Vụ xe tải cán: Mẹ chưa biết 2 con tử nạn

Chị Lê Thị Thu Nguyệt (SN 1979), nạn nhân thứ 3 trong vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra vào sáng 23/5 tại TP Buôn Mê Thuột - Đắk Lắk đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa biết 2 con mình đã chết.

Chiều ngày 23/5, tiếp xúc với phóng viên, mặc dù chưa thực sự tỉnh táo nhưng chị Nguyệt cũng trả lời khá rõ các câu hỏi. Chị kể: "Khi đến ngã tư, tôi đi chậm lại để chuẩn bị rẽ trái thì bất ngờ bị chiếc xe tải tông mạnh từ phía sau rồi tôi ngất đi."

Bác sĩ Đặng Thế Thành, Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cho biết: Bệnh nhân Lê Thị Thu Nguyệt nhập viện trong tình trạng đa chấn thương; gãy xương đầu, lóc da đầu diện rộng, gãy 3 xương sườn, xương bả vai và tay.

Bệnh nhân đã được phẫu thuật phần đầu, nẹp vai, tay, còn xương sườn thì vẫn chưa tiến hành phẫu thuật. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Vụ xe tải cán: Mẹ chưa biết 2 con tử nạn - 1

Chị Nguyệt vẫn chưa biết hai con mình đã tử nạn

Như tin đã đưa, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 23/5, tại ngã tư Lê Thánh Tông - Lý Tự Trọng (TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk), Võ Quốc An (SN 1981, trú thôn 8, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk) điều khiển xe tải BKS 47K-8235 tông vào phía sau xe máy BKS 47F5-6312 do chị Nguyệt điều khiển chở hai con là Nguyễn Thị Thanh Ngân (SN 2006) và Nguyễn Thị Thanh Thư (SN 2009). Hậu quả, hai cháu bé tử vong tại chỗ, chị Nguyệt bị thương nặng.

Được biết, gia đình chị Nguyệt quê ở huyện Sông Cầu - Phú Yên, do khó khăn về kinh tế nên cả gia đình lên Đắk Lắk làm thuê từ 2 năm nay.

Sáng 23/5, chị Nguyệt chở 2 cháu đi học buổi cuối cùng để nghỉ hè tại trường mầm non Tân An thì gặp nạn.

Sau khi tai nạn xảy ra, anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1975) đã đưa thi thể 2 con về quê ở Phú Yên an táng. Hiện chị Nguyệt đang được một người bạn làm cùng chăm sóc.

Đến tối ngày 23/5, chị Nguyệt vẫn chưa biết tin 2 con đã tử vong.

Vụ xe tải cán: Mẹ chưa biết 2 con tử nạn - 2

Người đi đường ủng hộ trên 180 triệu đồng cho gia đình chị Nguyệt

Chiều cùng ngày, ông Lê Xuân Hồng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk cho biết: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao 190,5 triệu đồng do người dân quyên góp ủng hộ gia đình chị Nguyệt.

Sau khi tai nạn xảy ra, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ TP Buôn Ma Thuột và Hội Chữ thập đỏ phường Tân Lợi đặt thùng tiền nhân đạo, quyên góp ủng hộ gia đình nạn nhân.

Trong khoảng 4 giờ đặt thùng quyên góp, hàng ngàn người đi đường đã dừng lại bỏ vào thùng quyên góp được 186 triệu đồng. Đồng thời, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk cũng đã vận động một số đơn vị ủng hộ được 4,5 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN