Mỹ: Vừa đi làm 3 ngày đã lôi súng ra bắn, đòi giết sếp

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Sau khi bị sa thải, Lewis truy đuổi và bắn vào xe ô tô của người quản lý 5 lần.

Mỹ: Vừa đi làm 3 ngày đã lôi súng ra bắn, đòi giết sếp - 1

Djuan Lewis, 23 tuổi

Một người đàn ông Mỹ vừa bị bắt giữ vì âm mưu giết sếp sau 3 ngày đi làm, tờ New York Post đưa tin.

Djuan Lewis, 23 tuổi, bị cáo buộc truy đuổi và bắn vào xe ô tô của người quản lý tên là Sean Jackson vào ngày 2.9.

Trước đó, Lewis được tuyển vào làm ở công ty Sản phẩm Nhôm Benada ở Sanford, bang Florida vào ngày 30.8.  Nhưng 3 ngày sau, anh ta bị sa thải vì ném vật tư và dụng cụ xuống đất.

Ngay sau khi bị đuổi, Lewis chờ Jackson bên ngoài công ty và bám theo xe của sếp.

Jackson thấy một chiếc xe đuổi theo mình trước khi ô tô của anh bị bắn 5 lần. Người quản lý sau đó lái xe về văn phòng và gọi 911.

Một nhân viên tại công ty nói rằng đã thấy Lewis ngồi chờ bên ngoài tòa nhà sau khi bị sa thải.

Các nhà chức trách đã theo dõi và bắt giữ Lewis với nhiều cáo buộc, bao gồm cả âm mưu giết người.

Lewis đã thừa nhận mình có súng và dao lúc đó.

Video người giao pizza bị phục kích, bắn chết giữa phố New York

Video gây sốc cho thấy cảnh một người giao bánh pizza của cửa hàng Papa John bị bắn vào đầu ở Harlem, New York.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - New York Post ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN