Diệu Hương: Ông xã dặn con không xem cảnh mẹ “yêu”

“Ông xã tôi bảo với con lần sau không được xem những cảnh này và quay sang nói “yêu” với tôi rằng, không được đóng cảnh đó nữa”, Diệu Hương kể về một cảnh tình tứ với bạn diễn nam trong phim "Bánh đúc có xương" đang gây sốt trên sóng truyền hình.

Diệu Hương được khán giả yêu mến qua hàng loạt vai diễn trong các bộ phim như: Luật đời, Con đường hạnh phúc, Hậu họa, Cầu vồng tình yêu

Tuy nhiên vào năm 2011, khi đang được khán giả yêu mến nhờ vai diễn mẹ kế trong phim Cầu vồng tình yêu thì Diệu Hương bất ngờ “theo chồng bỏ cuộc chơi”.

Diệu Hương: Ông xã dặn con không xem cảnh mẹ “yêu” - 1

Diễn viên Diệu Hương.

Sau 3 năm dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ, Diệu Hương tái xuất màn ảnh với phim Bánh đúc có xương dài 35 tập.

Nội dung của Bánh đúc có xương xoay quanh nhân vật nữ chính Bảo Khánh do Diệu Hương thủ vai, người luôn phản đối việc bố mình tái hôn vì ngại cảnh mẹ kế - con chồng. Nhưng sau đó chính cô lại vướng phải mối duyên với một người đàn ông đã ly dị vợ và có một đứa con gái tuổi teen.

Bộ phim đang đi đến những tập cuối cùng và được coi là phim ăn khách nhất trên sóng giờ vàng hiện nay của Đài truyền hình Việt Nam.

Diễn viên Diệu Hương đã có những trải lòng về bộ phim và vai diễn của mình với độc giả.

Có duyên với vai mẹ kế con chồng

- Cảm giác của Diệu Hương thế nào khi bộ phim "Bánh đúc có xương" do chị đảm nhận vai nữ chính đang được nhiều khán giả yêu mến?

Lâu rồi tôi mới được xem phim của mình đóng nên rất hồi hộp và chờ đợi. Tôi tham gia bộ phim này một cách "hồn nhiên" và không ngờ phim lại nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả khiến tôi rất vui. Thật sự tôi không nghĩ mọi người vẫn dành tình cảm cho tôi và vai diễn Bảo Khánh nhiều như thế.

- Sau 3 năm tạm xa nghệ thuật, Diệu Hương có gặp khó khăn gì khi hóa thân vào nhân vật Bảo Khánh không?

Ngoài bản năng diễn xuất, tôi còn được đào tạo bài bản tại trường Sân khấu Điện ảnh nên tôi không đắn đo nhiều về vấn đề này. Điều tôi quan tâm nhất là việc “tái hòa nhập cộng đồng” nghệ thuật và ekip đoàn làm phim.

Sau 3 năm lập gia đình, hình thức của tôi cũng có chút thay đổi, tôi gầy hơn trước. Tính cách tôi cũng trầm hơn, ít nói hơn nên lúc đầu mọi người thấy lạ lẫm. Tuy nhiên, chỉ mất một thời gian ngắn thì ekip làm phim cũng nhận ra rằng, tôi vẫn là Diệu Hương của ngày xưa, vẫn nhí nhảnh và tinh nghịch.

Diệu Hương: Ông xã dặn con không xem cảnh mẹ “yêu” - 2

Diệu Hương có duyên với những vai mẹ kế con chồng và chửa đẻ.

- Phim cuối cùng trước khi tạm dừng sự nghiệp điện ảnh của Diệu Hương là vai mẹ kế trong phim "Cầu vồng tình yêu". Sau khi tái xuất trở lại với "Bánh đúc có xương", chị cũng chọn vai diễn là mẹ kế, đây là sự cố ý của chị hay chỉ là sự vô tình?

Khi đóng phim Cầu vồng tình yêu tôi không hề nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng khi phim phát sóng trên VTV, tôi lại bất ngờ tìm được hạnh phúc của mình. Với tôi, phim Cầu vồng tình yêu không chỉ là cái mốc tôi tạm dừng nghệ thuật mà còn là dấu mốc tôi chấm dứt đời sống độc thân (cười).

Khi quyết định tái xuất, tôi cũng nhận được nhiều kịch bản thú vị. Tuy nhiên, do lịch quay của những bộ phim khác không phù hợp với phụ nữ đang nuôi con nhỏ như tôi trừ Bánh đúc có xương. Và càng suy nghĩ về nhân vật Bảo Khánh tôi càng thấy mình bị xúc động nên đã quyết định tham gia. Bây giờ mọi người hỏi về sự trùng hợp mẫu nhân vật tôi mới nhận ra là mình có duyên với những vai như vậy. 

Tôi nhớ có lần bé Hà Anh (nhân vật Hoài Anh - con riêng của chồng Bảo Khánh) sau khi đóng xong cảnh đẩy nhân vật của tôi sảy thai, cô bé có nói rằng: "Con xem cảnh này của cô từ hồi Luật đời, có khi nào cô cứ vào vai chửa đẻ là cô thành công không"?

Lúc đó tôi chỉ cười, tôi không chắc bộ phim của mình có thành công không nhưng đúng là tôi rất có duyên với cảnh mẹ kế con chồng và chửa đẻ như thế này. 

-  Nhiều người nhận xét vai diễn mẹ kế lần này Diệu Hương đóng ngọt hơn, thật hơn so với trước vì chị đã làm mẹ nên có nhiều cảm xúc hơn khi diễn xuất, chị nghĩ sao?

Diễn viên chúng tôi không phải cứ trải nghiệm cuộc sống thực thì mới có thể diễn tốt được vì làm sao có thể trải nghiệm đủ hết mọi thứ. Trước đây, tôi cũng từng đóng vai làm mẹ và cũng được khán giả công nhận là một người mẹ. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng khi mình đã là mẹ thật sự thì mọi thứ đằm thắm hơn, tình cảm hơn.

Tôi có một người bạn cấp ba từng bị sảy thai và bạn ấy đã viết lên facebook của tôi rằng: "Bánh đúc có xương tập 28 - thương Bảo Khánh 1 thì thương mình 10. Nỗi đau này chỉ có những người trải qua rồi mới hiểu được. Làm thế nào bạn có thể diễn được như thế hả Diệu Hương?”.

Lúc đầu, tôi không nhận ra bạn học cũ nên an ủi, chia sẻ rất nhiều nhưng sau một hồi nói đi nói lại thì mới nhận ra đó chính là người bạn cấp ba của mình, thật lòng tôi xót và thương bạn vô cùng. Hóa ra ngay cả những người không biết hoặc đã gắn bó với tôi ở chặng nào đó trong cuộc sống, vẫn luôn theo dõi vai diễn của tôi và họ có sự đồng cảm giữa người thật, việc thật với nhân vật mà tôi lựa chọn.

Hiện, con gái tôi đang ở tuổi khám phá nhiều khi nó làm cho mình thấy mệt nhưng tôi nhận ra rằng mình phải sống chậm đi một chút và lắng nghe con nhiều hơn để hiểu được vì sao con nghịch thế. Và tôi đã nhận ra, con đang tiếp cận với cuộc sống, là một người mẹ tôi cần phải định hướng cho con.

Tôi đã mang tâm lý đó vào nhân vật Bảo Khánh để có thể hiểu được đứa trẻ ở tuổi của Hoài Anh như thế nào và mình cần yêu thương thế nào để chinh phục tình cảm của bé.

Diệu Hương: Ông xã dặn con không xem cảnh mẹ “yêu” - 3

Một cảnh trong phim "Bánh đúc có xương" của Diệu Hương và bé Hà Anh.

- Mặc dù phim nhận được sự yêu mến của khán giả nhưng cũng có không ít người chỉ trích nội dung phim hơi thái quá và không phù hợp với văn hóa Việt, khi để vợ cũ của chồng Bảo Khánh kết hôn với chú ruột của mình. Ý kiến của Diệu Hương về vấn đề này như thế nào?

Ngoài đời có thật là không có những hoàn cảnh éo le như thế không, có thật là không có những cảnh không biết gọi nhau như thế nào không? Dù không chiếm số nhiều, dù rất hiếm trong xã hội nhưng phải thành thực là vẫn có những hoàn cảnh như thế, hơn thế. Chỉ có điều khi vào phim, người làm phim chúng tôi cần chọn lọc những tình tiết nổi bật trong cuộc sống rồi gom nó lại thành một nhân vật điển hình.

Cách làm như vậy giúp bộ phim truyền đạt dễ dàng hơn thông điệp mà bộ phim muốn gửi đến khán giả là: khi có tình yêu thương thật sự thì con người ta có thể tha thứ, bao dung được mọi chuyện. Với cách kể chuyện nhẹ nhàng và hợp lý của đạo diễn Đặng Thái Huyền, tôi nghĩ đến thời điểm này khán giả đã phần nào đồng cảm với các cảnh đời trong phim.

- Trong phim, nhân vật của Diệu Hương phải tìm đủ mọi cách để lấy lòng cô con gái riêng của chồng nhưng được biết ngoài đời chị và diễn viên nhí Hà Anh rất thân thiết nhau?

Lần đầu tiên gặp Hà Anh, cô bé nói với tôi rằng: “Cô ơi cô, cháu nhá, cháu cứ xem phim mà hâm mộ ai từ bé là y rằng được đóng cùng người ta. Như cô là một ví dụ, cháu thích cô từ phim Luật đời…”, cách tiếp cận hồn nhiên của bé khiến chúng tôi rất thân nhau.

Đợt này bé đang tập trung ôn thi năm cuối cấp và lên đại học nên ít sang nhà tôi chơi. Trước đó thì gần như hàng tuần, Hà Anh đều điểm danh ở nhà tôi. Hà Anh học chuyên văn nên rất hợp gu với ông xã tôi, chú cháu có thể chia sẻ và trao đổi về chuyên môn với nhau.

Tôi với Hà Anh cũng có nhiều kỉ niệm khi đi đóng phim cùng nhau, đặc biệt là rất hợp nhau về khoản có thể nhịn ăn và ngủ bù. 

Ông xã trực tiếp xem tôi đóng phim nhưng… không ghen

- Bộ phim “Bánh đúc có xương” đang rất hot nhưng tại sao Diệu Hương lại nói rằng chưa biết khi nào chị mới tiếp tục tham gia phim ảnh?

Tôi biết khán giả luôn chờ đợi những bộ phim hay và bản thân tôi cũng thế. Không nhận vai thì thôi nhưng khi đã làm thì tôi luôn muốn làm bằng tất cả năng lượng diễn xuất của mình.

Tuy nhiên, tôi phải nói thật, cuộc sống gia đình với tôi quan trọng lắm nên các yếu tố về thời gian, địa điểm quay phim…cũng là một vấn đề với những phụ nữ đã có gia đình như tôi. Vậy nên khi nào có được một kịch bản ưng ý và lịch quay phim phù hợp nhất định tôi sẽ trở lại với nghề diễn. 

Mỗi khi nhận được những phản hồi tích cực của khán giả, tôi biết mình sẽ còn gắn bó với nghề diễn, tôi rất yêu công việc của mình.

Diệu Hương: Ông xã dặn con không xem cảnh mẹ “yêu” - 4

Diễn viên Diệu Hương và chồng.

- Việc hạn chế đóng phim có phải do chồng Diệu Hương không thích vợ tiếp tục đi theo con đường nghệ thuật?

Ở đây không có sự phản đối nào cả nhưng tôi nghĩ đã là gia đình thì cần phải có sự xây dựng của cả hai bên. Tôi có một quan niệm không phải do chồng tác động mà bản thân mình ý thức được, đó là gia đình cần mình và mình cần gia đình. 

Nên khi nhận lời đóng phim, tôi luôn có được sự hậu thuẫn của chồng con thì mới đi làm được. Nhưng không vì thế mà mình lại vượt qua cái ngưỡng mà mình cần có để cho gia đình mình. 

- Khi phim lên sóng, chồng Diệu Hương có ghen với những cảnh “nóng” của vợ không?

Chắc cũng hơi ghen. Đùa” chút thôi, ví dụ như có cảnh hôn nhau bé Chuối Đậu bảo: “Bố, mẹ thơm chú, mẹ thơm…”, ông xã tôi bảo với con lần sau không được xem những cảnh này và quay sang nói “yêu” với tôi rằng không được đóng cảnh đó nữa. 

Nhưng thật ra những cảnh này chồng tôi đều biết vì anh ấy là người chở tôi đến phim trường và đón tôi về. Nếu hôm nào có cảnh gì nhạy cảm tý là đoàn phim đã trêu ngay từ đầu rồi. Thậm chí có lúc, ông xã còn ngồi chơi với đoàn làm phim và trực tiếp xem vợ đóng nhưng cũng chẳng có cảnh gì quá đáng để ghen cả.

Tôi thấy chồng rất vui vẻ khi vợ đóng phim nhưng không phải vì sự vui vẻ của chồng mà mình lại lao vào hết phim nọ phim kia rồi sao nhãng gia đình, đó là quan điểm của riêng tôi tôi nhé!

- Cảm ơn Diệu Hương về cuộc trò chuyện!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Phương ([Tên nguồn])
Phim Việt giờ vàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN