

*Tên nạn nhân và người mẹ đã được thay đổi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Trần Nam (Giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN