Tin tiếp vụ chồng dội nồi nước sôi vào vợ

Lấy chồng từ năm 17 tuổi, suốt năm năm qua chị luôn phải sống trong cảnh khổ cùng, thường xuyên bị chồng chửi mắng, đánh đập bằng đòn roi.

Chiều 15/10, Đặng Thành Lập, người chồng đổ cả nồi nước sôi lên người vợ là chị Võ Mai Thy, đã ra Công an huyện Phước Long (Bạc Liêu) đầu thú.

Hiện chị Thy bị bỏng độ 1 đến 30% thân thể, khuôn mặt đen sẫm, hai mắt không mở được, trên lưng, ngực, tay nổi đầy bóng nước rất to.

Chị Thy kể lấy chồng từ năm 17 tuổi, suốt năm năm qua chị luôn phải sống trong cảnh khổ cùng, thường xuyên bị chồng chửi mắng, đánh đập bằng đòn roi. Hằng ngày Lập làm thuê cho lò giết mổ gia súc, còn chị Thy làm đủ nghề để kiếm sống như may quần áo, bán sinh tố, bán vé số… Đã nghèo khó nhưng Lập lại thường đánh bài, đá gà và cá độ bóng đá. Thua bạc, Lập buộc vợ đi vay nóng, khi bị đòi nợ Lập quay sang mắng chửi, đánh đập vợ.

Ngày 13/10, chị Thy và chồng xảy ra cự cãi. Nghe vợ nói: “Anh đừng hành hạ, đày đọa tôi nữa, tôi muốn ly hôn cho yên thân”, Lập liền ra sau nhà bưng cả nồi nước đang sôi đổ lên người chị Thy rồi bỏ đi, mặc cho vợ kêu thét trong đau đớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M. Ngọc (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN