Chân dài nâng giá bán dâm thế nào?

Vì sao cứ chân hơi dài một chút lại có giá lên đến hàng ngàn, chục ngàn đô cho một lần bán dâm?

Bức màn tối của showbiz được hé lộ, những vụ mua bán dâm và danh tính của các chân dài cũng dần dần bị phanh phui. Trong đường dây bán dâm cao cấp bị triệt phá trong những ngày đầu tháng 6 “hội tụ” đầy đủ những gương mặt hotgirl, hoa khôi, hoa hậu, người mẫu… Một nguồn tin tiết lộ, trong đường dây buôn bán dâm của hoa hậu Mê Kông Mỹ Xuân còn có sự “góp mặt” của hơn 20 nhân vật đang hoạt động nghệ thuật trong giới showbiz. Không ít người băn khoăn: còn bao nhiêu chân dài trong làng giải trí bị lộ mặt vì bán dâm nữa?

Mỗi lần “đi bay”, chỉ cần có cái "mác" là diễn viên, ca sĩ hay người mẫu là những đối tượng này đã có một khoản kha khá. Người mẫu thuộc hàng “bình thường” thôi, mức thù lao đã dao động từ từ 1000 - 1500 USD. Mức ấy được tăng lên khoảng 2000 USD/lần cho một hoa hậu nhan sắc cỡ tầm, ít nhiều có danh tiếng; đối với những chân dài có tiếng, nghe đâu, nếu làm "việc này", thù lao của họ còn “khủng” hơn, từ 10.000USD đến 20.000USD/lần.

Nghi vấn “nâng giá” nhờ danh hiệu được làm sáng tỏ hơn khi lật lại trường hợp của HH Mê Kông Mỹ Xuân. Được biết, cách đây 5 năm, Mỹ Xuân chỉ là một công nhân may bình thường. Sau khi được bơm thổi lên thành một người mẫu, tiếp đó là với danh hiệu hoa hậu, Mỹ Xuân thực sự được đổi đời. Tuy nhiên, với nhan sắc cỡ tầm, cô gái miền Tây này thỉnh thoảng mới được mời diễn những show nhỏ, ít gây chú ý. Để đẩy mạnh tên tuổi, Mỹ Xuân chủ động tìm gặp các nhiếp ảnh gia, chuyên gia trang điểm xin thực hiện những bộ ảnh thời trang và mua quảng cáo để được đăng trên các tạp chí thời trang hoặc gửi cho một số báo đăng tải. Thậm chí, người đẹp sẵn sàng cởi bỏ xiêm y để chụp những bộ ảnh nude nhằm gây sốc, tạo scandal để đánh bóng tên tuổi. Mức bán dâm ban đầu của cô chỉ mới ở mức 200 USD/lượt, sau đó nâng dần lên thành cả ngàn đô. Theo tiết lộ của một chuyên gia trang điểm từng làm việc với Mỹ Xuân, anh cho biết: “Mỹ Xuân không hề yêu nghề, cô ấy luôn càu nhàu trong các buổi chụp hình rằng "chụp những cái này không có tiền mà cực quá đi". Và có lẽ vì thế, cô chọn con đường bán dâm cao cấp để nhiều tiền, nhanh chóng và ít vất vả.

Chân dài nâng giá bán dâm thế nào? - 1

Mỹ Xuân từ một người mẫu không mấy tên tuổi, cô đã biết đánh bóng tên tuổi qua các cuộc thi sắc đẹp, những shoot hình mát mẻ trên bìa tạp chí, báo thời trang

Trong đường dây của Mỹ Xuân, những người đẹp, hotgirl có giá ngàn đô ít nhất đều có một danh hiệu nào đó. Có thể là hoa khôi, hot girl, từng đóng phim hoặc là người mẫu thời trang. Ví như Y.D từng theo học tại Trường Trung cấp du lịch Nguyễn Tất Thành, nhưng có giá hàng ngàn đô la mỗi lần bán dâm, bởi cô này từng đạt danh hiệu Hoa khôi duyên dáng Bến Tre năm 2010. Chân dài Ngọc Thúy từng là người mẫu thời trang, từng đóng phim truyền hình. Trong số đó, cái tên Thiên Kim cũng từng là Á khôi 3 của cuộc thi Miss Shining Beauty tại TP.HCM, cô cũng từng góp mặt trong các bộ phim khá nổi.

Chân dài nâng giá bán dâm thế nào? - 2

Y.D - Hoa khôi duyên dáng Bến Tre năm 2010 nằm trong đường dây bán dâm của Mỹ Xuân

Chân dài nâng giá bán dâm thế nào? - 3

Trần Thị Hoa - nghệ danh là Thiên Kim không chỉ bán dâm mà còn làm môi giới bán dâm. Cô từng là Á khôi 3 của cuộc thi Miss Shining Beauty

Không chỉ có ở Việt Nam, trên thế giới, không ít những minh tinh, siêu sao màn bạc hẳn hoi cũng bị tố bán dâm, thậm chí, một số gương mặt đạt danh hiệu hoa hậu cũng bị “khui” ra quá khứ bán dâm bất hảo. Bên cạnh những ồn ào quanh showbiz Việt, mấy ngày gần đây, làng giải trí Hoa ngữ cũng xôn xao việc người đẹp Chương Tử Di bị nghi bán dâm với mức giá gấp 1000 lần giá của chân dài Việt. Trước đó không lâu, Hoa hậu Hoàn vũ 2011 - Priscila Machado cũng từng bị một số người “tố tội” bán dâm và chụp hình nude khêu gợi.

Nhìn lại, những “phi vụ” bán dâm ngàn đô, thậm chí lên đến hàng chục, hàng trăm ngàn đô, “người bán dâm” đều phải có tiếng tăm, có giá. Tiếng tăm càng lớn, giá “bán dâm” càng cao? Theo nguyên lý đó, quả không có gì ngạc nhiên khi có nhiều người đẹp trẻ tuổi mới chập chững gia nhập làng giải trí đã “liều mình” trút bỏ xiêm y hoặc chụp hình mát mẻ hòng đánh bóng tên tuổi để đạt được danh tiếng. Và phải chăng đó chính là kịch bản đáng buồn của xã hội đang dần bị tha hóa bởi đồng tiền?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN