Vào thuê phòng trọ, cướp của quản lý khách sạn

Sự kiện: Tin pháp luật

Công an huyện Bình Chánh đã kịp thời bắt giữ 2 tên cướp dùng roi điện, dao… để cướp nữ trang của quản lý khách sạn.

Ngày 21-11, Quang rủ Hùng lên TP HCM cướp tài sản kiếm tiền tiêu xài. Do không thực hiện được kế hoạch nên cả hai thuê khách sạn T.L ở ấp 3, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh nghỉ.

Khi vào làm thủ tục thuê phòng, nhìn thấy quản lý khách sạn là chị Trần Thị Thanh H. (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh) đeo nhiều vòng vàng nên cả hai nảy sinh ý định cướp. Sau đó, đôi bạn về tỉnh Sóc Trăng mua roi điện, dao, găng tay… rồi quay lại khách sạn T.L.

Vào thuê phòng trọ, cướp của quản lý khách sạn - 1

Hai đối tượng dùng roi điện, dao... cướp tài sản quản lý khách sạn

Khoảng 10 giờ sáng 23-11, Quang, Hùng cắt dây máy lạnh rồi yêu cầu chị H. lên kiểm tra. Khi chị H. vừa vào phòng, Hùng chích roi điện, Quang bịt miệng, khống chế cướp vòng vàng của chị H. rồi tẩu thoát.

Nghe tiếng tri hô, nhân viên khách sạn T.L. cùng 1 số người dân đuổi theo 2 tên cướp. Đúng lúc, lực lượng công an xã Phạm Văn Hai đang tuần tra đã truy bắt được 2 đối tượng cùng tang vật.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 20-11, Nguyễn Văn Út (SN 1983, sống lang thang) thuê xe ôm của ông Nguyễn Văn M. (SN 1963, ngụ quận 6, TP HCM) về khu vực quận 4. Sau đó, Út nói ông M. chở về công viên Phú Lâm (quận 6, TP HCM) nhằm thực hiện ý định cướp xe ôm.

Vào thuê phòng trọ, cướp của quản lý khách sạn - 2

Đối tượng Nguyễn Văn Út bị bắt sau vụ cướp xe ôm

Đi được một đoạn, Út nói để mình cầm lái về huyện Bình Chánh. Đến bãi đất trống thuộc ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Út tắt máy rồi bắt ông M. xuống kiểm tra. Lúc ông M. đang sửa xe thì bị Út cướp xe ôm, chạy trốn.

Sau khi cướp, Út bán xe được hơn 2 triệu đồng, nướng vào trò game bắn cá. Mới đây, Công an huyện Bình Chánh thấy Út đang lang thang trên địa bàn quận 7 liền bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Hưng (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN