DANH MỤC

 

Đỗ Thị Hà diễn xuất thần khi mở màn show Sa Vũ của NTK Lê Thanh Hoà

Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng từ dịch, tối 8/4, Lê Thanh Hòa trở lại với show Resort 2022 mang tên “Sa Vũ”. Câu chuyện của Lê Thanh Hoà lần này được đặt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng đến toàn thế giới, khiến nền kinh tế, xã hội trở nên điêu đứng.

Nhà thiết kế muốn vẽ lên bức tranh đầy sức sống hậu đại dịch, như một niềm hy vọng về tương lai cùng những điều tốt đẹp. Thông điệp đó được gói gọn trong hình ảnh tuyệt đẹp về loài hoa xương rồng. Dù sống trên cát khô cằn, xương rồng vẫn vươn mình mạnh mẽ, bung nở những đóa hoa rực rỡ và kiêu hãnh. Đó cũng là hình ảnh tượng trưng cho những phụ nữ vươn lên sau những khắc nghiệt của cuộc sống.


Sa Vũ là bữa tiệc sống động của vải vóc lụa là với từng phần riêng biệt mang những cung bậc cảm xúc đặc biệt. Mở màn, show diễn gây ấn tượng khi tái hiện một sa mạc mênh mông với những đụn cát cao, nắng gió rực rỡ. Người mẫu lần lượt catwalk trong những thiết kế màu beige, trắng, kem, nâu đỏ, vàng mỡ gà. Phong cách tối giản được khai thác triệt để cùng kỹ thuật drapping, song không hề nhàm chán và đơn điệu nhờ được kết hợp khéo léo với các chi tiết trang trí trên trang phục.

 

 

Kỹ thuật thêu điêu luyện của đội ngũ thợ thủ công lành nghề đã tạo nên những bức tranh xương rồng sắc sảo trên váy áo. Trên lớp vải organza, chiffon hay voan tơ sống xuyên thấu gợi cảm, xen kẽ nét thêu là những đường cắt khoét, lỗ hổng, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ nhưng vô cùng tinh tế.

Nhà thiết kế khắt khe trong từng chi tiết, chất liệu. Anh sử dụng chất liệu gốc tự nhiên, đắt đỏ và rất khó xử lý, và đòi hỏi tay nghề cao của những nghệ nhân vì chỉ một lỗi sai nhỏ cũng có thể khiến chất liệu xuống cấp và không thể xử lý.


Một trong những thiết kế ấn tượng của phần này phải kể tới bộ váy lưới cổ yếm xòe rộng với tà dài được đính kết và đắp vải vô cùng lộng lẫy, tốn 840 giờ hoàn thiện. Đó còn là bộ đầm lưới trong trẻo được cắt và đắp từ những mảnh vải vụn trong xưởng của anh, tạo nên một bức tranh hoa xương rồng kỳ công.

Sau khi đã đắp từng bông hoa, các nghệ nhân sẽ thêu viền từng mảnh nhỏ bằng những đường kim đột chỉ, đính hạt, zíc zắc, tốn nhiều giờ hoàn thiện. Màu sắc đa dạng, kết hợp chất liệu cao cấp và bố cục chặt chẽ đã tạo nên một thiết kế hoàn hảo.

Lê Thanh Hòa đem "sa mạc" vào giữa lòng Sài Gòn

 

 

Nếu phần đầu là sân chơi của những tông màu trung tính, dịu dàng và thanh tao thì tới phần sau, khán giả thăng hoa với bữa tiệc sắc màu của mùa hè gồm cam, hồng, vàng, lam... Người xem như lạc vào thế giới của loài xương rồng từ lúc khô cằn đến khi xanh mọng, nở rộ bông hoa đầu tiên và cứ thế trăm hoa khoe sắc. Sexy, táo bạo và trendy là những từ khoá nổi bật ở phần này.

Những đường cắt khoét được trưng trổ, tận dụng triệt để, tôn vinh đường cong của những người phụ nữ.

Để phù hợp với tiết trời nóng cùng không khí của những kỳ nghỉ đầy nắng gió, ngoài linen, tơ, lụa, Lê Thanh Hoà đã tạo ra những chất liệu mới, riêng biệt độc quyền, trong đó có ren. Loại ren này được thêu vi tính hình ảnh các lớp xương rồng với giá thành gia công rất đắt đỏ, hay các đoá hoa xương rồng được đính 3D và thêu tay.

"Sa Vũ" mang lại cảm xúc trong phần cuối với những thiết kế thể hiện sự độc đáo trong sáng tạo của Lê Thanh Hòa, mang đậm tính nghệ thuật trình diễn. Nhà thiết kế thỏa sức chơi đùa cùng nhiều chất liệu với hoa văn hình đụn cát đầy ngẫu hứng do gió tạo nên.

Điểm nhấn trong phần này là những thiết kế mang tính viễn tưởng. Đầm quây ngực ánh bạc đơn giản mà cuốn hút. Đầm dạ tiệc kèm mũ trùm đầu mang hơi thở của thời kỳ Trung cổ. Váy bất đối xứng được tạo nên từ vô số lớp vải xòe bồng bềnh. Catsuit đính lông vũ phấp phới theo những bước chân của người mẫu. Tất cả đã tạo nên một "bữa tiệc thời trang" mãn nhãn.

Không chỉ đầu tư trang phục, show diễn còn gây ấn tượng về ý tưởng sân khấu. Lấy cảm hứng từ những đồi cát ở Phan Thiết, ekip thu gom hàng tấn cát, rải bên đường băng dài 40 mét. Bằng những gam màu trung tính, sân khấu hòa quyện ăn ý với trang phục, thể hiện sắc nét tinh thần của bộ sưu tập.

Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết: "Cát trong show đã qua tuyển chọn, đãi nhiều lần để có được màu sắc, kích cỡ, độ mịn như mong muốn. Cùng âm thanh, ánh sáng đầy màu sắc thể hiện vẻ hoang dại, chúng tôi muốn khán giả có cảm giác như ngồi giữa sa mạc thật sự để thưởng thức thời trang".

 

 

 

Thảm đỏ sôi động với loạt mỹ nhân - nghệ sĩ showbiz

NTK Lê Thanh Hoà trở lại đầy bùng nổ với show diễn resort 2022 mang tên “Sa Vũ”. Sau một thời gian dài ảm đạm của làng thời trang Việt Nam và thế giới vì dịch Covid 19. NTK Lê Thanh Hoà mang đến bộ sưu tập mới với những ý niệm và những câu chuyện đầy cảm xúc, qua vẻ đẹp của vải vóc lụa là.

Khởi nguồn của ý tưởng cho BST “Sa Vũ” chính là câu chuyện của đại dịch đã gây ảnh hưởng đến toàn thế giới - khiến cho nền kinh tế, xã hội trở nên điêu đứng và hơn hết là những khó khăn, mất mát.

Lê Thanh Hòa muốn vẽ nên một bức tranh đầy sức sống, một niềm hi vọng cho những điều tích cực tốt đẹp sẽ xảy ra khi đại dịch đã dần đi qua một nửa chặng đường; và hình ảnh đó không gì rực rỡ vẻ đẹo của loài hoa xương rồng mọc trên sa mạc khô cằn.

 

 

 

 

Đỗ Thị Hà diễn xuất thần khi mở màn show "Sa Vũ" của NTK Lê Thanh Hoà - 13

Content: Hải Cát Mây

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hải Cát Mây ([Tên nguồn])