Trận đấu nổi bật

simona-vs-mccartney
Trophée Clarins
Simona Halep
-
Mccartney Kessler
-
tommy-vs-daniil
Internazionali BNL d'Italia
Tommy Paul
2
Daniil Medvedev
0
stefanos-vs-alex
Internazionali BNL d'Italia
Stefanos Tsitsipas
2
Alex De Minaur
0
coco-vs-qinwen
Internazionali BNL d'Italia
Coco Gauff
2
Qinwen Zheng
0

Tin HOT 14/4: Mưa tiền thưởng tại Roland Garros

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Roland Garros 2015 sẽ có mức thưởng kỷ lục trong lịch sử giải đấu này.

Mưa tiền thưởng tại Roland Garros 2015: BTC cho hay tổng quỹ thưởng năm nay sẽ đạt 28 triệu Euro (tương đương 29.5 triệu USD). Đây là mức tiền thưởng kỷ lục trong lịch sử giải đấu này, tăng 3 triệu Euro so với mùa giải năm ngoái.

Cụ thể các nhà vô địch của nội dung nam và nữ sẽ nhận được 1.8 triệu Euro, tăng 150.000 Euro so với năm 2014. Người giành ngôi vị á quân cũng sẽ nhận được 900.000 Euro, tức cũng tăng đến 75.000 Euro.

Cựu ngôi sao của UFC – Don Frye "khích" Ronda Rousey: "Tôi không muốn nghe một lời nào về việc cô ta nói rằng mình có thể đánh bại đàn ông cho tới khi cô ta nhận lời đấu với Cyborg. Hãy im miệng lại và đấu với một người phụ nữ như một võ sĩ thực thụ. Đừng đem những lý do về cân nặng hay chất cấm, đừng quan tâm đến luật lệ, hãy đấu đi.”

Nadal khiêm tốn trước thềm Monte Carlo: Tham dự Monte Carlo với tư cách là tay vợt số 5 thế giới do thi đấu không tốt từ đầu năm, Nadal đã rất khiêm tốn khi nhận định anh không phải là ứng cử viên cho chức vô địch dù đây là giải đấu Rafa đã từng 8 lần vô địch.

“Đừng coi tôi là ứng viên vô địch. Tôi không chịu áp lực nào và không phải ứng viên vô địch. Tôi đã chơi tồi hơn các đối thủ từ đầu năm. Vì thế, bây giờ tôi chỉ muốn làm tốt hơn những gì mình đã làm trước đó. Tôi không cảm thấy sức ép, trái lại tôi thấy rất thoải mái với không khí ở nơi đây, giải đấu được tổ chức trên mặt sân đất nện”, Nadal phát biểu.

Hoa khôi châu Á trở thành số 1 thế giới: Tay vợt xinh đẹp người Ấn Độ - Sania Mirza vừa chính thức lên ngôi số 1 thế giới nội dung đôi nữ. Thành tích này có được là do Mirza vừa cùng Martina Hingis đánh bại cặp Casey Dellacqua/Darija Jurak để đăng quang ở nội dung đôi nữ tại giải Family Circle Cup.

Hiện với 7965 điểm, Mirza đã vượt qua bộ đôi người Italia - Sara Errani và Roberta Vinci (cùng có 7640 điểm) để vươn lên xếp số 1 nội dung đôi nữ trên BXH WTA.

“Mercedes nên sợ Ferrari”. Với thành tích thứ 3 và 4 phía sau 2 tay đua của Mercedes tại Chinese GP, Raikkonen tự tin: “Tôi nghĩ chúng tôi đã có một kế hoạch lớn từ mùa trước và sẽ tiếp tục gặt hái trong mùa này. Như Vettel đã thể hiện, chúng tôi hoàn toàn có thể chiến thắng dù điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.”

Tin HOT 14/4: Mưa tiền thưởng tại Roland Garros - 1

Ferrari bám sát Mercedes

Wozniacki có thầy mới. Với thành tích không mấy ấn tượng trên mặt sân đất nện, 5 trận chung kết cùng ba lần thành công ở giải đấu ít tên tuổi, Wozniacki hy vọng sẽ cải thiện được chuỗi thành tích đáng thất vọng khi thi đấu trên mặt sân đất nện bằng cách “bái sư” tay vợt huyền thoại Arantxa Sánchez Vicario. Thông tin này được chính cha cô, ông Piotr Wozniacki, xác nhận trong buổi phỏng vấn của kênh truyền hình Đan Mạch TV2.

Marc Marquez vô địch Austin GP (Moto GP). Sau một chặng đua khá tồi tệ tại Qatar GP, Marc Marquez đang dần trở lại. Chặng đua tại Austin GP đã thực sự rất thành công với Marquez. Với thành tích 43 phút 47 giây 150, Marquez đã mang về cho mình chiến thắng đầu tiên trong mùa giải MotoGP 2015. Vị trí thứ 2 thuộc về Andrea Dovizioso của Ducati với 2 giây 354 nhiều hơn. Vị trí còn lại trên bục podium thuộc về Valentino Rossi của Movistar Yamaha MotoGP với 3 giây 120 nhiều hơn.

Tuyển bóng chuyền nữ có HLV mới. Sau khi nhận được cái gật đầu từ phía ông Thái Thanh Tùng thì VFV đã nhất trí để vị HLV đang huấn luyện đội nữ Thái Bình này làm HLV trưởng đội nữ quốc gia. Với quyết định trên, HLV cũ của đội bóng chuyền nữ quốc gia là ông Phạm Văn Long (đang huấn luyện đội Thông tin Lienvietpostbank) đã không còn được tín nhiệm để trao trọng trách này.

Kết thúc Chặng 3 cúp Truyền hình TP.HCM 2015. Sáng 13/4, đoàn đua thi đấu chặng đua từ TP.Thanh Hóa đi TP.Vinh dài 139 km. Chiến thắng thuộc về tay đua Nguyễn Hoàng Sang (ADC-Truyền hình Vĩnh Long) khi rút thắng trước Nguyễn Quốc Đỉnh (Bến Tre) ngay tại đích đến và về nhất sau 3h13’22” - tốc độ trung bình 43,130 km/h. Về đích thành công trong tốp đầu, tay đua Nguyễn Vũ Linh đã giành áo vàng sau 3 chặng với tổng thời gian 7h30’56”, hạng nhì Nguyễn Quốc Đỉnh (hơn 6”) và hạng ba Quàng Văn Cường (hơn 8”).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PL (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN