Phim Việt pha Hàn "Trái tim có nắng" gây thất vọng

Được quảng bá khá rầm rộ, "Trái tim có nắng" được khán giả rất háo hức mong chờ bởi những cảnh quay lung linh, dàn diễn viên trẻ đẹp và nội dung phim phù hợp với tâm lý giới trẻ. Thế nhưng, qua 10 tập phát sóng, bộ phim đã thể hiện khá nhiều điểm vô lý và chưa thuyết phục người xem, đặc biệt là ở việc mô típ "Hoàng tử - Lọ Lem" giống hệt phim Hàn Quốc.

Đang được phát sóng lúc 15h00 trong chương trình Rubic 8 thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên VTV3, Trái tim có nắng là một bộ phim về tình bạn, tình yêu mang đậm phong cách Hàn Quốc. 

Không thể phủ nhận, những bộ phim Hàn với phong cách "sến", những cuộc tình như cổ tích, những tình tiết hài hước và đặc biệt là một dàn diễn viên trẻ đẹp luôn hấp dẫn khán giả. Vì thế, việc các nhà làm phim Việt bắt chước phong cách Hàn để hút khán giả cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, việc quá lạm dụng một mô tip quen thuộc cũng sẽ dễ dàng dẫn đến những phản ứng ngược.

Tình tiết đặc sệt phim Hàn

Trái tim có nắng nói về câu chuyện tình của Tuấn và Linh theo đúng mô típ “Hoàng tử - Lọ Lem” đã trở thành thương hiệu của phim Hàn Quốc.

Tuấn cũng là một anh chàng công tử nhà giàu đẹp trai, hào hoa, ăn chơi, tiêu tiền như rác, vô cùng ngạo mạn nhưng thực chất lại rất tử tế và tốt bụng. Còn Linh là một cô nàng xinh đẹp, cá tính, lương thiện, có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng không hám tiền, luôn có nghị lực vươn lên.

Phim Việt pha Hàn "Trái tim có nắng" gây thất vọng - 1

Chuyện tình giữa cậu chủ ăn chơi và cô giúp việc cá tính là mô tip đã quá quen thuộc trong phim Hàn

Rồi hai người vô tình đụng mặt nhau trong một tình huống bất ngờ. Chàng công tử lắm tiền bực tức trước thái độ coi thường của Linh, còn Linh thì khinh thường cái vẻ nhà giàu ăn chơi của Tuấn.

Sau đó, vì Linh thay mẹ đến giúp việc ở nhà Tuấn mà hai người ở cùng nhau dưới một mái nhà. Giữa hai người sẽ có những cuộc đấu khẩu nảy lửa, có những chiêu trò chọc ghẹo đối phương. Rồi có những phút giây chia sẻ về gia đình, Tuấn cảm thông cho số phận và cảm phục ý chí của Linh, còn Linh sẽ thông cảm cho hoàn cảnh sống trong giàu sang nhưng gia đình không hạnh phúc của Tuấn và hiểu Tuấn thực ra là người tốt.

Gia đình Tuấn phá sản. Tuấn từ một công tử tiêu tiền như rác phải dần thích nghi với cuộc sống nghèo khổ nhưng với sự giúp đỡ của Linh, Tuấn dần kiếm được và biết quý trọng đồng tiền. Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng thì “Hoàng tử và Lọ Lem” sẽ có một tình yêu đẹp như cổ tích.

Đây đã là mô típ quá quen thuộc trong hàng chục bộ phim Hàn Quốc. Và chỉ cần xem vài tập đầu thì khán giả cũng đã có thể đoán được tình tiết phim sẽ diễn ra như thế nào và không khó để nhận ra “chất Hàn Quốc” trong phim.

Như khán giả Sa Ly đã nhận xét trên một diễn đàn của "mọt phim": “Cái đề tài hoàng tử con nhà giàu ăn chơi lêu lổng ngạo mạn khinh đời với Lọ Lem này Hàn Quốc làm nhàu rồi giờ Việt Nam mới làm tới. Thêm chi tiết thay mẹ giúp việc nhà thì y như Người thừa kế”.

Nhiều tình tiết vô lý và lời thoại dài dòng

Phim có khá nhiều tình tiết dài dòng và khó hiểu. Ví dụ như việc Ngân vốn là một cô gái hiền lành, có phần hơi nhút nhát lại được giáo dục tử tế, vậy mà chỉ vừa mới gặp Linh cô đã dễ dàng tin tưởng đi theo Linh ra bãi biển vắng người và kể hết cho Linh nghe về mối quan hệ của mình với Tuấn.

Đoạn đối thoại giữa hai cô gái trên bãi biển kéo dài đến hơn năm phút và khó có khán giả nào có thể đủ kiên nhẫn để ngồi nghe cho hết câu chuyện đó.

Ngay cả phần hai cô gái nắm tay nhau nhảy múa, hát hò trên nền nhạc của bài “Là con gái thật tuyệt” trên bãi biển lẫn trong ngày sinh nhật của Tuấn cũng có thể nói là một tình tiết “sến và gượng”.

Video trích đoạn phim với ca khúc "Là con gái thật tuyệt"

Phim có những tình tiết cố ý gây hài, nhưng đôi khi lại trở thành vô lý. Như việc lần đầu tiên Linh mò đến chỗ băng nhóm của Phong để vay tiền và bị nhóm giang hồ nhí nhố bắt ....đi giặt quần áo.

Chính Phong, rõ ràng là một đại ca có máu mặt khiến đám giang hồ cầu Long Biên nghe tên là thấy sợ. Vậy mà, Phong lại nhát gái y hệt như kiểu một chàng trai ngô nghê mới lớn. Phong “cảm nắng” Linh nhưng chỉ dám gửi bài hát qua điện thoại cho cô, mời Linh đi xem phim cũng phải nhờ đàn em bày cho, đứng trước cô thì ấp a ấp úng như gà mắc tóc.

Còn băng đảng của Phong thì khiến người xem có cảm giác giống một nhóm tập hợp toàn những kẻ ngốc chuyên đi tấu hài hơn là một nhóm giang hồ chuyên đi cho vay nặng lãi.

Hút khán giả ở sự hài hước và diễn viên đẹp

Tuy nội dung đã rất cũ và có nhiều sạn nhưng không thể phủ nhận Trái tim có nắng cũng thu hút được một bộ phận giới trẻ với một vài chi tiết hài hước như các cuộc đấu khẩu giữa Tuấn và Linh hay sự ngốc nghếch, ngu ngơ của băng đảng xã hội đen do Phong cầm đầu. Đặc biệt là phim có sự xuất hiện của hàng loạt “trai xinh gái đẹp” như Anh Tuấn, Huyền Lizze, Xuân Phúc, Phương Anh, Hà Min, Huyme,....

Phim Việt pha Hàn "Trái tim có nắng" gây thất vọng - 2

Dàn diễn viên trẻ trung và xinh đẹp là một điểm hấp dẫn khó cưỡng của phim

Với kinh nghiệm diễn xuất lâu năm, Huyền Lizze thể hiện khá tốt vai Linh - một cô gái lí lắc, thông minh, vui vẻ và nhiều chiêu trò. Điệu nhảy tập thể dục của Linh có thể nói là một trong những điểm gây ấn tượng nhất trong phim.

Vẻ đẹp trai, khuôn mặt baby và sự dễ thương của anh chàng công tử bột Gia Tuấn do Anh Tuấn thủ vai cũng là một điểm quan trọng thu hút khán giả.

Anh chàng “giang hồ nhát gái” Phong do Xuân Phúc thủ vai và đám đàn em có phần ngốc nghếch nhưng trung thành, luôn hết lòng cổ vũ đại ca đi cua gái cũng đem lại cho khán giả những phút giây thư giãn với sự hài hước, dễ thương.

Mặt khác, cảnh đẹp lung linh được quay ở Đà Nẵng hay Hà Nội với sự chọn lọc kỹ càng về bối cảnh, những góc máy đẹp mắt cũng được coi là một điểm cộng cho Trái tim có nắng.

Tuy nhiên, có lẽ chừng ấy vẫn là chưa đủ để khiến người xem quên đi những hạt sạn trong nội dung phim.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Giang ([Tên nguồn])
Phim Việt giờ vàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN