Nữ sinh chết lõa thể trên rẫy: Bắt kẻ đồi bại

Giờ đây khi nhìn đời qua ô cửa trại giam, lương tâm của Phạm Minh Quốc Vương có được thanh thản khi mà người bị hắn ra tay sát hại lại là một nữ sinh ngoan hiền đang phơi phới tuổi xuân?

Với tinh thần mưu trí, sáng tạo và đầy trách nhiệm, chỉ sau 24h nhận được tin báo, các trinh sát, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về TTXH, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Nông và CAH Đắk Mil đã nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.

Đây là thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng Cảnh sát Đắk Nông nói chung, của các lực lượng tham gia phá án nói riêng hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam (20/7/1962-20/7/2012).

Xác chết lõa thể trong rẫy cà phê

Cho đến bây giờ, người dân trên địa bàn xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết thương tâm của một nữ sinh xảy ra vào ngày 18-6. Nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Thùy Dung (học sinh lớp 11 trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Đắk Mil) chết lõa thể trong khu vực rẫy cà phê nhà ông Đào Văn Thái ở đội 4, thôn Đức Sơn.

Theo lời kể của ông Nguyễn Đức Cao (bố của nạn nhân), khoảng 14 giờ chiều 17-6, cháu Dung xin phép gia đình đi sang nhà của một người bạn ở cùng thôn chơi nhưng mãi đến tối không thấy về. Gọi điện thoại thì không liên lạc được. Linh cảm có chuyện chẳng lành, vì Dung từ trước tới nay luôn là một đứa con ngoan hiền, chưa bao giờ có chuyện đi chơi thâu đêm suốt sáng nên ông Cao cùng mọi người trong gia đinh đổ xô đi tìm suốt cả đêm những vẫn không thấy. Đến khoảng 8 giờ sáng hôm sau thì phát hiện xác của cháu Dung ở trong rẫy cà phê cách gia đình khoảng 1km, trên người không một mảnh vải che thân…

Ngày 22-6, chúng tôi có mặt tại gia đình của nạn nhân và chứng kiến không khí tang thương bao trùm khắp xóm nhỏ thôn Đức Sơn. Đông đảo người dân, thầy cô bạn bè cũng đến thăm và chia buồn cùng với gia đình. Ông Nguyễn Đức Cao cho đến giờ này dường như vẫn không thể tin nổi vào những gì xảy ra với đứa con gái của mình, ông ngậm ngùi cho biết: “Dung là đứa con ngoan hiền nhất trong gia đình. Cháu học rất giỏi và luôn quan tâm phụ giúp bố mẹ mọi việc trong gia đình, vậy mà…”

Phá án trong 24 giờ

Vụ việc nhanh chóng được báo về Phòng Cảnh sát điều tra Phòng chống tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đắk Nông. Ngay lập tức, tổ công tác gồm các trinh sát điều tra viên dày dạn kinh nghiệm được cử đến hiện trường, tiến hành thu thập chứng cứ xác minh làm rõ vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do bị một vật cứng đập mạnh vào đầu và phía sau gáy, gây đa chấn thương và đứt các dây mao mạch dẫn đến mất máu nhiều. Ngoài ra trên cơ thể nạn nhân còn có nhiều vết trầy xước, cào cấu chứng tỏ trước lúc chết giữa nạn nhân và hung thủ đã xảy ra vật lộn, xô xát…

Nữ sinh chết lõa thể trên rẫy: Bắt kẻ đồi bại - 1

Hiện trường vụ án mạng

Từ những chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra nhận định rất có khả năng là một vụ giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Dấu vết để lại hiện trường còn cho thấy hung thủ rất thông thạo địa hình, đường đi lối lại nên rất có khả năng kẻ gây án là người địa phương và có mối quan hệ quen biết với nạn nhân. Ngay trong đêm, các mũi trinh sát, điều tra viên nhanh chóng được huy động, một mặt vừa đẩy mạnh đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc, khoanh vùng đối tượng, đồng thời vừa tổ chức phát động quần chúng tố giác tội phạm. Hàng trăm đối tượng có “máu mặt” trên địa bàn xã Đức Minh đều được cơ quan điều tra gọi hỏi, xác minh.

Quá trình điều tra, thấy nổi lên đối tượng Phạm Minh Quốc Vương (SN 1994) trú cùng thôn với nạn nhân là người có nhiều biểu hiện nghi vấn bởi kể từ khi cơ quan điều tra gọi hỏi các đối tượng thì Vương đột nhiên biến mất. Qua công tác trinh sát, cơ quan điều tra xác định được hiện Vương đã bỏ nhà đi lang thang tại thị trấn Đắk Mil. Xác định Vương là nghi can số một, Thiếu tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh Đắk Nông đã cùng các đồng đội tìm cách vận động gia đình của hung thủ thuyết phục kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Biết không thể chạy trốn mãi được, đêm 19-6, khi Vương quay trở về nhà thì gia đình cũng gọi điện ngay cho cơ quan công an đến bắt giữ .

Tại Cơ quan điều tra, Vương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, chiều 17-6, Vương đi xe đạp để đến nhà một người bạn cùng xã để chơi, khi đến khu vực mỏ đá của xã Đức Mạnh thì tông xe vào cháu Dung đang đi bộ trên đường. Sau đó hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau, Vương dùng cây đánh cháu Dung bất tỉnh. Sợ mọi người qua đường nhìn thấy, Vương kéo cháu Dung vào rẫy cà phê ven đường, cởi hết áo quần trên người nạn nhân và định thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, do lúc này cháu Dung tỉnh lại và kêu la, Vương sợ hãi và tiếp tục nhặt một viên đá gần đó đánh vào đầu nạn nhân. Khi cháu Dung đã gục hẳn, hắn lục soát trong túi áo quần nạn nhân lấy 2 chiếc điện thoại di động rồi thản nhiên đạp xe đi về nhà. Đến sáng hôm sau, khi người dân phát hiện ra xác của cháu Dung tại hiện trường, Vương cũng giả vờ đến xem bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khi biết tin nạn nhân đã chết, Vương liền chạy trốn sang thị trấn Đắk Mil cho đến khi bị bắt giữ.

Quá trình điều tra, ngày 22-6, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Minh Quốc Vương về hành vi giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.

Hành vi tội ác của Phạm Minh Quốc Vương chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng, nhưng hậu quả và nỗi đau mà hắn đã để lại cho hai gia đình người bị hại sẽ khó có thể nguôi ngoai. Giờ đây khi nhìn đời qua ô cửa trại giam, lương tâm của Phạm Minh Quốc Vương có được thanh thản khi mà người bị hắn ra tay sát hại lại là một nữ sinh ngoan hiền đang phơi phới tuổi xuân?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Quỳnh- B.Hiển – M.Tín ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN