Bạc Hy Lai bị giữ tay trong tòa phúc thẩm

Bạc Hy Lai đã bị 2 cảnh sát dùng tay ép xuống mỗi khi ông này tỏ thái độ phản đối trong phiên tòa phúc thẩm.

Ngày 25/10, chính trị gia ngã ngựa Bạc Hy Lai đã thể hiện những hành động phản kháng cuối cùng và tuyên bố “Tôi vô tội” trước khi Tòa án Tối cao Sơn Đông bác bỏ kháng cáo của ông này và y án chung thân, khép lại vụ bê bối chính trị lớn nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ.

Trong lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng, Bạc Hy Lai trong tư thế bị còng tay đã liên tục ngắt lời khi thẩm phán đọc phán quyết trong phiên tòa kéo dài 40 phút.

Ngay sau khi tòa án giữ nguyên cáo trạng và tuyên bố y án chung thân, Bạc Hy Lai đã kêu lên: “Đây là một vụ việc sai trái, và các quan chức xử lý vụ này chỉ muốn lập công và trở thành những ‘người hùng đánh hổ’.”

Các nhân chứng tại tòa cho biết Bạc Hy Lai đã liên tục hỏi dồn thẩm phán bằng những luận điểm sắc bén và có lúc cực kỳ gay gắt. Hai cảnh sát cao lênh khênh đứng hai bên đã đưa tay đè vai Bạc Hy Lai xuống mỗi khi ông này lên tiếng phản đối. Khi bị thẩm phán cảnh cáo “phải tôn trọng pháp luật”, Bạc Hy Lai tuyên bố: “Tôi chỉ tôn trọng sự thật.”

Bạc Hy Lai bị giữ tay trong tòa phúc thẩm - 1

Bạc Hy Lai bị 2 cảnh sát đè vai mỗi khi thể hiện sự phản đối tại tòa

Tòa án Tối cao Sơn Đông cho biết Bạc Hy Lai cùng các luật sư đã đệ trình 11 lý do để kháng cáo, trong đó có lập luận cho rằng cáo buộc tham nhũng đối với ông bắt nguồn từ việc Vương Lập Quân đào tẩu đến lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, và Vương Lập Quân chỉ phải nhận mức án 15 năm tù, nhẹ hơn Bạc Hy Lai rất nhiều.

Trong phiên tòa phúc thẩm, Bạc Hy Lai tuyên bố: “Đây gọi là đổi trắng thay đen, là sự sỉ nhục đối với hệ thống tư pháp và sự thụt lùi trong chế độ pháp trị của Trung Quốc.”

Trong phiên tòa này, Bạc Hy Lai cũng khẳng định rằng ông ta nhận được “chỉ đạo sáu điểm” từ lãnh đạo trung ương trong đảng Cộng sản Trung Quốc về cách xử lý trường hợp đào tẩu của Vương Lập Quân. Bạc Hy Lai cũng cáo buộc rằng Vương Lập Quân đào tẩu vì ông này cảm thấy “tội lỗi” vì “tình yêu bí mật” với bà Cốc Khai Lai, vợ của Bạc Hy Lai.

Tuy nhiên, tòa phúc thẩm cho rằng phán quyết của tòa sơ thẩm là “chính xác, hợp lý” và vẫn giữ nguyên án chung thân đối với Bạc Hy Lai.

Khi thẩm phán bác bỏ tuyên bố của Bạc Hy Lai rằng ông đã bị ép buộc phải nhận tội khi khai báo với các quan chức kiểm tra kỷ luật của trung ương đảng, Bạc Hy Lai đã gay gắt phản đối: “Đó là sự thú nhận bị cưỡng ép. Toàn bộ chuyện này đều là thêu dệt.”

Sau khi bị y án chung thân, Bạc Hy Lai sẽ phải dành cả phần đời còn lại của mình tại nhà tù Tần Thành ở phía bắc Bắc Kinh, nơi giam giữ các tội phạm thuộc giới tinh hoa ở Trung Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo SCMP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN