Phi thường Modric: 33 tuổi, 3 trận 3 hiệp phụ, "người không phổi" xứng đáng QBV

Thứ Năm, ngày 12/07/2018 19:10 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Luka Modric nếu đoạt Quả bóng Vàng World Cup thì cũng hoàn toàn xứng đáng khi đã tỏa sáng trong tất cả các trận đấu và thậm chí đá 3 trận liên tiếp phải vào hiệp phụ.

Video trận Croatia - Anh (Nguồn VTV)

Chiến binh không phổi

N’Golo Kante đã được tán dương bởi người xem Premier League lẫn ở World Cup lần này do sức bền gần như vô tận kết hợp với khả năng thu hồi bóng đã trở nên cực kỳ thiết yếu cho Leicester City, Chelsea và giờ là ĐT Pháp. Nhưng có một cầu thủ khác cũng có sức bền đáng nể không kém, và Luka Modric có khả năng đoạt Quả bóng Vàng khi World Cup 2018 kết thúc.

Phi thường Modric: 33 tuổi, 3 trận 3 hiệp phụ, "người không phổi" xứng đáng QBV - 1

ĐT Anh không có một tiền vệ giúp kiểm soát tuyến giữa để duy trì thể lực toàn đội như Modric

Từ đầu giải đấu đến nay Luka Modric (chuẩn bị bước sang tuổi 33 tháng 9 tới) đã di chuyển với quãng đường lên tới 63km, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào tham dự giải đấu năm nay. Và anh cùng Croatia đã phải đá 3 trận hiệp phụ liên tiếp ở vòng knock-out, nhưng thể lực của Modric và các đồng đội vẫn cực kỳ tuyệt vời. Họ thậm chí áp đảo ĐT Anh trong phần lớn hiệp 2 lẫn các phút hiệp phụ.

Có lúc ở cuối hiệp phụ thứ nhất Modric đã kiệt sức tới mức gần như suýt ngã gục trên sân, nhưng anh vẫn tiếp tục thi đấu cho đến khi được HLV Dalic rút khỏi sân khi Croatia đã dẫn 2-1. Thể lực của các cầu thủ Croatia cho phép họ vẫn tiếp tục pressing ở cuối trận, nhiều lần khiến các hậu vệ Anh bối rối và chuyền về cho thủ môn Jordan Pickford.

Điều gì khiến ĐT Anh thất bại trước một đội bóng lẽ ra đuối sức hơn họ? Đó là cuộc đấu ở hàng tiền vệ, nơi mà Luka Modric và Ivan Rakitic góp phần quan trọng khiến Croatia duy trì một cục diện áp đảo.

Phi thường Modric: 33 tuổi, 3 trận 3 hiệp phụ, "người không phổi" xứng đáng QBV - 2

Modric tiếp tục chiến đấu kể cả khi đã kiệt sức vì đá 3 trận hiệp phụ liên tiếp

Các cầu thủ Anh bắt đầu mệt từ phút 70 trở đi do họ không giữ được bóng và phải vào thế chạy liên tục để phòng thủ trước Croatia. Khi Croatia bắt đầu pressing quyết liệt hơn ở hiệp 2, không ít lần các hậu vệ Anh tỏ ra hồi hộp và chuyền về vội cho Pickford, người lại phất bóng dài lên, Croatia lại cướp được và vòng quay cứ thế tiếp tục.

Modric và Rakitic điều tiết nhịp độ trận đấu rất tốt khiến các đồng đội khác không cảm thấy mệt. Bên phía Anh, Dele Alli là một tiền vệ ghi bàn, trong khi Jesse Lingard tranh chấp tốt nhưng không giữ được bóng lâu. Họ không phải là Paul Scholes, Michael Carrick hay Jack Wilshere, những tiền vệ kỹ thuật có sự bình tĩnh cao độ để giúp đội duy trì thế trận. Croatia có thể đưa Modric & Rakitic lùi xuống, dâng lên cao, đứng ở giữa sân hay dạt sang hai cánh và họ đều có thể hoạt động tốt, trong khi điều tương tự không thể nói về Alli, Lingard hay Eric Dier.

Modric, người hùng âm thầm

Trong hiệp 1, Jordan Henderson của Anh đã chủ động đeo bám Modric để hạn chế ảnh hưởng của tiền vệ đang khoác áo Real Madrid. Nhưng ở hiệp 2 Modric lùi xuống và dịch sang cánh phải, khiến anh tách khỏi Henderson và đối phó dễ hơn với một Dele Alli không giỏi phòng thủ. Và khi Henderson phải rời sân do chấn thương, thế trận của Croatia ngày một áp đảo.

Phi thường Modric: 33 tuổi, 3 trận 3 hiệp phụ, "người không phổi" xứng đáng QBV - 3

Modric trong vòng vây của Henderson và Alli

Modric đã làm điều này trong suốt cả World Cup. Cả Nga và Đan Mạch đều rất chủ động cắt người ra bắt Modric nhưng cả hai trận Modric đều lùi xuống để khiến người kèm mình do dự khi phải bám theo. Anh đã chứng minh ở Real rằng mình thừa kỹ thuật để thoát pressing khi cần, nên không ngạc nhiên khi anh và Rakitic giúp Croatia khống chế thế trận rõ rệt trước cả 3 đối thủ có dàn tiền vệ cơ bắp & tốc độ.

Sự âm thầm nhưng hiệu quả của Modric là một trong những lý do anh đang chơi bóng cho nhà đương kim vô địch Champions League, một trong những công việc hấp dẫn nhất mà một cầu thủ có thể mơ ước. Ở một kỳ World Cup mà nhiều đội bóng đã dựa vào lối chơi phản công và các tình huống cố định để đi sâu, Croatia vẫn vào chung kết nhờ kiểm soát tuyến giữa bằng khả năng của Modric & Rakitic.

Phi thường Modric: 33 tuổi, 3 trận 3 hiệp phụ, "người không phổi" xứng đáng QBV - 4

Modric có cơ hội lớn giành QBV World Cup, giải thưởng cá nhân có lẽ sẽ là lớn nhất trong sự nghiệp của anh

Liệu Modric có còn sức để đấu chung kết, khi anh, Rakitic và Marcelo Brozovic sẽ phải đối đầu bộ ba tiền vệ rất mạnh của Pháp gồm Paul Pogba, Kante và Blaise Matuidi? Bộ ba của Pháp rất khỏe, kiểm soát bóng tốt và cả 3 trận knock-out họ đều giải quyết trong 90 phút. Nhưng ý chí của Modric là rất tuyệt vời, và nếu anh được trao Quả bóng Vàng World Cup thì điều đó cũng là hoàn toàn xứng đáng.

TT

Cầu thủ

Đội tuyển

Tổng quãng đường đã chạy ở World Cup (km)

Số phút thi đấu

1

Modric

Croatia

63,035

643,4

2

Rakitic

Croatia

62,855

596,4

3

Kante

Pháp

62,681

580,3

4

Perisic

Croatia

62,42

574,7

5

Vrsaljko

Croatia

58,386

555,8

6

Lovren

Croatia

57,029

608,3

7

Griezmann

Pháp

54,886

499,4

8

Mandzukic

Croatia

54,759

549,6

9

Varane

Pháp

53,502

580,3

10

Hernandez

Pháp

52,442

537

11

Vida

Croatia

51,996

583,3

12

Rebic

Croatia

50,286

502,1

13

Pogba

Pháp

48,533

478,8

14

Brozovic

Croatia

48,35

402,3

15

Giroud

Pháp

48,289

497,7

Top 15 cầu thủ di chuyển nhiều nhất của Pháp và Croatia trước chung kết

“Ông trùm giấu mặt” làm loạn World Cup: HLV Croatia, ông là ai?

HLV Zlatko Dalic sẽ là cái tên được thế giới bóng đá theo đuổi.

Chia sẻ
Theo Q.D ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN