"Lăn" cùng Euro: Thức cùng phố bóng đá

VCK Euro 2012 khởi tranh vào mùa hè này trên đất Ba Lan và Ukraine thu hút hàng triệu người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới.

Tango 12 - bóng thi đấu chính thức của Euro lăn trên thảm cỏ tít tận trời Âu nhưng đã làm đảo lộn cuộc sống nhiều gia đình tại Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng với nhiều cung bậc cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng thâm nhập thực tế nhiều nơi và có cái nhìn toàn cảnh về sự tác động của VCK Euro 2012 với đời sống thường nhật.

Để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của giới mộ điệu túc cầu, nhiều điểm cà-phê bóng đá trên các trục đường Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Ngô Quyền, Hàm Nghi, Nguyễn Lương Bằng, Lê Văn Hiến, Trường Chinh, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Hoàng, Trần Cao Vân, Lương Định Của... đã đầu tư tivi màn hình lớn, máy chiếu màn ảnh rộng, đầu kỹ thuật số độ nét cao... Chủ quán cà-phê Quỳnh trên đường Lương Định Của thuộc địa bàn P. Khuê Trung tâm sự: để đáp ứng nhu cầu của “thượng đế” mê bóng đá, trước VCK Euro diễn ra không lâu, anh đã bỏ ra 200 triệu đồng sang lại quán, đầu tư thêm 100 triệu đồng nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ Euro. Vì vậy, vào thời điểm diễn ra các trận đấu VCK Euro 2012, quán lúc nào cũng đông khách, mỗi trận thu hút hơn 100 người, lãi khoảng 1 triệu đồng...

Khác với thời gian World Cup 2010 trên đất Nam Phi, các trận đấu VCK Euro 2012 diễn ra khá muộn. Một số trận ở vòng loại khởi tranh lúc 23 giờ, muộn nhất là 1 giờ 45. Tuy nhiên, không vì thế mà những người ham mê bóng đá trên đất Đà thành bỏ qua. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì để có thể theo dõi đầy đủ các trận đấu, nhiều người hâm mộ cố gắng thức cho đến tận sáng khi các trận đấu đã kết thúc, số khác tranh thủ ngủ sớm, canh đúng giờ dậy bật tivi xem tại gia hoặc ra quán cà-phê gần nhà...

"Lăn" cùng Euro: Thức cùng phố bóng đá - 1

Lực lượng CAP tuần tra đêm phòng chống tội phạm trong mùa Euro 2012

Quá trình thực tế các điểm xem Euro tại Đà Nẵng, chúng tôi được thượng úy Nguyễn Anh Vũ - Phó trưởng CA Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ) “mách nước”: "Ở địa bàn tổ 39 (P. Khuê Trung) có phố bóng đá Euro 2012, mời nhà báo đến xem, thể nào cũng có khối chuyện hay để viết". Địa chỉ Vũ cung cấp là một dãy 5 quán phục vụ VCK Euro 24/24 nằm trên đường Lương Nhữ Hộc, đoạn gần Trường ĐH Ngoại ngữ TP Đà Nẵng. Sở dĩ gọi là “phố bóng đá” bởi không chỉ Euro, vào các ngày cuối tuần diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ giải VĐQG các nước Châu Âu như Anh, Tây Ban Nha, Đức... tất cả các quán ở đây không còn chỗ trống, đông nhất vẫn là đội ngũ sinh viên mê bóng đá. Là con gái, nhưng chỉ cần có trận cầu nào diễn ra, dù khuya hay sớm, cô SV tên X. (Trường ĐHNN Đà Nẵng) đều sẵn sàng “lên đường” để cổ động. Chính vì vậy, việc X. thức sáng đêm không còn là chuyện lạ đối với những người bạn cùng phòng. Chưa kể, sau những trận cầu trắng đêm, hôm sau X. không thể mở nổi mắt để ôn bài cho mùa thi học kỳ, nếu có mở giáo trình ra thì X. cũng chỉ như một cái xác không hồn. X. tâm sự: “Mùa Euro năm nay, càng về sau các trận đấu càng hay và hấp dẫn. Chính vì vậy, dù có diễn ra 1 giờ 45 thì mình cũng thức để thưởng thức những đường bóng đẹp của các ngôi sao. Hôm nào buồn ngủ thì tranh thủ ngả lưng tý chút, đến giờ thì ra quán cà-phê đầu hẻm để coi, còn thông thường thì thức từ đầu hôm đến sáng. Đã ngồi vào ghế để cổ động thì dù nam hay nữ thì đều cuồng nhiệt như nhau...”.

Trầm ngâm giây lát, X. thổ lộ: “Sở dĩ em mê bóng đá là từ khi yêu anh Đ. Lúc mới quen, mỗi lần rủ em đi chơi là Đ. dẫn thẳng vào quán cà-phê truyền hình trực tiếp bóng đá. Những ngày đầu vô cùng khó chịu nhưng xem riết thành quen rồi nghiện luôn. Đêm nay không rủ được bạn cùng dãy trọ nên em phải đi một mình...”.

"Lăn" cùng Euro: Thức cùng phố bóng đá - 2

Hàng chục “tín đồ” của môn bóng thể thao vua theo dõi trận đấu qua màn hình

Rạng sáng 18-6, khi 2 cặp đấu cuối cùng của bảng tử thần (bảng B) diễn ra giữa Đức - Đan Mạch, Bồ Đào Nha - Hà Lan, chúng tôi đến đường Lương Định Của để vừa xem bóng đá, vừa “mục sở thị” cách thưởng thức bóng đá của các tín đồ túc cầu. Trước khi vào cuộc, đúng 0 giờ, chúng tôi tham gia cùng CAP Khuê Trung tuần tra đêm phòng chống tội phạm theo Quyết định 6259 của UBND TP Đà Nẵng. Thượng úy Nguyễn Anh Vũ cho biết, không chỉ vào mùa Euro, hằng đêm P. Khuê Trung đều có 2 ca tuần tra, ca đầu do lực lượng Dân phòng và Ban bảo vệ Dân phố đi đến 24 giờ. Từ 0 đến 5 giờ, lực lượng Phường đội và CAP đảm trách. Tất cả các ngả đường, góc phố, KDC đều có bóng dáng lực lượng tuần tra, vì vậy tình trạng trộm cắp đột nhập nhà dân, gây rối đánh nhau, băng nhóm tụ tập gây mất ANTT hiếm khi xảy ra.

1 giờ 30, tổ tuần tra chúng tôi tập kết về đường Lương Nhữ Hộc. Không khí ở đây thật sự náo nhiệt, một dãy 5 quán cà-phê bóng đá không còn chỗ trống, ai cũng háo hức chờ tiếng còi khai cuộc 2 cặp đấu được chờ đợi nhất để xác định đại diện bảng tử thần giành quyền đi tiếp. Chúng tôi ghé vào quán cà-phê Bạch Gia, ông chủ mặc quần lửng, áo thun, vừa đón khách vừa kiêm nhiệm vụ trông xe. Tranh thủ bắt chuyện, ông cho biết, hầu như đêm nào quán cũng đông khách, đông nhất là SV. Euro khởi tranh mùa hè nên đã có một bộ phận nhỏ SV về quê, nếu không quán chẳng có chỗ mà ngồi. Cạnh bàn chúng tôi, có 2 thanh niên mang theo máy vi tính xách tay, vừa xem bóng vừa mở mạng Internet để nghiên cứu tỷ lệ cá cược. Thấy chúng tôi chụp hình khán giả đến quán xem Euro, cả hai có phần để ý dè chừng. Khi bóng lăn, không khí nơi đây thật cuồng nhiệt, các quán tranh nhau mở âm lượng, khán giả liên tục cổ vũ, xuýt xoa tiếc nuối tình huống bị bỏ lỡ hay trầm trồ, thán phục những pha bóng tấn công đẹp mắt. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, nhiều khán giả chạy vội ra xe đẩy bán bánh mì lưu động nạp thêm năng lượng. Không biết tự lúc nào, chúng tôi thật sự hòa mình vào ngày hội bóng đá, lúc này thời khắc đang chuyển dần về sáng. Kết thúc trận đấu, Hà Lan và Đan Mạch cùng thất thủ tỷ số 1-2, đành xách va-li về nước, nhiều “fan” hâm mộ rơi lệ vì tiếc nuối. Trắng đêm tại phố bóng đá Lương Nhữ Hộc, chúng tôi có những trải nghiệm thú vị.

(Còn nữa)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Vinh - T.Dũng (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN