Nhân vật trong bức ảnh nụ hôn nổi tiếng nhất thế giới qua đời

Nhân vật trong bức ảnh về tình yêu nổi tiếng bậc nhất thế kỷ 20, đồng thời là nhân chứng cho một thời kỳ đầy biến động của lịch sử thế giới vừa qua đời ở tuổi 95.

Nhân vật trong bức ảnh nụ hôn nổi tiếng nhất thế giới qua đời - 1

 Bức ảnh “Nụ hôn tại Quảng trường Thời đại” nổi tiếng khắp toàn thế giới ghi lại cảnh đôi nam nữ ôm hôn nhau say đắm sau khi Mỹ thắng trận, Thế chiến II chấm dứt.

George Mendonsa, người thủy thủ trong bức ảnh nổi tiếng “Nụ hôn ở Quảng trường Thời đại” ở thành phố New York (Mỹ) vào năm 1945 đã qua đời ở tuổi 95.

Con gái của ông, Sharon Molleur, thông báo với tờ Providence rằng cha cô bị ngã và không qua khỏi sau một cơn đột quỵ vào chủ nhật tuần trước tại một viện dưỡng lão ở Middletown, Đảo Rhode (Mỹ), nơi ông sống cùng với người vợ đã gắn bó suốt 70 năm.  

Ông George ra đi ngay trước sinh nhật lần thứ 96 của mình đúng 2 ngày.

Bức ảnh “Nụ hôn tại Quảng trường Thời đại” là một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất về giai đoạn Thế chiến II. Bức ảnh được chụp vào ngày 14.8.1945, khi người Mỹ đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng sau khi phát xít Nhật đầu hàng.

Hình ảnh nam thủy thủ mặc đồng phục của hải quân Hoa Kỳ trong tư thế cong người, ôm eo và hôn say đắm một nữ y tá giữa không khí hân hoan tại Quảng trường Thời đại khi đó đã được nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt chụp lại và đăng tải lên tạp chí Life.

Tuy nhiên, danh tính của cặp đôi đang hôn nhau là một ẩn số suốt nhiều năm trời khi tác giả của bức ảnh không đưa ra bất cứ thông tin nào về hai nhân vật chính. Thậm chí, những người phân tích từng thử nhiều cách, kể cả quét 3D gương mặt để tìm ra tung tích cặp nam nữ. Đến tận năm 2012, ông Geogre mới được xác nhận là người thủy thủ trong bức ảnh nổi tiếng. Trước đó, rất nhiều người đàn ông khác tự nhận mình là nhân vật nam chính.

Sự thật đằng sau bức ảnh nổi tiếng lại không lãng mạn như nhiều người nghĩ. Hai nhân vật chính trong bức ảnh hoàn toàn xa lạ, không quen biết nhau.

Nhân vật trong bức ảnh nụ hôn nổi tiếng nhất thế giới qua đời - 2

 Khác với vẻ nồng nhiệt được nhiếp ảnh gia ghi lại, ngoài đời, cặp nam nữ trong bức ảnh không hề quen biết nhau và nụ hôn hoàn toàn vô tình.

Nữ y tá trong bức ảnh là bà Greta Friedman, làm công việc của một trợ lý nha khoa, chỉ là một trong số hàng ngàn người tập trung tại đường phố New York ăn mừng khi đó.

“Nụ hôn hoàn toàn không phải là chủ ý của tôi. Chàng trai ấy cứ thế tiến tới, ôm ghì rồi đánh cắp nụ hôn trong sự ngạc nhiên của tôi.” – bà Greta trả lời phỏng vấn vào năm 2005.

“Đó là khoảnh khắc đáng nhớ. Tất cả mọi người đều vui mừng trước tin chiến tranh kết thúc. Ai cũng nâng ly chúc mừng và sẵn có ít chất cồn trong người, tôi cứ thế túm lấy cô gái ấy trong đám đông và hôn nồng nhiệt” – ông George nhớ lại ngày vẫn còn phục vụ trong quân đội Mỹ, khi ông vừa trở về New York từ Thái Bình Dương để nghỉ phép thì hay tin thắng trận.

Nhân vật trong bức ảnh nụ hôn nổi tiếng nhất thế giới qua đời - 3

 Ông George Mendonsa – chàng thủy thủ của Hải quân Mỹ năm nào bên cạnh các bản sao về bức ảnh nổi tiếng mà ông là nhân vật chính.

Trên thực tế, ông Geogre đang trên đường tới gặp người bạn gái của mình để chung vui. Bà Rita Petrie, bạn hẹn của ông, cũng xuất hiện trong tấm hình ở vị trí sau lưng hai nhân vật chính.

Sau này, khi nhớ lại kỷ niệm về bức ảnh, bà Rita – người sau đó đã trở thành vợ của “chàng thủy thủ” Geogre và chung sống hạnh phúc bên nhau suốt 7 thập kỷ, cho hay bà không lấy làm phiền lòng hay ghen tuông khi người yêu mình lúc đó khóa môi một cô gái khác trong bầu không khí ăn mừng tràn ngập thành phố.

Trước đó, vào năm 2016, bà Greta qua đời, hưởng thọ 92 tuổi.

Bức ảnh phơi bày sự tàn bạo của nạn diệt chủng thảm khốc nhất thế giới

Bức ảnh được một nhân chứng sống lưu giữ gần 80 năm cho thấy chân thực phần nào mức độ bi thương, đẫm máu của...

Bấm xem >>​​​​​​​

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Lê - The Guardian ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN