Cô gái khiến các lãnh đạo thế giới nín thinh

Brittany Trilford, 17 tuổi, người New Zealand đã được chọn để phát biểu tại hội nghị sau một đoạn phim gây xúc động mạnh được trình chiếu. Đoạn phim có sự xuất hiện của các diễn viên Hollywood Leonardo DiCaprio và Don Cheadle.

Năm 1992, cô bé Severn Suzuki, 12 tuổi, đã trở nên nổi tiếng vì là "cô gái khiến cả thế giới nín lặng trong 6 phút". Đó là khi Suzuki phát biểu trước các đại biểu dự hội nghị thượng đỉnh toàn cầu đầu tiên về môi trường ở Rio de Janeiro, Brazil.

Năm nay, lại tới lượt một cô gái khác khiến các lãnh đạo thế giới phải nín thinh với bài phát biểu hùng hồn của mình tại lễ khai mạc Hội nghị phát triển bền vững của LHQ.

Brittany Trilford, 17 tuổi, người New Zealand đã được chọn để phát biểu tại hội nghị sau một đoạn phim gây xúc động mạnh được trình chiếu. Đoạn phim có sự xuất hiện của các diễn viên Hollywood Leonardo DiCaprio và Don Cheadle.

Sau đoạn phim ngắn có nhan đề The State Of The Planet, Brittany Trilford được mời lên bục để phát biểu tại hội nghị Rio+20 với tư cách là một công dân bình thường và tiếng nói của giới trẻ.

Cô gái khiến các lãnh đạo thế giới nín thinh - 1

"Chúng tôi, thế hệ tiếp theo, đòi hỏi thay đổi..."

Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon đã gọi hội nghị này là "một trong những hội nghị quan trọng nhất trong lịch sử LHQ và là cơ hội có một trong một thế hệ để hướng thế giới theo con đường phát triển bền vững".

Brittany, sinh viên trường trung học Queen Margaret ở Wellington đã tỏ ra không hề sợ hãi khi đứng trước đám đông, báo Dominion Post đưa tin.

Brittany nói: "Tôi có mặt ở đây để đấu tranh cho tương lai của mình. Chỉ có vậy thôi". Cô gái 17 tuổi này nói, các vấn đề môi trường đang ngày càng tệ hơn và những hành động cần làm còn chưa tương xứng. "Chúng ta cưỡng đoạt nguồn tài nguyên thiên nhiên, phá hủy đa dạng sinh thái, đại dương, rừng và chúng ta lại đòi hỏi nhiều hơn nữa".

Với giọng nói thương tâm, cô gái phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới như sau: "Tôi mới 17 tuổi, còn là một đứa trẻ. Hôm nay, vào thời điểm này, tôi là trẻ em, là con cái các vị, thế giới này có 3 tỷ em nhỏ. Hãy nghĩ về tôi như một nửa thế giới. Tôi đứng ở đây với ngọn lửa trong tim. Tôi bối rối và giận dữ với tình trạng hiện nay của thế giới. Chúng ta có mặt ở đây để giải quyết các vấn đề mà chúng ta gây ra, để đảm bảo chúng ta có một tương lai".

Với hy vọng tha thiết rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ có những cam kết tham vọng hơn, cô gái nói: "Chúng tôi, thế hệ tiếp theo, đòi hỏi thay đổi. Chúng tôi đòi hỏi hành động để chúng ta có một tương lai và tương lai đó được bảo đảm. Chúng tôi hy vọng các vị trong 72h tới, sẽ đặt lợi ích của giới trẻ lên trên các lợi ích khác và làm những điều đúng đắn".

Brittany kết thúc bài phát biểu với một câu hỏi đơn giản: "Các vị ở đây để giữ thể diện hay ở đây để cứu thế hệ trẻ?".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Linh (Vietnamnet/New Paper)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN