Lê Kiều Như: Ám ảnh "con thú" khát mồi

Sự kiện: Sao nói thật

Đầu óc tôi bắt đầu choáng váng bởi những ánh đèn màu lập lòe, pha trộn khói thuốc và hình ảnh ôm ấp nhau của các cặp đôi theo từng điệu nhảy. Họ trông rất lung linh và gợi tình.

Những câu chuyện thăng trầm, những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời nghệ sỹ luôn là đề tài gây nhiều tò mò đối với công chúng. Dòng sự kiện Sao nói thật sẽ mang đến cho độc giả những câu chuyện ấn tượng và là kỷ niệm không bao giờ quên mà họ chưa từng tiết lộ trước đó. Mời các bạn đón đọc vào lúc 0h sáng thứ Sáu hàng tuần.

Tôi thả mình chìm đắm theo tiếng nhạc, ánh mắt tôi như bị thôi miên bởi những đường cong tuyệt mỹ của những thiếu nữ thanh tân, tràn đầy nhựa sống.

Bất ngờ hơn, tôi thấy cô bạn ít nói và được đánh giá là hiền lành nhất trong đám cũng trở nên bạo dạn. Tay cô đang lả lướt xuống thân thể, qua lườn eo rồi đến bờ mông lắc lư đầy khiêu khích. Cô mạnh mẽ hơn khi nhạc mỗi lúc càng cao trào, kích động cùng tiếng hò reo của những người trong bar. Cô chen vào giữa đám đông rồi lắc lư điên dại, mặc cho bộ ngực phập phồng như muốn tuột ra khỏi áo.

Tôi lắc mình cho tỉnh táo hơn nhưng chỉ nhìn thấy cảnh nam nữ phấn khích quằn quại theo tiếng nhạc. Ánh mắt những chàng trai đỏ rực. Một chàng trong số đó di chuyển đến gần cô bạn đang cuồng say trong điệu nhạc. Trong phút chốc, chàng ta đã ôm trọn được cô ấy từ phía sau mà không cần xin phép. Vì hơi men trong người, tôi thấy mình như đang bay, lơ lửng…

Lê Kiều Như: Ám ảnh "con thú" khát mồi - 1

Cuộc sống xa nhà khiến nhiều lúc Lê Kiều Như lạc vào những chốn mà cô chưa từng tưởng tượng ra trước đó

Ghé sát tai cô bạn, tôi nói lớn: - Về chưa, tao hơi mệt rồi.

-Về gì, đang vui mà, mày ra nhảy đi, cô bạn đáp nhanh không cần suy nghĩ.

Người tôi mỗi lúc một nhẹ, lỗ tai bùng nhùng, cơ thể  chao đảo. Ôi lạy chúa! Đôi chân tôi bắt đầu không vững bước. Tôi cố gắng loạng choạng bước đi…

Bất chợt, có bàn tay vỗ phía sau. Tôi quay người lại. Một anh chàng râu mép khá điển trai kề miệng sát má tôi nói: Anh có thể đưa em về được không?

Tôi mỉm cười vội bước đi. Nhưng tôi vấp và ngã giữa đám đông. Chàng râu mép vội vã đến đỡ tôi dậy. Tôi nhìn anh và… khóc òa khiến anh ta bối rối dìu tôi lại băng ghế.

Tôi không hiểu sao lúc đó, cảm xúc của tôi lại dạt dào đến mức khó hiểu. Trước đây chúng bạn hay nói, con gái dễ xúc động khi có một ít rượu trong người. Giờ tôi đang nếm trải những cảm xúc đó.

Tôi nói trong nước mắt: - Em muốn về nhà. Nơi đây không thuộc về em.

-Ok, anh sẽ đưa em về nhà. Nhưng cho anh biết em tên gì?

Tôi không trả lời, nước mắt thi nhau rơi xuống má và tôi vô duyên vô cớ nức nở: - Em rất nhớ mẹ, em muốn về nhà.

Ánh mắt của anh ta khiến tôi thấy thẹn và lờ mờ nhận ra mình đang ăn nói lung tung, làm trò cho thiên hạ.

Tôi tỉnh dần khi bước ra khỏi thế giới ồn ồn đầy khói thuốc. Tôi định ra về thì chợt nghe tiếng kêu la inh ỏi trước cửa quán bar. Nhìn qua, tôi thấy cô bạn hiền lành, gương mặt như thiên thần đang lột giày tuột vớ, đòi cởi quần áo giữa đường.

Anh chàng râu mép vội vã lấy xe chở cô bạn về cùng một thanh niên khác. Trên chiếc xe hơi đời mới, nhìn cô bạn như cọng bún. Không đành lòng, tôi lên xe cùng bạn và hai thanh niên chỉ mới quen một ngày.

Vừa về đến nhà trọ của bạn, anh chàng từng ôm cô ở quán bar nhanh nhảu: - Em hãy về đi. Anh sẽ lo cho cô ấy.

Tôi tỏ ra không an tâm bởi tôi không ưa anh chàng này. Đầu tóc láng mướt nhưng cách chuốc rượu trong bar khiến sự lịch lãm của anh ta xứng đáng vứt ra góc chợ.

Đang phân vân, cô bạn lè nhè: - Cám ơn bạn hiền, bạn về đi, anh ấy lo cho tớ là đủ rồi.

Nói xong, cô bạn lại nhảy múa, miệng gào thét ồn ào. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được, khi phụ nữ say, họ thường có những hành động rất tự do, như thể trái đất này đang tồn tại chỉ một mình họ.

Lê Kiều Như: Ám ảnh "con thú" khát mồi - 2

Những cám dỗ luôn khiến người đẹp khó xử

Vừa bước lên xe của chàng râu mép, tôi chợt nhớ mình bỏ quên chiếc túi xách trong phòng cô ấy, tôi quay trở vào. Đẩy nhẹ cửa phòng khép hờ, tôi giật mình và không tin với những gì đang diễn ra trước mắt. Cô bạn khỏa thân hoàn toàn uốn éo trước mặt người đàn ông mới gặp.

Thật tệ! Tôi như điếng đi khi cô cầm ngọn nến lướt qua từng nơi nhạy cảm trên cơ thể. Ánh mắt người đàn ông như con thú hoang. Con thú khát mồi tiến lại cô bạn và dùng đôi bàn tay thô bạo khám phá… con mồi.

Cái vỗ vai của anh chàng ria mép khiến tôi giật mình.

-Khuya rồi, về thôi em. Đó là chuyện riêng, đừng quan tâm.

Tôi bắt đầu cảnh giác anh chàng râu mép. Tôi gọi taxi nhưng điện thoại hết pin. Tôi nhờ anh nhưng sau một hồi tìm kiếm, anh bảo đã làm mất điện thoại ở bar lúc nào không hay. Tôi đã bị anh thuyết phục lên xe.

Trên đường về, anh hỏi nhiều chuyện, nhưng tôi không trả lời. Dù vậy, anh vẫn kiên trì. Còn tôi, đầu óc đang bị ám ảnh về con thú hoang đói khát, đang gặm nhấm một thiếu nữ có gương mặt thiên thần. Một thiên thần hiền lành và ít nói trong tâm trí của tôi.

Chợt nhiên, chàng râu mép chạy xe với tốc độ nhanh không tưởng làm những suy nghĩ của tôi tan biến. Tôi nhìn anh và hốt hoảng nhận ra người anh đầy mồ hôi, cặp mắt man dại.

Tôi không ngừng kêu la anh dừng xe lại, và tay liên tục vỗ vào cửa xe, nhưng anh tỏ ra không nghe thấy. Tôi nhìn nhanh ra ngoài, đường vắng tanh không một bóng người. Chỉ có vài ngọn đèn hiu hắt. Tôi bất chợt lo lắng khi bắt gặp ánh mắt của loài thú hoang. Tôi kêu la càng nhiều, anh càng tăng tốc độ…

Chuyện gì đã xảy ra với Lê Kiều Như trên chiếc xe “quỷ quái” đó? Mời các bạn đón đọc vào lúc 0h trên mục Phim ngày 11/4. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phượng Hoàng ([Tên nguồn])
Sao nói thật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN