Lăn cùng Euro: Điệu Tango buồn!

Mê bóng đá và “nghiện” cá độ nên dù vòng chung kết Euro diễn ra trên đất Ba Lan và Ukraine chưa kết thúc nhưng rất nhiều “tín đồ túc cầu” ở Đà thành đã lâm cảnh nợ nần chồng chất.

Người phải bán nhà trả nợ vì thua độ triền miên, kẻ thì “túng quá hóa liều” thực hiện hành vi phạm pháp như trộm cắp, cướp giật để theo đuổi “cơn khát” được “lăn” theo trái bóng. Bên cạnh đó, nhiều sĩ tử rời quê lên phố ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi ĐH, CĐ cũng chọn cách “ôn luyện” tại những quán cà-phê bóng đá.

Ôn thi tại... quán cà phê

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, mong muốn con em có thêm kiến thức để vững vàng cho kỳ “vượt vũ môn” đầy khó khăn, nhiều bậc phụ huynh ở quê đã chạy vạy tiền bạc cho con lên phố thuê trọ ôn thi cấp tốc. Tuy nhiên, nhiều sĩ tử khi đã xa sự kiểm soát của gia đình thì quên mất nhiệm vụ ôn học, thức trắng đêm để “lăn” theo trái bóng. Thậm chí, trong số đó có không ít tham gia vào trò chơi cá cược để rồi số tiền mang theo đã sớm một đi không trở lại...

Khuya 19-6, trước 2 trận cầu cuối cùng của vòng bảng giữa Anh - Ukraine và Thụy Điển - Pháp, chúng tôi đến quán cà-phê bóng đá trên đường Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu - nơi nhiều sĩ tử “lai kinh ứng thí” tìm đến để “lăn” cùng quả bóng Tango. Bước vào quán, chúng tôi đã thấy rất đông HS, SV ngồi “dán” mắt lên màn hình tivi. Thấy 3 thanh niên khoác trên người chiếc áo thể thao có dòng chữ Trường THPT..., chúng tôi kéo ghế ngồi chung bàn để làm quen. Được biết, 3 chàng trai có tên Tuấn, Công, Dũng đều đến từ H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, hiện đang ở trọ gần quán cà-phê để ôn thi ĐH. Theo các em cho biết thì khi vòng chung kết Euro chưa diễn ra, cả ba rất siêng năng ôn bài, tích lũy kiến thức. Vậy nhưng, từ ngày bóng lăn đến 2/3 vòng bảng, đêm nào cả ba cũng tham gia đầy đủ 2 trận để cổ động, “bắt” tỷ số. Tuấn cho biết: “Cả ba đều ôn khối A và cùng chung chí hướng là theo ngành Điện lạnh của Trường ĐHBK, nhưng với cái đà Euro diễn ra hằng đêm đến tận ngày thi như thế này, chắc đến khi bước vào phòng thi thì không còn kiến thức nào “bám trụ” lại được. Nhiều lúc cũng quyết tâm bỏ bóng đá để ngồi vào bàn học, nhưng cứ đến giờ bóng lăn là thấy khó chịu, lại tặc lưỡi: ráng một trận nữa!”.

Lăn cùng Euro: Điệu Tango buồn! - 1

Ai học thì cứ học, tôi ngủ lấy sức tối xem Euro

Sáng ra, có việc lên Q. Thanh Khê, chúng tôi ghé dãy trọ trên đường Dũng Sỹ Thanh Khê để thăm Long - đang trọ để ôn thi ĐH tại đây. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến thì cả dãy trọ cửa im ỉm đóng. Thấy vậy, bà chủ nhà trọ lên tiếng: “Tìm ai sao không gõ cửa mà đứng đây?”. “Chắc mấy đứa đã đi học cả rồi thì phải”. “Học đâu mà học, hơn tuần nay, đêm nào bọn nó không kéo nhau ra quán cà-phê đầu hẻm xem bóng đá cho đến sáng. Giờ chúng đang ngủ trong phòng, có thiết chi ôn học với thi cử”.

Tôi đến phòng đập mạnh cửa, Long ngái ngủ lơ mơ bước ra mở chốt. Cửa mở, trong phòng bộn bề, 2 đứa bạn của Long vẫn ngủ như chết. “Sắp đến ngày thi, sao không chịu học mà ngủ hoài vậy?”. Long thanh minh: “Đêm qua theo trận cuối của vòng bảng nên bọn em phải gắng đến 4 giờ sáng. Lúc 8 giờ em có tỉnh dậy nhưng thấy đã trễ học nên nằm luôn cho rồi. Hơn nữa, có đến trung tâm thì cũng ngủ gà ngủ gật, học không nổi”. Nhìn quanh phòng, không thấy 2 chiếc xe đạp đâu, tôi hỏi thì Long ấp úng: “Mấy ngày trước, để xem cho hấp dẫn, bọn em tham gia cá độ cho vui. Vậy nhưng, vui thì không thấy mà toàn thấy buồn nên số tiền cả mấy đứa mang theo “bay” rồi. Bọn em đành mang 2 chiếc xe ra tiệm cầm đồ để “gửi” lấy vài đồng ăn đỡ”.

Bán nhà, cướp tiệm vàng trả nợ

Là dân tha phương đến Đà Nẵng “cầu thực” bằng nghề chở hàng thuê, nhưng vốn mê bóng đá nên khi mùa Euro 2012 đến, Đ. (trú đường Trường Chinh, TP Đà Nẵng) cũng đã chơi “hết ga”. Không chỉ “đam mê” trái bóng trên sân mà Đ. còn mê luôn “đỏ đen” theo các trang mạng. Lúc đầu Đ. chỉ đánh với số tiền vài chục đến vài trăm ngàn đồng để xem cho “có khí thế”, nhưng càng đánh càng thua, càng thua càng muốn gỡ nên tiền cá độ cứ được Đ. tăng theo cấp số nhân. Chẳng mấy chốc, số tiền hai vợ chồng tích cóp được lâu nay, Đ. “nướng” hết vào trò chơi đỏ đen. Không còn tiền để đua theo “tài-xỉu”, Đ. đành mang chiếc “cần câu cơm” đi “gửi” tại tiệm cầm đồ lấy 5 triệu đồng tiếp tục “lăn”. Cũng bởi vậy mà từ ngày diễn ra VCK Euro 2012 đến nay, vợ chồng Đ. luôn lục đục.

Lăn cùng Euro: Điệu Tango buồn! - 2

Do nợ cá độ bóng đá nên Đặng Văn Bình đã cướp tiệm vàng để trả nợ

Dù là phận gái đã có chồng, con nhưng bà T. (trú Q. Thanh Khê) lại không lo việc gia đình mà suốt đêm la cà ở quán cà-phê để xem bóng đá và cá độ. “Máu”, nhưng có lẽ “kiến thức về bóng đá” không nhiều nên chỉ mới qua 3 trận đầu của mùa giải, bà T. đã “nướng” sạch số tiền lên đến 600 triệu đồng. Vì vậy, sau nhiều đêm suy nghĩ, bà đã phải đi đến quyết định: bán ngôi nhà đang ở để trả nợ và tiếp tục chơi... Mới đấy nhất, vào 0 giờ 10 ngày 23-6, ông L.H. (trú Q. Thanh Khê) đã dùng xăng tưới lên người và tự thiêu tại nhà. Mặc dù đã được gia đình phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do bị bỏng quá nặng, ông đã tử vong. Theo người dân trong khu vực, ông H. có vợ và 3 con, trước khi xảy ra sự việc đã xuất hiện nhiều thông tin ông thua độ với số nợ lớn, phải bán nhiều căn nhà để trả.

Không chỉ cầm cố tài sản, bán nhà để cá độ, tự tử, nhiều “con bạc” mùa Euro 2012 lâm cảnh “túng quá hóa liều”, thực hiện hành vi trộm cắp, cướp tài sản. Điển hình là trường hợp của “con bạc” Đặng Văn Bình (1984, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà). Do tham gia cá độ bóng đá qua mạng với một số đối tượng nên chỉ qua 5 trận đấu của vòng bảng, Bình đã thua và nợ hơn 40 triệu đồng. Vậy nhưng, cuộc chiến của các đội tham dự mùa Euro vẫn đang tiếp diễn nên Bình mang xe máy của mình đi cầm để chơi tiếp. Càng chơi, càng thua và càng thua thì càng nợ. Trong lúc túng quẫn, Bình đã thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng Khải Hoàn lấy tiền trả nợ. Sau khi “hốt” được số vàng lớn, Bình chạy xe về nhà vợ là Trần Thị Thu Phương (trú tổ 50, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà), nhờ Trần Thanh Sinh mang 4 nhẫn vàng đi bán giúp để chuộc xe đã cầm. Tiếp đến, Bình tìm gặp Nguyễn Đăng Mạnh Hùng (1992, trú tổ 26, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) đưa 10 chỉ vàng nhờ trả nợ giúp số tiền gần 40 triệu đồng thua độ. Điều đáng nói hơn, với hành vi này, không chỉ Bình bị CQĐT thực hiện lệnh bắt tạm giam về hành vi “Cướp tài sản” mà còn gây liên lụy đến nhiều người. Cụ thể, CQĐT đã khởi tố Nguyễn Đăng Mạnh Hùng về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Đánh bạc”; Nguyễn Thành Nhân (1992, trú tổ 14, P. Thạc Gián) về hành vi “Đánh bạc”; khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thanh Sinh (1994, trú tổ 19, P. Nại Hiên Đông) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trái bóng Tango sôi động trên sân cỏ trời Âu, còn ở Đà thành, nó lại là những điệu Tango buồn đối với những gia đình có người mê đỏ đen, cá độ.

(Còn nữa)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Vinh - T.Dũng (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN