Ronaldo ê chề rời World Cup: Họa vô đơn chí, chạy án tù & quyết bỏ Real

Thứ Hai, ngày 02/07/2018 19:25 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Cristiano Ronaldo đã trở lại Bồ Đào Nha, sau hành trình World Cup 2018 không trọn vẹn. Giờ là lúc siêu sao sở hữu 5 Quả bóng vàng dự liệu cho tương lai...

Màn trình diễn của Ronaldo trong trận đấu gặp Uruguay (Nguồn:VTV)

Từ phi trường Zhukovsky tại Moscow, ĐT Bồ Đào Nha chính thức “rút quân”. Hành trình World Cup 2018 của nhà vô địch châu Âu khép lại với rất nhiều nỗi niềm tiếc nuối ở sau lưng. Dù vậy trong ngày trở lại quê nhà, Cristiano Ronaldo và các đồng đội không có vẻ gì là thất vọng hay chán nản.

Ronaldo ê chề rời World Cup: Họa vô đơn chí, chạy án tù & quyết bỏ Real - 1

Ronaldo tại phi trường Zhukovsky trước khi trở lại Bồ Đào Nha

Trả lời với truyền thông, Ronaldo khẳng định Bồ Đào Nha đã có một kỳ World Cup đáng tự hào. Nhưng giờ là lúc CR7 nghĩ về tương lai của riêng mình. Theo tiết lộ của tờ A Bola, Ronaldo sẽ dành trọn vẹn 1 tuần để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống không bóng đá bên gia đình và những đứa con kháu khỉnh.

Nhưng sau đó sẽ là một tuần giông bão với những vấn đề lớn cần Ronaldo giải quyết. Mà đầu tiên, đó là án tù giam 2 năm vẫn đang lơ lửng trên đầu siêu sao người Bồ Đào Nha. Vụ trốn thuế do cơ quan hành pháp Tây Ban Nha thực hiện suốt 3 năm qua chưa để cho Ronaldo một ngày yên ổn.

Khi CR7 vừa mới đến Nga để chuẩn bị cho kỳ World Cup 2018, thì tại xứ sở đấu bò, văn phòng công tố tại Madrid quyết định lật lại hồ sơ, điều tra bổ sung. Theo các nguồn tin của truyền thông Tây Ban Nha, Ronaldo có nguy cơ đi tù sau khi bị kết án tới 4 tội danh trong vụ trốn thuế suốt từ năm 2012 đến 2015.

Ronaldo ê chề rời World Cup: Họa vô đơn chí, chạy án tù & quyết bỏ Real - 2

CR7 đã quá mệt mỏi với vụ trốn thuế

Chiếu theo tội danh, Ronaldo có nguy cơ nhận án tù giam 22 tháng. Tất nhiên CR7 sẽ chẳng đời nào để điều đó xảy ra. Theo luật pháp Tây Ban Nha, với các án tù giam dưới 2 năm, bị cáo có thể được tại ngoại nếu nộp tiền tại ngoại. Do vậy, Ronaldo sẽ phải mất một khoản tiền rất lớn để không vướng vòng lao lý, ít nhất là không chôn vùi những năm tháng cuối sự nghiệp đằng sau song sắt.

Tờ Marca cho hay, tuần tới Cristiano Ronaldo và người đại diện Jorge Mendes sẽ giải quyết triệt để phi vụ trốn thuế, vốn đã quá dai dẳng và khiến Ronaldo mệt mỏi. Bộ đôi siêu sao - siêu cò người Bồ Đào Nha buộc phải đi đến một thống nhất: Ronaldo có chấp thuận chi ra 18,8 triệu euro để chạy án tù hay không. Trong trường hợp này, CR7 gần như không có lựa chọn.

Nhưng xứ sở đấu bò đã khiến Ronaldo chán ngán. Và đã đến lúc anh thực hiện những tuyên bố trong đêm Kiev 26/5: “Tôi đã giành được 5 Quả bóng vàng, 5 chiếc cúp Champions League. Tôi sẽ đưa ra quyết định. Tiền không còn là vấn đề nữa”. Trong ngày Real lên đỉnh châu Âu năm thứ ba liên tiếp, CR7 ám chỉ rằng ra đi là điều không thể khác.

Ronaldo ê chề rời World Cup: Họa vô đơn chí, chạy án tù & quyết bỏ Real - 3

Đã đến lúc siêu cò Jorge Mendes tìm cho Ronldo một bến đỗ mới

Trước đó, Ronaldo và Chủ tịch Florentino Perez cũng như Real Madrid không đạt được thống nhất về mức lương. Yêu sách tăng lương từ 22 triệu euro/năm lên 50 triệu euro như Lionel Messi bị gạt phăng. Thậm chí giờ đây Ronaldo cũng không nhận được mức lương ngang hàng với Neymar Junior - siêu sao đang hưởng lương 30 triệu euro/năm tại PSG.

Do vậy, rời Real là một cách để Cristiano Ronaldo xóa đi những tì vết trong quá khứ, đồng thời bù lỗ khoản tiền khổng lồ 18,8 triệu euro trốn thuế. Có lẽ vào thời điểm này, không nơi nào khác đáng đi hơn PSG. Nhưng tất nhiên, đó là cả một câu chuyện rất dài trong mùa hè đầy biến động ở phía trước.

Ronaldo muốn rời Real
Theo bạn nếu Ronaldo rời Real, đâu là bến đỗ tiếp theo?

Ronaldo ê chề rời World Cup: Mặc bảnh chọe, đồng đội sợ CR7 chia tay

siêu sao Cristiano Ronaldo cùng toàn đội Bồ Đào Nha trở về sau World Cup 2018.

Chia sẻ
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN