Kẻ đâm ngập dao vào tay bé gái trong đêm Noel bị bắt

Sự kiện: Tin pháp luật

Để có tiền tiêu xài, Tiệp và Thắng rủ nhau đi cướp trong đêm Noel. Khi cả hai đang 'săn mồi' thì gặp bé gái 12 tuổi điều khiển xe đạp điện. Hai tên cướp áp sát vung dao đâm vào tay phải nạn nhân nhưng bị tri hô nên hai tên cướp hoảng sợ bỏ chạy.

Lúc 20 giờ ngày 30/12, Cơ quan công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã bắt khẩn cấp Trịnh Dương Tiệp (31 tuổi) và Trịnh Dương Thắng (cùng trú xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn) - hai nghi can bịt mặt đâm dao ngập bắp tay em Hoàng Thị Duyên (12 tuổi, học lớp 7, Trường THCS Anh  Xuân, huyện Nam Đàn) trong đêm Noel (24/12) để cướp tài sản.

Kẻ đâm ngập dao vào tay bé gái trong đêm Noel bị bắt - 1

Em Hoàng Thị Duyên đang điều trị tại bệnh viện.

Theo Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi của mình. Được biết, Tiệp từng có một tiền án và Thắng đang nghiện ma túy. 

Tại cơ quan điều tra, Tiệp và Thắng khai đã bàn bạc nhau mang dao đi cướp tài sản trong đêm Noel. Đêm 24/12, Tiệp điều khiển xe máy (không biển kiểm soát) chở Thắng lượn lờ trên đường để tìm con mồi nhưng khi đi đến địa phận xã Nam Linh, Xuân Hòa gặp nhiều tổ công an và trung đội mạnh nên không thể ra tay cướp được.

Khi đi đến khu vực giếng Mui (giáp ranh giữa xã Nam Lĩnh và xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn), hai đối tượng gặp em Hoàng Thị Duyên (con anh Hoàng Văn Công, ở xóm 2, xã Nam Xuân) điều khiển xe đạp điện chở em gái 6 tuổi đi từ nhà ở xã Nam Xuân sang nhà thờ ở Rú Cật (xã Nam Lĩnh) để tham dự lễ Noel. Thắng rút dao đâm vào bắp tay em Duyên để cướp xe đạp điện. Tuy nhiên em Duyên bị đau và kêu cứu khiến hai tên cướp sợ nên đã bỏ chạy.

Dù bị đau nhưng Duyên vẫn cố điều khiển xe đạp điện chở em gái đến nhà thờ Rú Cật kêu cứu rồi ngất xỉu. Ngay sau đó, Duyên được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. 

Hiện Duyên đã tỉnh và sức khỏe đang bình phục dần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Huệ (Tiền Phong)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN