Bị cảnh sát tóm còn hô "Cướp, cướp!"

Bị truy đuổi, đạp ngã xe, đối tượng bán ma túy đã lớn tiếng hô “cướp, cướp” rồi rút dao đâm một cảnh sát bị thương.

Vụ việc xảy ra vào trưa nay, 14/1. Theo thông tin ban đầu, khi Trần Văn Phú (39 tuổi, ở Đà Lạt) đang bán ma túy cho Nguyễn Văn Thành (34 tuổi, ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) tại khu vực gần cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) thì bị lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy ập đến, bắt quả tang.

Phú và Thành nhanh chân nhảy lên xe máy phóng chạy và bị cảnh sát truy đuổi. Đến đoạn gần nhà thờ Thánh Mẫu thì cảnh sát đuổi kịp và ép ngã xe của 2 đối tượng này. Phú liền lớn tiếng hô “cướp, cướp” để đánh lạc hướng người dân, rồi rút dao chống trả quyết liệt khiến một cảnh sát bị thương. Tuy nhiên, bằng các đòn thế nghiệp vụ, tổ công tác đã khống chế cả hai đối tượng manh động.

Khám xét trong người đối tượng, cảnh sát thu giữ 3 tép heroin và một số tang vật liên quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN