Tuyển Anh "may mắn", vô địch World Cup 2018: Không phải chuyện đùa

Thứ Năm, ngày 05/07/2018 19:03 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Đội tuyển Anh bất ngờ trở thành ứng viên lớn cho chức vô địch World Cup 2018 nhờ có thần may mắn đứng bên.

Video diễn biến chính của trận đấu giữa Anh và Colombia tại vòng 1/8 World Cup 2018 (Bản quyền VTV)

Bạc nhược, hèn nhát... là những "mỹ từ" của không ít CĐV của đội tuyển Anh dành cho đội nhà trong cơn phẫn nộ sau trận đấu giữa "Tam sư" và Colombia tại vòng 1/8 World Cup 2018. Dù thầy trò Southgate vẫn đi tiếp nhờ chiến thắng trên loạt sút luân lưu nhưng màn trình diễn của đội tuyển Anh nằm gói gọn trong 3 từ "thiếu thuyết phục".

Tuyển Anh "may mắn", vô địch World Cup 2018: Không phải chuyện đùa - 1

Anh nhọc nhằn thắng Colombia trong loạt sút luân lưu để tiến vào tứ kết World Cup

Ngoại trừ những kẻ "cuồng tín", người lạc quan nhất cũng không tin rằng "Tam sư" sẽ vô địch World Cup 2018 với lối đá trên. Tuy nhiên, ý tưởng nực cười ấy lại rất dễ trở thành hiện thực khi đội tuyển Anh đang có may mắn kề bên.

Con đường của "Tam sư" tại kỳ đại hội lần này luôn có sự xuất hiện của may mắn một cách dị thường. Đầu tiên là cuộc chạm trán với Bỉ tại vòng bảng - trận đấu tưởng chừng như sẽ "nảy lửa và kịch tính", lại trở thành sân khấu của những cầu thủ dự bị của cả hai đội. Ngay cả khi để thua Bỉ và mất ngôi đầu bảng thì Anh lại "vô tình" rơi vào nhánh đấu cực kỳ "dễ thở".

Những đối thủ nặng ký như Đức, Tây Ban Nha bất ngờ bị loại sớm trong khi Brazil, Pháp, Uruguay, Bỉ lại thuộc nhánh khác giúp cho đường vào chung kết của tuyển Anh rộng mở. Đối thủ tiếp theo của thầy trò Southgate là Thụy Điển và tại bán kết là Nga hoặc Croatia, đều những đối thủ "vừa miếng" đối với đội tuyển Anh.

Tuyển Anh "may mắn", vô địch World Cup 2018: Không phải chuyện đùa - 2

Nhánh đấu của đội tuyển Anh tại World Cup 2018 bất ngờ "rụng" hết những ông lớn từ rất sớm

Ở nhánh đấu này, "Tam sư" là đội duy nhất từng vô địch World Cup (năm 1966) và kỳ đại hội năm nay được các CĐV Anh tìm thấy nhiều điểm tương đồng với World Cup 2018 khiến người dân xứ "Ăng-lê" càng tin tưởng vào định mệnh.

Tờ Talksport của anh chỉ ra sự tương đồng giữa hai linh vật của hai kỳ đại hội (chú sư tử Wille và chú sói Zabivaka). Tiếp đó, sự tương đồng giữa Harry Kane và Geoff Hurst, tiền đạo của tuyển Anh năm đó. Cả hai đều 25 tuổi khi lập hat-trick cho Tam sư tại World Cup, cùng chơi giỏi cricket sau bóng đá...

Chưa hết, người Anh còn tin rằng "Tam sư" có thể chinh phục được cúp vàng năm nay bởi họ sở hữu thần may mắn mang tên "Pickles" giống như 52 năm về trước. Pickles là chú chó nổi tiếng giúp người Anh tìm được chiếc cúp vàng phiên bản đầu tiên, Jules Rimet bị đánh cắp chỉ 4 tháng trước khi World Cup 1966 khởi tranh. 

Còn tại World Cup 2018, họ cũng sở hữu một "Pickles" khác, đó là thủ thành Jordan Pickford (tên thân mật ở nhà của cầu thủ này là Pickles). Thủ thành này vừa lập đại công trong chiến thắng trước Colombia khiến người hâm mộ tuyển Anh lại càng tin cúp vàng sẽ trở về quê hương của bóng đá nên hashtag #footballcominghome đang trở thành trào lưu mới trên mạng xã hội Twitter.

Anh - Colombia: Vỡ òa phút 90+3, 10 lượt luân lưu cân não (World Cup 2018)

Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng và phải định đoạt trên chấm luân lưu.

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN