Mâu thuẫn lúc đi vệ sinh, người chết, kẻ vào tù

Chỉ vì mâu thuẫn không đáng có lúc đi vệ sinh mà một người chết, một người phải vào tù.

Ngày 20-4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Vũ Tuấn Tài (SN 1992, ngụ quận Bình Thạnh) tám năm tù về tội giết người. Đồng thời HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường cho phía người bị hại 200 triệu đồng.

Mâu thuẫn lúc đi vệ sinh, người chết, kẻ vào tù - 1

Bị cáo Vũ Tuấn Tài tại tòa.

Theo hồ sơ, chiều ngày 30-10-2015, Tài cùng một số bạn bè đến nhậu tại một quán phường 25, quận Bình Thạnh. Đối diện với bàn của Tài có anh Trần Hùng Lĩnh đang nhậu cùng các bạn.

Ngồi uống bia một lát, Tài vào nhà vệ sinh thì gặp anh Lĩnh đang nghe điện thoại. Lúc này Lĩnh nhìn Tài chửi tục và nói đi ra ngoài. Hai bên cự cãi rồi xảy ra xô xát. Tài phải gọi điện cho các bạn vào "cứu".

Đến tối khi ra về, Lĩnh tiếp tục chửi Tài rồi đạp Tài. Men say trong người, Tài dùng vỏ chai bia đã vỡ đâm vào ngực Lĩnh khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Yến (Pháp Luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN