Xét xử người vợ đốt chồng ngày đầu năm

Quá đau khổ vì ghen tuông, Lệ mua xăng, tưới lên tấm nệm chồng đang ngủ và đốt.

Sáng 15/3, hàng trăm người dân đã đến sân UBND phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương theo dõi phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Trương Hà Trúc Lệ (34 tuổi, ngụ Bình Dương), người dùng xăng tưới lên nệm đốt chết chồng khi đang ngủ.

Trước đó, VKS ND tỉnh Bình Dương truy tố Lệ tội danh “Giết người” và đề nghị mức án 14 - 16 năm tù.

Theo cáo trạng, Lệ và chồng là anh Võ Minh Thông (34 tuổi, ngụ Bình Dương) cưới nhau đã 10 năm, có 2 con. Trước lúc gây án, Lệ nghi chồng ngoại tình vì thấy trong điện thoại chồng có nhiều tin nhắn lạ. Dù nhiều lần thấy chồng lén lút nói chuyện điện thoại với ai đó nhưng Lệ thừa nhận mình chưa lần nào thấy mặt “tình nhân” của chồng.

Sáng 1/1/2013, Lệ chở hai con gái đến khu du lịch Đại Nam (TP.Thủ Dầu Một) đi chơi dịp Tết Dương lịch. Lệ nhắn tin rủ chồng đi nhưng anh không phản hồi.

Bực tức, Lệ nhắn tin: “Nếu anh không về thì ba mẹ con tôi sẽ chết”!

Thấy anh Thông vẫn không trả lời, Lệ ra cây xăng mua 30.000 đồng xăng về nhà cất giữ với ý định khi chồng về sẽ lấy xăng hù dọa 3 mẹ con sẽ tự thiêu trước mặt Thông.

20h tối cùng ngày, anh Thông về nhà. Hai vợ chồng tiếp tục gây gổ. Trước lúc đi vào phòng ngủ, anh Thông đề nghị ly hôn khiến Lệ ngồi khóc ngoài sân.

Trong cơn tức giận vì ghen tuông, Lệ lấy xăng tưới lên tấm nệm nơi chồng ngủ và châm lửa đốt. Ngọn lửa bao trùm căn phòng khiến anh Thông tử vong.

Thấy chồng chết, Lệ chở hai con về nhà mẹ ruột. Được người thân khuyên can, Lệ ra đầu thú.

Do Lệ đầu thú, thành khẩn khai báo, việc giết người do không kiểm soát được bản thân vì bị hoàn cảnh chi phối, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên phạt bị cáo Lệ mức án 15 năm tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN