"Hạ gục" tên cướp cầm dao bằng những cây mía

Trên đường tẩu thoát, kẻ cướp tiệm vàng rút dao vung loạn xạ, dọa nếu ai xông vào sẽ “xử”, nhưng đã bị người dân “hạ gục” bằng những cây mía.

Đến trưa 13/4, công an quận Tân Phú, TP.HCM mới hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng trong vụ cướp tiệm vàng táo bạo tại số 405, Âu Cơ (phường Phú Trung, quận Tân Phú) xảy ra trong buổi sáng cùng ngày.

"Hạ gục" tên cướp cầm dao bằng những cây mía - 1

 Tiệm vàng bị tên cướp tấn công

Tên cướp bảnh bao

Nét mặt vẫn còn bàng hoàng sau vụ cướp, người phụ nữ giúp việc cho tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ kể: Khoảng 8h sáng, khi bà vừa mở cửa tiệm để dọn dẹp vệ sinh thì thấy một khách hàng nam chạy xe máy hiệu Future trên đường Âu Cơ hướng Lạc Long Quân dừng lại trước cửa tiệm.

“Thấy vị khách ăn mặt khá bảnh bao, quần jean, áo khoác, mắt đeo kính nên tôi nói lớn tiếng có khách cho chủ tiệm biết để đón. Người này dựng xe rồi bước nhanh vào bên trong tiệm. Bà chủ tiệm ra hỏi mua gì, người này trả lời nhát gừng và nhìn ngó nghiêng. Thấy dáng vẻ bất minh, đeo bao tay, bịt khẩu trang và đeo kính, tôi định chạy đến nhắc nhở bà chủ coi chừng gặp phải cướp nhưng chưa kịp nói thì người này đã lộ nguyên hình”, bà giúp việc đã ngoài 60 tuổi kể.

Sau một hồi tìm hiểu thấy bên trong tiệm vàng chỉ có 2 phụ nữ nên vị khách nam này đã rút dao trong người ra uy hiếp chủ tiệm vàng để cướp tài sản. Bị uy hiếp, hai phụ nữ la lớn, tri hô, nhiều người dân sống gần đó chạy đến.

Chị N có tiệm tạp hóa đối diện với tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ kể: “Đang ở trong nhà, nghe tiếng tri hô “cướp, cướp” từ phía tiệm vàng tôi chạy ra xem thì thấy chủ tiệm vàng và bà giúp việc đang giằng co với tên cướp. Tên cướp bỏ chạy nhưng bị chủ tiệm vàng kéo ngã xuống nền, người này ngồi dậy rồi chạy thẳng ra xe máy dựng trước tiệm vàng tăng ga tháo chạy. Tuy nhiên, chỉ chạy được khoảng 20m, kẻ cướp bị ngã xe”.

“Hắn vừa lồm cồm ngồi dậy, nhiều người chạy đến đánh. Bất ngờ, hắn lấy dao vung loạn xạ và dí dao vào những người có mặt tại đây dọa “xử” khiến ai cũng hoảng sợ tháo chạy tán loạn”, chị N kể lại.

"Hạ gục" tên cướp cầm dao bằng những cây mía - 2
Kẻ cướp vung dao dọa “xử” nhưng bị người dân “hạ gục” bằng cây mía (ảnh T.N).

Kẻ cướp bị hạ gục bằng cây mía

Thấy mọi người tản ra, tên cướp định dựng xe máy tháo chạy nhưng nhiều người tay không lại lao tới và tên cướp tiếp tục vung dao dọa “xử”. Thời điểm này, một người đàn ông đẩy xe bán mía dạo đi ngang qua nên nhiều người đã rút những cây mía trên xe đập vào tay kẻ cướp, con dao văng xuống đất, đối tượng bị khống chế.

Anh Ngọc Lý (32 tuổi), nhà đối diện nơi xảy ra vụ việc kể lại: “Nghe chủ tiệm vàng hô cướp, tôi cùng nhiều người dân chạy tới dùng gậy đối phó với tên cướp. Lúc đó, đối tượng vung dao chống trả quyết liệt, một số người đã rút những cây mía từ xe bán mía dạo đập vào tay tên cướp rồi tước dao, trói tay và khống chế tên cướp ngay tại chỗ”.

Sau khi sự việc xảy ra, công an địa phương đã có mặt giải quyết và đưa đối tượng đi cấp cứu ở bệnh viện. Danh tính kẻ cướp được xác định là Trần Trí Lương (SN 1978, ngụ quận 10).

Theo chủ cơ sở tiệm vàng vàng Kim Hoàn Mỹ, người thanh niên nói trên khá quen mặt và đã nhiều lần đến tiệm vàng hoặc lảng vảng phía trước. May mắn, tên cướp đã không thực hiện thành công “phi vụ” táo tợn của mình.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lại Giang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN