Lãnh án chín tháng tù vì mê… chim đẹp

Dù con chim chỉ trị giá 500 ngàn đồng, nhưng vì bị cáo đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi trộm chim nên lần này, bị cáo phải đứng trước vành móng ngựa.

Ngày 16.3 TAND Quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) đã tuyên phạt Nguyễn Chí Nghĩa (sinh năm 1996, trú phường Mân Thái, Q. Sơn Trà) chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Lãnh án chín tháng tù vì mê… chim đẹp - 1

  Chim thì bay mất, còn bị cáo phải lãnh án tù

Tại tòa, Nghĩa nại rằng vì có sở thích chơi chim, khi nhìn thấy con chim khướu quá đẹp đã không kềm chế được và nổi lòng tham. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm tài sản công dân. Cách đây không lâu, bị cáo đã bị xử phạt hành chính cũng về hành vi trộm cắp chim cảnh. Vì vậy, dù con chim lần này chỉ có giá trị 500 ngàn đồng, nhưng bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ngày 2-10-2013 Nghĩa chở một người bạn đi chơi, dọc đường cả hai phát hiện một chiếc lồng chim treo trên ban công của nhà dân, không người canh giữ nên cả hai rủ nhau trộm cắp. Sau khi lấy được lồng chim, bị chủ nhà phát hiện cả hai phóng xe chạy và không may làm lồng chim rớt, con chim trong lồng bay mất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. BÌNH (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN