Cá tháng Tư: Sợ bị lừa nên nhiều người vuột mất món hời lên tới 59 triệu

Một doanh nghiệp gần như cho không chiếc đồng hồ bất kì vào ngày Cá tháng Tư nhưng chỉ duy nhất một người đến vì ai cũng nghĩ đó là trò đùa.

Trên các trang mạng xã hội ngày hôm nay, rất nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối vì đã không tin vào quảng cáo ngày Cá tháng tư nên để vuột mất cơ hội được… cho không một chiếc đồng hồ của một hệ thống phân phối đồng hồ chính hãng. Câu chuyện bắt nguồn từ một mẩu tin mà ban đầu ai cũng nghĩ chỉ là một trò đùa.

Cá tháng Tư: Sợ bị lừa nên nhiều người vuột mất món hời lên tới 59 triệu - 1

Mẩu tin quảng cáo “thật như đùa” của Xwatch đăng tải trên một tờ báo

Theo đó, hệ thống phân phối đồng hồ chính hãng Xwatch vào ngày 31-3 đã cho đăng mẫu quảng cáo trên tờ báo Tuổi trẻ với nội dung: “Ngày 01/04/2018, người đầu tiên mang mẩu tin này cùng 01 chiếc đồng hồ cũ tới showroom XWATCH 211 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy – Hà Nội trước 17h00 sẽ được ĐỔI lấy 01 chiếc đồng hồ bất kì đang có trong cửa hàng (kể cả đồng hồ mà nhân viên đang đeo). Khi tới vui lòng liên hệ Mr. X!”. Mẩu tin được đăng rõ ràng trên trang quảng cáo, có kèm theo cả hướng dẫn cho người đến nhận thưởng.

Được biết có khoảng 50.000 tờ báo được xuất bản, nhưng chỉ duy nhất một người đàn ông tin đây không phải trò đùa và đến cửa hàng đúng vào ngày Cá tháng Tư. Bác Nguyễn Văn Ngọc (Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã đem chiếc đồng hồ cũ 10 năm tuổi của mình đến để đổi lấy một chiếc đồng mới. Trong clip được ghi bằng camera giấu kín tại cửa hàng, ban đầu vị khách 58 tuổi này cũng khá ngập ngừng, nhưng cuối cùng thần may mắn đã mỉm cười và một chiếc đồng hồ trị giá lên tới 59 triệu đồng đã thực sự thuộc về bác.

Cá tháng Tư: Sợ bị lừa nên nhiều người vuột mất món hời lên tới 59 triệu - 2

Chiếc đồng hồ trị giá 59 triệu đồng là phần thưởng cho người đàn ông duy nhất đặt niềm tin

Ngay khi clip này được tung ra, một bộ phận lớn cư dân mạng đã để lại bình luận với nội dung tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội có một không hai này. Người dùng có nickname M.A cho hay: “Mình có đọc được mẩu tin này rồi nhưng nghĩ chỉ là chiêu PR ngày Cá tháng tư thôi, hóa ra là thật hả. Trời ơi tiếc quá đi mất”.

Cá tháng Tư: Sợ bị lừa nên nhiều người vuột mất món hời lên tới 59 triệu - 3

Rất nhiều bình luận thể hiện sự tiếc nuối khi để vuột mất cơ hội có một không hai

Thành viên B.L hài hước: “Tưởng không thật mà thật không tưởng, nhà mình ngay gần cửa hàng này mà lại không vào, nếu dám thử thì giờ đã có đồng hồ xịn để đeo tán gái rồi”.

Trêu người à, chơi đúng ngày Cá tháng tư thì ai dám tin. Bác này cũng thật thà ghê”, V.S bình luận.

Chắc bác ấy không biết Cá tháng tư là ngày gì, chứ biết thì cũng chẳng thèm đến”, X.N đúc kết.

Trúng bằng niềm tin là có thật”, bình luận ngắn gọn nhựng được rất nhiều người đồng tình của bạn B.N

Nickname T.B thì khẳng định cô đã thấy mẩu tin này do có người chụp ảnh đăng lên mạng, thế nhưng cũng như mọi người, cô rất hoài nghi về tính chân thực của nó và quyết định bỏ qua. Hầu hết ai cũng cho rằng đây là một trò đùa không hơn không kém, và không ai muốn trở thành một kẻ ngốc nghếch trong ngày Cá tháng Tư. Thế nhưng doanh nghiệp này đã nói thật và làm thật, và họ đã khiến những người không tin phải tiếc hùi hụi vì đã bỏ lỡ một vận may quá lớn.

Giữa một xã hội thiếu niềm tin như bây giờ thì người như bác thật đáng quý. Chúng ta hãy tiếp tục tin đi, biết đâu một ngày phép màu sẽ đến”, lời bình luận của bạn T.H thay cho một thông điệp đầy ý nghĩa. Cá tháng Tư là ngày nói dối, nhưng lời nói chân thật “đội lốt” lời nói dối này quả thực vô cùng ngọt ngào!

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN