Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
2
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
2
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
2
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
2
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
1
Xiyu Wang
0

Ăn gian, chơi bẩn

Đủ mọi chiêu trò tại SEA Games 27.

1. Dù là một ca sĩ nghiệp dư có tiếng ở Việt Nam nhưng lực sĩ Phạm Văn Mách cũng không thể không bị lệch tông bởi vì thứ nhạc vào chậm và không đúng nhịp với bài thi của anh, chưa kể bài hát BTC phát không phải do anh chọn. Một sự cố âm thanh khiến người ta gờn gợn, khác hẳn việc mở nhầm quốc ca Lào thành quốc ca Myanmar cách đây 2 năm ở Indonesia trong lễ chào cờ của môn bóng đá.

Không lâu sau sự cố bị nghi là “chơi khăm” Phạm Văn Mách, kiện tướng môn Đi bộ (điền kinh) Nguyễn Thanh Phúc của Việt Nam phải ôm mặt khóc tức tưởi vì VĐV nước chủ nhà Saw Mar Lar Nwe xé luật, vừa đi bộ vừa chạy để vượt qua cô. Nếu trọng tài công tâm, Saw Mar Lar New chắc chắn sẽ bị hủy kết quả và Thanh Phúc mới là người chiến thắng với thành tích 1 giờ 37 phút 08 giây, đồng thời phá kỷ lục SEA Games (kỷ lục cũ: 1 giờ 39 phút 25 giây). Tiếc thay "ai cũng hiểu" chỉ trọng tài không hiểu.

Ngược lại, ở phần thi của em trai Phúc là Thanh Ngưng, trọng tài lại dành cho Ngưng tới 3 thẻ phạt và tước đi tấm HCB mà đáng ra Ngưng xứng đáng giành được. Rất may người được đôn lên thế Ngưng vẫn là VĐV Việt Nam - Võ Xuân Vĩnh, song nước chủ nhà cũng chen chân kiếm được tấm HCĐ từ việc loại Ngưng.

Ăn gian, chơi bẩn - 1

VĐV Nguyễn Thanh Phúc

2. Hai chị em nhà Thanh Phúc chỉ bực mình về tinh thần nhưng Awaluddin của Indonesia còn đau đớn cả về thể xác. Rất nhiều khán giả (trừ người Myanmar) có mặt ở nhà thi đấu Zeyar Thiri tỏ ra phẫn nộ khi chứng kiến võ sĩ Zay Yar của nước chủ nhà dùng thủ đoạn phi thể thao, triệt hạ võ sĩ Awaluddin để giành bằng được tấm HCV hạng cân 55kg môn Pencak Silat.

Ở hiệp đấu thứ 2, Zay Yar đã cố tình lên gối hiểm ác vào hạ bộ, khiến võ sĩ xứ Vạn Đảo gục ngay trên thảm đấu. Đáng nói hơn là sau hành động phi thể thao này, các trọng tài vẫn thản nhiên đếm ngược, mặc Awaluddin quằn quại lăn trên sàn cho đến khi HLV của Indonesia buộc phải tung cờ thắng xin thua để nhân viên y tế vào sân chăm sóc sức khỏe cho cậu học trò.

3. SEA Games đang biến thái. Cái đích trung thực, mã thượng của thể thao đang bị bị bệnh thành tích làm lu mờ. Và chuyện ăn gian, thậm chí ăn bẩn… đã ngày một nhiều như cơm bữa. Việt Nam, Indonesia và đặc biệt Malaysia những ngày vừa qua đã phản đối Myanmar với tần suất dày đặc. Đến mức, hầu như ngày nào báo chí Malaysia cũng “điểm mặt chỉ tên” những hành vi thiếu fair-play của nước chủ nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Thành (Từ Nay Pyi Taw) (giaothongvantai.com.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN