Bà trùm ma túy "bông hồng lửa" và siêu xe biển tứ quý

Rất khó để nói về Nguyễn Thị Huệ bởi bà trùm ma túy có biệt danh "bông hồng lửa" này là người khá lạnh lùng, bí hiểm. Nhưng đó thật sự là một giang hồ thứ thiệt luôn chịu chi và chịu chơi.

"Xử đẹp" giang hồ Đất Cảng

Có thể nói, Nguyễn Thị Huệ (SN 1974, quê ở Cao Lộc, Lạng Sơn) là một nhân vật trưởng thành khá sớm trong môi trường xã hội nghiệt ngã và biết rất rõ về ma túy. Hơn 20 tuổi, người đàn bà này đã bị Công an tỉnh Lạng sơn truy nã vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2006, Huệ quyết định ra đầu thú và bị Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xử phạt 48 tháng tù.

Cuối năm 2009, sau khi ra tù, Huệ ngược lên biên giới Lạng Sơn quyết tâm làm lại cuộc đời, vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đấy. Cũng từ đó, người ta bắt đầu biết đến Huệ, một người đàn bà đầy sức mạnh.

Giang hồ đặt cho Huệ biệt danh "bông hồng lửa" bởi con người này tuy không đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại có sức quyến rũ lạ lùng không gì có thể cưỡng lại được. Khác với tất cả những bà trùm ma túy nổi danh khác, Huệ có phong cách ăn mặc rất đỗi giản dị với quần jean kết hợp áo sơ mi lụa mỏng. Nhưng sự xuất hiện của bà trùm luôn thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Có lẽ cũng bởi vẻ ngoài lôi cuốn đó, bằng nhiều cách khác nhau mà chỉ người trong cuộc mới biết, "bông hồng lửa" đã gây dựng được rất nhiều mối quan hệ mật thiết với những người có vai vế ở trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, Huệ không mất nhiều thời gian để thao túng hoạt động xuất nhập khẩu ngầm qua biên giới.

Bà trùm ma túy "bông hồng lửa" và siêu xe biển tứ quý - 1

Chân dung bà trùm ma túy có biệt danh "bông hồng lửa"

Dưới trướng bà trùm này tụ tập hàng trăm đàn em cùng đội ngũ cửu vạn lo việc điều tiết các xe ô tô xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Cốc Nam. Các xe hàng qua lại cửa khẩu này đều phải qua tay Huệ.

Người trong giang hồ ai cũng nói Huệ là người gặp thời bởi khi đó, việc bảo kê hàng hóa xuất nhập khẩu ở Lạng Sơn là một món hời béo bở biết bao kẻ khát thèm.

Mặc dù luôn phải cạnh tranh, giành giật với những đối thủ nặng ký hơn mình rất nhiều nhưng không hiểu bằng cách nào, Huệ vẫn giữ được mảnh đất làm ăn ngon ngẻ đó.

Tin tức từ giới bảo kê vùng biên cho biết, vì thấy bà trùm "bông hồng lửa" kiếm tiền quá dễ, nhiều kẻ có máu mặt đứng ngồi không yên, chỉ muốn cướp ngay lấy miếng mồi béo bở. Việc tranh giành lãnh địa giữa Huệ với các băng đảng khác trong giới giang hồ diễn ra khá cam go, quyết liệt.

Trong khi đóm đầu năm 2010, Huệ tiếp tục nhận được những hợp đồng làm ăn khủng trên mảnh đất vùng biên, nhiều ông trùm xã hội đen đã không thể ngồi yên được nữa mà ra mặt nghênh chiến. Nhưng các băng đảng này không trực tiếp ra mặt mà cầu cứu nguyên một băng giang hồ Đất Cảng lên xứ Lạng nhằm "xử đẹp" đối thủ.

Không ngờ, vụ này đã bị Huệ "đánh hơi" từ trước. Khi mấy tay anh chị ở Hải Phòng vừa chân ướt chân ráo đến nơi, chưa kịp giương oai giễu võ đã bị lực lượng hùng hậu của Huệ tìm đến đánh vỗ mặt. Nguyên một đội "lính đánh thuê" đeo mác giang hồ Đất Cảng biết mình "trứng chọi đá" không làm nên cơm cháo đành xin được rút lui vô điều kiện và tôn Huệ làm "đại tỷ".

Thừa thắng, Huệ nghiễm nhiên trở thành bà trùm số một nắm giữ gần như toàn bộ hoạt động làm ăn trên địa bàn. Nhưng người đàn bà lạnh lùng này luôn giữ hành tung hết sức bí hiểm, không bao giờ ra mặt chỉ huy mà chỉ ngấm ngầm điều hành đàn em trong bóng tối.

Bà trùm chịu chơi và cái kết đắng

Mặc dù kiếm bộn tiền từ hoạt động bảo kê nhưng Huệ vẫn không thỏa mãn. Điều đó thể hiện qua việc bà ta bắt đầu lấn sân sang thị trường ma túy. Thật khó có thể dùng từ ngữ để nói hết được những tham vọng của "bông hồng lửa" ma quái này.

Phải nói rằng, trong giang hồ, ít người có những sở thích oái oăm như bà trùm "bông hồng lửa". Nếu là người trong showbiz, hẳn Huệ sẽ liên tục "gây bão" bởi những phát ngôn kỳ quái của mình. Trong giang hồ, nhiều người đồn rằng người đàn bà nhan sắc này đã từng khiến thiên hạ một phen choáng váng khi vỗ ngực tuyên bố mà không cần suy nghĩ rằng: "Muốn gì thì cũng phải dâm và đĩ".

"Bông hồng lửa" có một sự quan tâm đặc biệt đến xe và tóc. Bà trùm không bao giờ thiếu thời gian cho những buổi chăm sóc tóc trong các spa sang trọng. Giới tạo mẫu tóc săn đón Huệ như minh tinh màn bạc bởi mỗi khi cảm thấy ưng ý về một kiểu đầu nào đó, Huệ sẵn sàng bo cho thợ chính, thợ phụ cả nắm tiền. Trước mỗi phi vụ làm ăn, Huệ thường thay đổi kiểu tóc để lấy may. Nếu việc làm ăn trót lọt, Huệ có thể vui vẻ bo cho thợ cả chục triệu đồng không chút đắn đo.

Riêng khoản xe cộ, nhiều người nói rằng bà trùm không đam mê, không am hiểm, và cũng không thích lái xe nhưng lại rất chịu đầu tư cho dàn xế hộp của mình. Tính đến thời điểm bị bắt (4/2012), bà trùm đã từng sở hữu qua trên dưới 5 chiếc siêu xe, chiếc nào cũng có giá vài tỷ đồng. Điều đặc biệt là dàn xế hộp của của "bông hồng lửa" luôn dính với những biển số "khủng".

Bà trùm ma túy "bông hồng lửa" và siêu xe biển tứ quý - 2

Nguyễn Thị Huệ từng kiếm bộn tiền nhờ những hoạt động phi pháp

Có lẽ, một trong những chiếc siêu xe nổi tiếng nhất được biết đến của Huệ là chiếc Lexus màu đỏ sang trọng mang biển số "Tứ quý 1". Xét về phong thủy, biển số này được cho là thể hiện sự thống trị và quyền lực tối cao của chủ nhân chiếc xe. Màu đỏ của nó rất hợp với biệt danh "bông hồng đỏ" mà người ta đặt cho Huệ.

Vì những lẽ đó, đây là chiếc xe được bà trùm thích nhất, gắn bó lâu dài nhất. được Huệ thích nhất và gắn bó lâu nhất. Nhưng bà trùm không bao giờ có thể ngờ được rằng một ngày nọ, mình đã bị bắt khi đang lái con xe mang biển số "thần thánh" này.

Mặc dù có ô tô từ khá lâu nhưng ít người biết rằng năm 2011, Huệ mới đi học lái xe ở Bắc Giang. Cũng chính trong thời điểm này, Huệ quen với Lương Minh Tuấn (đệ tử của "bà trùm" ma túy tên Hạnh), khi ấy là thầy giáo dạy lái xe. Qua Tuấn, Huệ bắt mối mua heroin của Hạnh bán sang Trung Quốc.

Trong các phi vụ buôn bán phi pháp này, Huệ không bao giờ ra mặt mà luôn ở trong bóng tối điều hành đường dây. Ngoài ra, Huệ còn thiết lập một mạng lưới buôn thuốc lắc từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn.

Hành động phi pháp của Huệ cùng đường dây đã không qua mắt được cơ quan chức năng. Sau thời gian theo dõi đối tượng, cơ quan chức năng đã thu thập đầy đủ chứng cứ phạm tội và tiến hành vây bắt. Nhưng vì nơi ở của Huệ có hàng trăm cửu vạn và rất đông đàn em xung quanh, nên các trinh sát phải dùng kế "điệu hổ ly sơn", nhử đối tượng ra khỏi khu vực nhạy cảm.

Sau khi nhận được một cuộc điện thoại lạ, Huệ vội vã thu xếp công việc rồi lái xe về khu vực nhà mẹ đẻ ở thị trấn Đồng Đăng. Lợi dụng lúc đối tượng đang chăm chú nghe điện thoại, một nhóm trinh sát bất ngờ ập tới khống chế đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Huệ khai nhận đã mua bán tổng cộng 196 bánh heroin cùng hơn 7kg ma túy đá để đưa qua biên giới cho khách hàng Trung Quốc. Huệ còn là mắt xích quan trọng trong một đường dây tội phạm buôn bán ma túy "siêu khủng" do hai nhân vật cộm cán khác cầm đầu.

Vậy là "bông hồng lửa" đã lụi tàn cùng siêu xe bạc tỷ. Xét cho cùng, tham vọng và tội ác có thể dẫn người ta đi đến đâu nếu không phải là chốn ngục tù?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Dung (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN