Lời khai của gã chồng ném vợ xuống sông

Lâm không đồng ý và nói: “Thích thì cả hai cùng chết”.

"Thích thì cả hai cùng chết"

Ngồi đối diện với phóng viên báo, Lâm cúi mặt, bẻ các đầu ngón tay và lẩm bẩm như nói với chính mình: "Em chỉ mong làm sao sớm tìm lại được thi thể vợ em vì bây giờ, mọi người trong gia đình hai bên vẫn chưa biết gì về chuyện đau đớn này".

Trần Văn Lâm (SN 1980, trú tại huyện Lâm Thao, Phú Thọ), chồng và cũng là hung thủ sát hại chị Phạm Thị Thu H. (SN 1983, quê Vĩnh Phúc, hiện đang công tác tại một doanh nghiệp ở Phúc Yên, Hà Nội) đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Lâm khai, y là lái phụ xe cho một xe khách tuyến Hà Nội, Phú Thọ. Do Lâm hay chơi cờ bạc, sống buông thả nên hai vợ chồng đã ly thân.

Chiều 7/8, Lâm đến cơ quan của chị H để đón vợ xuống Hà Nội. Nhưng cả hai đã cãi lộn, giằng co nhau. Cố chịu đựng, Lâm đưa chị H về nơi Lâm thuê trọ - khu Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) để nói chuyện. Cũng tại đây, hai người đã “khẩu chiến” và lên tới đỉnh điểm khi chị H đòi ly hôn. Lâm không đồng ý và nói: “Thích thì cả hai cùng chết”.

Đến khoảng nửa đêm, hai vợ chồng chở nhau bằng chiếc xe máy hiệu Honda Lead lên giữa cầu Thăng Long hướng đi sang Nội Bài. Để xe máy ngay ngắn sát thành cầu, trong suy nghĩ, nếu mình nhảy xuống trước thì chắc gì ‘nó’ đã chết, Lâm đẩy thẳng chị H xuống dòng sông. Sau đó, y lấy xe đi về nhà trọ.

Thất thần và hoang mang trong khoảng 2 ngày đầu, Lâm đi dọc Sông Hồng để xem xác vợ có nổi lên không. Đồng thời, y phóng xe về cắm tại một hiệu cầm đồ ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc lấy 20 triệu đồng, cộng với số tiền 2 triệu có trong ví của chị H, Lâm bắt xe đi miền Nam.

Sau mấy ngày công ty thấy chị H vắng mặt nên đã báo về cho gia đình. Người thân của chị H điện thoại hỏi Lâm, sau nhiều lần thấy Lâm chối quanh co rồi tắt máy điện thoại, gia đình chị H linh tính có điều chẳng lành liền trình báo đến cơ quan công an.

Chỉ đến khi bắt được Trần Văn Lâm thì CQĐT và gia đình chị H mới chính thức xác định được cái chết của chị.

Cuộc truy bắt đầy quyết tâm

Ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình chị H, cơ quan công an đã triệu tập Lâm. Tuy nhiên, do Lâm thường xuyên thay đổi số điện thoại nên việc triệu tập đã gặp nhiều khó khăn. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng thì cái chết của chị H đã hé mở.

Sau những ngày phiêu bạt khắp các quận ở Sài Gòn chơi cờ bạc, đến khi trong túi hết sạch tiền, Lâm lại bắt xe ra Hà Nội thuê nhà nghỉ và lang thang ở khu vực bến xe Mỹ Đình.

Khoảng 13h ngày 23 tháng 8, tại một quán bán hàng vỉa hè ở khu vực gần bến xe Mỹ Đình, các trinh sát thuộc Tổ công tác đặc biệt 142 phát hiện một thanh niên có biểu hiện khác thường, có đặc điểm trùng với một số nhận dạng của đối tượng trong diện theo dõi nên tiến hành áp sát. Khi một trinh sát tiến lại gần, Lâm co ro cúi gằm mặt xuống và gượng hỏi một người bạn: “Có người đang nhìn tao phải không?”. Ngay lúc đó, biết mình sẽ bị bắt, y liền đứng dậy bỏ chạy.

Tuy nhiên, các trinh sát hình sự đã nhanh chóng vây bắt. Khi chiếc còng số 8 bập vào tay, y gắng hỏi bạn câu cuối cùng trong điện thoại: "Đi qua nhà vợ tao có thấy mắc rạp cưới thằng cậu không?”.

Khi nghe câu trả lời: "Không thấy gì", hắn bủn rủn chân tay.

Qua đấu tranh ban đầu, Trần Văn Lâm đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Y đã giết chị H bằng cách đẩy chị xuống sông Hồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Long ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN