Sau một cuộc nhậu, trốn 8 năm trời

Để có tiền ăn nhậu, Quốc và đồng bọn đi cướp. Sau đó, đồng bọn bị bắt còn Quốc trốn lệnh truy nã đến 8 năm mới ra đầu thú.

Sau một cuộc nhậu, trốn 8 năm trời - 1

Quốc ra đầu thú sau 8 năm trốn truy nã

Ngày 5-4, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết vừa tiếp nhận Nguyễn Văn Quốc (26 tuổi, quê Đồng Tháp) ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn lệnh truy nã về hành vi "Cướp tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, năm 2007, Quốc cùng 2 đối tượng khác dùng dao khống chế, cướp xe máy của một cặp nam nữ đang ngồi tâm sự tại khu vực vắng vẻ thuộc trung tâm hành chính thị xã Dĩ An – Bình Dương. Nhóm Quốc bán chiếc xe này được 800.000 đồng.

Cả nhóm rủ nhau đi nhậu hết số tiền. Sau đó, đồng bọn của Quốc bị bắt còn Quốc trốn xuống Long An làm công nhân. Sau 8 tăm sống chui nhủi, gia đình đã động viên Quốc ra đầu thú.

*Cùng ngày, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Dương cũng đã làm thủ tục bàn giao cho Công an tỉnh Cà Mau đối tượng Đỗ Thành Ngoan (24 tuổi, quê Cà Mau) bị truy nã về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Vào giữa tháng 7-2009, Ngoan cùng đồng bọn trộm một chiếc xuồng của một hộ dân sống tại xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Cả nhóm mang đi bán được 400 ngàn đồng.

Công an phát lệnh truy nã sau khi phát hiện nhóm này từng trộm 6 chiếc xuồng khác. Ngoan trốn lên Bình Dương thuê trọ tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An và bị phát hiện bắt giữ mới đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N. Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN