"Sống bằng trinh tiết thật nực cười"

“Em cần một tình yêu bắt nguồn từ sự tin tưởng và thương yêu nhau, cùng nhau và hỗ trợ nhau vươn tới những ước mơ chứ không phải cùng nhau mụ mị trong tình yêu thiếu thực tế” - Diễm My tâm sự.

Không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, Diễm My 9X càng lớn càng thông minh, xinh đẹp và luôn nỗ lực trong môn nghệ thuật thứ bảy. Cô tham gia đóng phim từ khi 5 tuổi, giờ có trong tay hơn 10 vai diễn lớn nhỏ trong các bộ phim như: Trường xưa kỷ niệm, Vụ án Thanh Nga, Mùa hè sôi động, Tiệm áo cưới thiên đường, Đứng dậy sau cơn mê, Mảnh ghép cuộc đời…

Được biết đến như một ngôi sao tuổi teen, với hình ảnh trên phim lẫn ngoài đời trong sáng, Diễm My còn sở hữu bảng điểm đẹp khiến mọi người phải nể phục, hiện cô đang là sinh viên năm thứ 4 khoa Kinh tế đối ngoại trường ĐH Ngoại Thương TP. HCM. Trong giao tiếp, Diễm My được đánh giá là có khả năng ăn nói khá lưu loát, và luôn có thái độ lễ phép, đúng mực.

Hồi nhỏ em nhát lắm

"Sống bằng trinh tiết thật nực cười" - 1

"Sống bằng trinh tiết thật nực cười" - 2

Vẻ đẹp đáng yêu và dịu dàng của Diễm My 9X

Nhìn vẻ đẹp sang trọng của Diễm My ở thời điểm hiện tại, người ta có cảm giác rằng bạn có một thời thơ ấu rất êm đềm và phần nào sung sướng?

Gia đình em cũng bình thường như bao gia đình khác, ba làm công chức nhà nước, mẹ làm nội trợ, gia đình em cũng đủ ăn thôi. Em là con 1 nên rất được ba mẹ thương yêu. Hồi nhỏ, dù trời mưa hay nắng, ba em cũng đưa em đi học múa, sinh hoạt ở nhà văn hóa thiếu nhi, học anh văn….còn mẹ thì nấu ăn và may vá rất giỏi, đồng phục đi học hay trang phục đi chơi em đều được mẹ tự tay may cho. Đôi khi gia đình cũng gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng em cảm thấy hạnh phúc với những điều ba mẹ dành cho mình.

Gia đình không mấy dư dả, không biết ba mẹ có tổ chức trung thu cho bạn  không? Ký ức của em về ngày này như thế nào?

Có chứ. Hồi nhỏ, em mê trung thu lắm, lúc đó không có lồng đèn điện tử, tụi em làm lồng đèn bằng giấy hay bằng những lon sữa bò đục lỗ, thắp đèn cầy, chơi đồ hàng, nấu nướng với tụi bạn cùng xóm rất vui, nắm tay nhau đi vòng tròn hát Rước đèn tháng tám, Chiếc đèn ông sao. Còn gia đình họ hàng, lối xóm hay quây quần bên nhâm thi bánh trung thu và chén trà gừng thơm nóng ngồi trước nhà.

Cảnh tượng đó bây giờ em không thấy nữa nên trong lòng buồn buồn, trẻ em đô thị bây giờ chỉ chơi đèn điện tử, không vui và có không khí trung thu như xưa. Bây giờ, mỗi dịp trung thu, em vẫn đi phát bánh và đèn lồng, quà cho trẻ em nghèo. Với em, đó cũng là một niềm vui lớn.

"Sống bằng trinh tiết thật nực cười" - 3

Diễm My nhận được thư tình lần đầu tiên vào năm lớp 10

Kỉ niệm tuổi thơ nào sâu sắc nhất và tác động nhiều tới Diễm My?

Hồi nhỏ sức khỏe em không tốt, em bị suyễn nên rất thường xuyên ra vào bệnh viện, mẹ là người luôn túc trực những lúc em sốt, thức cả đêm để chăm lo cho em. Bây giờ nhớ lại, nhiều lúc em muốn khóc muốn khóc. Còn ba em, có lần trời mưa tầm tã, mà tiết học anh văn ở trung tâm hôm đó kéo dài hơn mọi lần, ba em mặc áo mưa đứng đợi em ở ngoài suốt 45 phút.

Bây giờ ngồi nhớ lại thấy ba mẹ hi sinh nhiều cho mình quá. Mà có những lúc mình lại cãi lời ba mẹ chỉ vì sự bướng bỉnh của tuổi trẻ, em tự thấy lúc ấy mình hư...

Lần đầu tiên bạn nhận được thư tỏ tình của bạn trai là năm học lớp mấy?

Năm lớp 10, xem em vậy chứ hồi nhỏ em nhút nhát lắm, em không có bạn trai bạn gái như các bạn cùng lớp. Em chỉ lo học. Lúc đó trông em rất buồn cười, tóc buộc sau gáy, mang cặp kính dày (hồi đó bị cận nặng bây giờ mổ mắt rồi). Tuy nhìn ngốc nghếch nhưng cũng có một số bạn cùng lớp viết thư cho.

Về bức thư đầu tiên...

Bức thư đầu tiên để trong ngăn bàn, viết đầy hai mặt giấy, còn vẽ và tô màu thêm rất nhiều hoa lá, bạn ấy bảo là em khiến tim bạn với rung lên, đôi lúc kêu ầm ầm như sét đánh, bạn ấy rất thích mượn tập em chép bài, rồi nhét vào tập em, khi thì CD nghe nhạc, khi thì những tấm thiệp rất đẹp. Nhưng em lúc đó rất vô tư hồn nhiên, không nghĩ gì cả nên tụi em chỉ là bạn của nhau thôi.

Nằm mơ cũng thấy mình đánh đấm

"Sống bằng trinh tiết thật nực cười" - 4

"Sau cảnh quay mà chính em cũng  bất ngờ, em chắc chắn 100%, em có năng khiếu và có duyên dính chặt với nghề cho tới nay"

Bạn từng khoe đi đóng phim từ năm 5 tuổi, đó là bộ phim gì vậy?

Đó là bộ phim Vụ án Thanh Nga. 5 tuổi em đã biết đọc vì mẹ em đã dạy trước cho em, em có thể đọc thuộc lòng kịch bản.

Bộ phim ấn tượng và đáng nhớ nhất của My là...?

Phim em nhớ nhất là phim Đứng dậy sau cơn mê, em đóng vai con của diễn viên Hoàng Phúc, phim có sự tham gia của những ngôi sao thời đó như Diễm Hương, Kim Khánh, Thương Tín… Phim có cảnh khóc trên giường bệnh của mẹ, ở nhà tập hoài không khóc được nên bố mẹ và các chú trong đoàn động viên nói rằng thôi không cần khóc cũng được, sẽ nhỏ nước mắt và quay cận “ ba” Hoàng Phúc. Ai ngờ lên phim trường, nhìn thấy “ mẹ” nằm hấp hối, sức liên tưởng ở trong đầu cứ tuôn ra, cứ thấy y như người thân mình đang nằm đó, thế là em khóc xối xả, khóc nhưng vẫn thoại đúng kịch bản.

Sau khi quay xong, bác đạo diễn cho xem lại cảnh quay, em lại xúc động khóc tiếp khiến mọi người phải dỗ dành mãi cho nín khóc. Sau cảnh quay mà chính em cũng  bất ngờ, em chắc chắn 100%, em có năng khiếu và có duyên dính chặt với nghề cho tới nay.

Diễm My đang đóng phim Mỹ nhân kế của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, một người nổi tiếng là thông minh và giỏi lấy lòng phụ nữ. Không biết trong mắt em thì anh ấy thế nào?

Anh Dũng là người kỹ tính trong công việc, nhưng anh lại rất thân thiện, vui tính và hài hước. Tất cả các mỹ nhân trong phim đều gọi anh Dũng bằng bác và xưng con, như một cách chọc đùa. Anh Dũng đúng là rất giỏi truyền đạt và lấy lòng người khác, vì thế không khí của đoàn phim giống như một gia đình, diễn viên được thoải mái thể hiện ý kiến của mình.

"Sống bằng trinh tiết thật nực cười" - 5

"Sống bằng trinh tiết thật nực cười" - 6

Diễm My cùng các đồng nghiệp trong ê kíp Mỹ nhân kế

Trong dàn người đẹp của “Mỹ nhân kế”, My thân với ai nhất?

Em thân với chị Ngọc Quyên nhất vì em và chị ấy ở cùng phòng với nhau, có thời gian tập luyện với nhau rất nhiều. Chuyện gì 2 chị em cũng tâm sự. Chị Quyên là người luôn biết quan tâm đến người khác, sống rất tình cảm.

Em là người dễ bị vai diễn ám ảnh. Em ngủ chung với chị Quyên, đêm nào em cũng nằm mơ thấy mình đánh đấm, khi thì giựt mình dậy thét một tiếng, thế là chị Quyên quay sang dỗ dành, tệ hơn nữa có khi mơ quay sang đấm chị Quyên một phát. Nhưng chị Quyên rất hiền, chỉ gọi dậy và nhắc nhở thôi (cười lớn).

Tăng Thanh Hà và Thanh Hằng tập võ cho Mỹ nhân kế từ trước đó hơn cả năm, My chỉ tập trong 2 tháng, làm thế nào mà My có thể đánh đấm như thật vậy?

Lúc đầu khi tham gia Mỹ nhân kế, thực sự em thấy khá áp lực vì chị Hà và Hằng đều tập võ trước hơn cả năm. Em và chị Quyên thì chỉ có hai tháng để tập võ nên cường độ tập cũng phải gấp đôi họ. Trong 2 tháng tập võ liên tục ngày nào cũng từ 9h sáng tới 6h chiều, sau đó ăn tối xong lại phải đi tập đá cầu mây tới 9h tối. Cứ thế suốt 6 ngày/ tuần. Ngày nào về đến nhà tay chân cũng nhức mỏi, tối ngủ không được vì quá đau nhức, đôi khi cũng đuối sức lắm.

Sau  gần 3 tháng tập thể lực, đá, đấm, đỡ, bay dây, cầu mây, tập kiếm và đao thì ekip ra Cam Ranh để ráp với bối cảnh và phục trang. Người nào cũng rất mệt nhưng rất hăng say vì kịch bản phim quá hay và nhân vật cũng quá tuyệt vời nên ai cũng tự nhủ phải làm việc hết công suất.

Em nổi tiếng là giản dị và hòa đồng

"Sống bằng trinh tiết thật nực cười" - 7

"Mỗi người có ý kiến riêng của họ, cái quan trọng là thái độ của mình trước những lời khen chê"

Showbiz Việt quá nhiều scandal, và bản thân My đôi lúc cũng sẽ gặp phải những scandal như vậy. Bạn xử lý thế nào?

Em chọn cách im lặng, em cũng chưa bao giờ để mình rơi vào một scandal hay  một phát ngôn gây sốc ngớ ngẩn nào, em cho rằng em là người biết kiểm soát bản thân và lời nói, và em cũng không buồn khi có người ngày người kia bình luận không tốt. Mỗi người có ý kiến riêng của họ, cái quan trọng là thái độ của mình trước những lời khen chê. Em luôn lắng nghe một cách có chọn lọc để con người mình tốt hơn.

My có bao giờ thấy mệt mỏi khi không thể biểu lộ cảm xúc của mình, ví dụ đi chợ bị người ta hét giá tiền, đi học bị bạn bè nói kiêu căng, chỉ vì mình là người nổi tiếng?

Lúc trước thì em căng thẳng về những chuyện như thế này lắm. Nhưng bây giờ em đã thay đổi cái nhìn về nó, em cảm thấy thoải mái. Em chỉnh chu và đẹp hơn khi ra đường,  luôn hòa đồng và mỉm cười dù bất kì tình huống nào xảy ra, nếu sợ bị hét giá cao quá thì em phải kiếm người đi cùng để trả giá giúp. Thông thường đi mua sắm, em hay đi cùng mẹ hoặc cùng một người bạn. Trong trường học, em nổi tiếng là giản dị và hòa đồng.

Người ta không sống với nhau bằng trinh tiết

"Sống bằng trinh tiết thật nực cười" - 8

"Sống bằng trinh tiết thật nực cười" - 9

"Tình yêu cũng cần sự yên bình khi ở bên nhau chứ không phải là sự đau đầu nhức óc và ghen tuông nhau, khiến cho nhau mệt mỏi"

Gần đây, người mẫu Tây Ban Nha Andrea Abar có lên báo nói rằng: “Trinh tiết không quan trọng, và sống với bạn trai là điều bình thường khi tròn 18 tuổi”. My nghĩ thế nào về điều đó?

Thật sự con người sống với nhau bằng chữ tình và chữ nghĩa, bằng đạo đức, chứ đâu sống với nhau bằng trinh tiết, bàn về vấn đề này em cảm thấy thật nực cười. Mỗi con người đều có quyền chọn con đường mình đi.

Riêng em, em cần một tình yêu bắt nguồn từ sự tin tưởng và thương yêu nhau, cùng nhau và hỗ trợ nhau vươn tới những ước mơ chứ không phải cùng nhau mụ mị trong tình yêu thiếu thực tế. Tình yêu cũng cần sự yên bình khi ở bên nhau chứ không phải là sự đau đầu nhức óc và ghen tuông nhau, khiến cho nhau mệt mỏi.

My từng nói, sau nhiều chuyện, em bị mất niềm tin vào tình yêu. Điều đó hiện giờ đã khôi phục lại chưa?

Chưa bao giờ em thấy mình yêu đời như lúc này.

Để chinh phục một người con gái mất niềm tin vào tình yêu, có lẽ cần rất nhiều thời gian. Đã bao giờ, vì ám ảnh chuyện với bạn trai cũ, mà bạn gây lộn với bạn trai mới chưa?

Em có đọc quyển sách Rules of love, và một trong những quy tắc hàng đầu đó là phải quên hẳn mối quan hệ cũ trước khi bắt đầu mối quan hệ mới. Nếu còn ám ảnh, My sẽ không cho phép mình có bạn trai mới. Và chuyện này với em, cũng chưa bao giờ xảy ra.

Cảm ơn Diễm My!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Khánh ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN