Phát hiện 3 người trong một nhà thoi thóp bên vũng máu

Sáng tinh mơ nơi thôn làng tĩnh lặng, người dân xã Đông Ích bỗng bàng hoàng phát hiện 3 người trong một gia đình nằm thoi thóp bên vũng máu với nhiều vết dao trên cơ thể.

Thảm án lúc bình minh

Tin tức báo Đời sống & Pháp luật nhận được, ngày 1/5, cơ quan công an huyện Lập Thạch (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị này đang khẩn trương điều tra làm rõ một vụ thảm sát vừa xảy ra trên địa bàn xã Đông Ích (huyện Lập Thạch) làm 2 người trong một gia đình tử vong, một người đang rất nguy kịch.

Thông tin từ cơ quan điều tra, tờ mờ sáng ngày 29/4, một người dân trong thôn La Bì (xã Đông Ích) trên đường đi vứt rác thì bàng hoàng phát hiện bà Phan Thị P. (62 tuổi) nằm thoi thóp bên vũng máu ở trước cửa ngôi nhà mình.

Phát hiện 3 người trong một nhà thoi thóp bên vũng máu - 1
Cánh cổng nơi người dân phát hiện sự việc.

Chưa kịp trấn an tinh thần, nhìn ngó xung quanh, người dân này lại phát hiện cách nơi bà P. nằm khoảng 1m, ông Đặng Văn H. (61 tuổi, chồng bà Phan Thị P.) đang nằm bất động. Trên người có nhiều vết thương sâu, rộng ở phần đầu và chân.  

"Lúc ấy là tờ mờ sáng, khoảng chừng hơn 5h, khi tôi trên đường đi đổ rác thì phát hiện bà P. và ông H. nằm thoi thóp trước cổng nhà. Quá hoảng hốt, tôi chưa kịp định thần thì thấy trong nhà anh Đặng Văn L. (34 tuổi, con trai ông H. và bà P.) cũng nằm bất động với tình cảnh tương tự. Tôi vội vàng chạy ra ngoài hô hoán bà con làng xóm tới cứu các nạn nhân", người dân chứng kiến vụ việc bàng hoàng cho hay.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân này đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu và báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng.

Do vết thương quá nặng, ông Đặng Văn H. và con trai Đặng Văn L. đã tử vong tại bệnh viện. Bà Phan Thị P. vẫn đang được cấp cứu trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

Nhận được tin báo, cơ quan công an huyện Lập Thạch đã phối hợp với các đơn vị chức năng có mặt tại gia đình ông H. để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.


Nghi vấn hung thủ là người con trai tâm thần

Nguồn tin PV nhận được, cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ tượng Đặng Duy Điền (31 tuổi, là con trai út của ông H. và bà P.), kẻ tình nghi số một gây ra thảm án kinh hoàng lúc bình minh.

Ông Bùi Văn Khai, trưởng thôn La Bì cho hay: "Tờ mờ sáng ngày 29/4, lúc ấy tôi vừa ngủ dậy thì nghe thấy tiếng bà con trong thôn hô hoán cứu người. Tức tốc tôi đã chạy sang kiểm tra tình hình thì phát hiện thảm án đau lòng kể trên".

Phát hiện 3 người trong một nhà thoi thóp bên vũng máu - 2
Ông Bùi Văn Khai - trưởng thôn La Bì.

Nói về đối tượng tình nghi số 1 gây nên sự việc, ông Bùi Văn Khai cho biết, Điền có tiền sử bệnh tâm thần khoảng 5 năm trở lại đây, mỗi lần lên cơn thường đánh và tấn công người thân trong gia đình.

"Trước khi đổ bệnh, Điền là một người hiền lành, nhanh nhẹn. Câu ta đang học dở đại học thì phát hiện mắc chứng tâm thần. Gia đình cũng từng đưa Điều đi lên trại tâm thần điều trị nhiều lần nhưng không hiệu quả.

"Chúng tôi nhiều lần khuyên gia đình nên xích Điền lại nhưng thương con nên ông bà H. lại tháo xích ra",  Ông Khai cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Tùng (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN