Cặp đôi duyên nợ của màn ảnh Philippines

Sự kết hợp giữa ngọc nữ Kris Bernal cùng anh chàng điển trai Aljur Abrenica được xem là mối duyên lành của truyền hình xứ đảo khi cả hai liên tục được ghép cặp trong hơn 10 bộ phim ăn khách. Còn với khán giả Việt Nam, cặp Kris – Aljur rất quen thuộc qua 3 bộ phim: Mãi mãi bên em, Viết tiếp yêu thương và Tiệm cà phê hoàng tử.

Chuyện tình “Lọ Lem” – hoàng tử của Mãi mãi bên em

Tái hợp trong bộ phim mới nhất – Mãi mãi bên em, Kris Bernal và Aljur Abrenica khiến người xem thổn thức khi mang đến chuyện tình tay ba nhiều trắc trở của nàng “Lọ Lem” thời hiện đại. Vì bị chia cắt từ bé mà cô gái mồ côi Princess – do Kris thủ vai, và chàng công tử Nick – Aljur hóa thân – đã rơi vào nhiều hiểu lầm khi trưởng thành.

Không những vậy, khi Nick nhận ra Princess và dành tình cảm cho cô, thì anh lại càng không thể thổ lộ khi biết trái tim Princess đang hướng về người anh trai cùng cha khác mẹ…  

Cặp đôi duyên nợ của màn ảnh Philippines - 1

Mối tình cổ tích, đầy cuốn hút của Mãi mãi bên em đang được ra mắt khán giả lúc 19g30 hàng ngày, trên kênh Giải Trí TV-VTVcab1.

Bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn từ những hiểu lầm gay gắt, đến sự giằng xé, chuyển biến tình cảm qua nhiều gian nan, Kris và Aljur đã hoàn toàn chinh phục người xem khi đem đến câu chuyện tình yêu đầy cuốn hút của hai trái tim “lạc đường”.

Sau bộ phim này, nhiều khán giả còn dự đoán nàng “Lọ Lem” Kris Bernal và “hoàng tử” Aljur Abrenica sẽ nối bước Marian Rivera và Dingdong Dantes trở thành cặp đôi vàng thứ 2 mang “làn sóng Philippines” đến các nước châu Á.

Mối tình cổ tích, đầy cuốn hút của Mãi mãi bên em đang được phát sóng vào lúc 19h30 hàng ngày, trên kênh Giải Trí TV-VTVcab1.

Cặp đôi nông nổi của Viết tiếp yêu thương

Cặp đôi duyên nợ của màn ảnh Philippines - 2

Sự kết hợp của cặp đôi Alkris đã đem đến cho Viết tiếp yêu thương nhiều ý nghĩa giá trị về tình yêu và hôn nhân.

Hóa thân thành cặp đôi yêu nhau từ thời phổ thông của Viết tiếp yêu thương, trong khi Aljur Abrenica cuốn hút với hình ảnh chàng “bad boy” chính hiệu, thì Kris Bernal mang đến vẻ ngọt ngào của cô nữ sinh con nhà gia giáo. Gặp sự ngăn trở của gia đình, cả hai quyết định “ăn cơm trước kẻng”, lấy đứa con làm sức ép để tiến tới hôn nhân.

Thế nhưng, cuộc sống sau đó lại đầy những biến cố mà đôi vợ chồng chưa kịp chín chắn không thể lường trước... Với tác phẩm này, người xem không chỉ thích thú khi chiêm ngưỡng Aljur Abrenica thể hiện vẻ nổi loạn, ngông cuồng nhưng chất chứa nhiều tâm tư của chàng thanh niên cô độc, mà còn cảm nhận diễn xuất tuyệt vời của Kris Bernal khi lột tả tình yêu mãnh liệt cùng nét đau khổ trước những vấp ngã hôn nhân của cô gái mới lớn.

Diễn xuất đầy cảm xúc giữa họ cũng khiến khán giả ngày càng hi vọng vào một kết thúc phim giả tình thật cho “cặp đôi Alkris” ngoài đời.

Mối duyên “trai tài” của Tiệm cà phê hoàng tử

Cặp đôi duyên nợ của màn ảnh Philippines - 3

Lần đầu tiên trong suốt quá trình hợp tác, Kris Bernal và Aljur Abrenica

 khiến người xem bất ngờ khi được sánh đôi trong hình ảnh… 2 chàng trai.

Vốn làm lại từ bộ phim Hàn Quốc đình đám cùng tên, Tiệm cà phê hoàng tử phiên bản Philippines đã mang đến sự “lột xác” cho cô nàng Kris bởi vẻ ngoài nam tính, mạnh mẽ khi hóa thân nhân vật giả trai Andie, trong khi Aljur tiếp tục được đo ni đóng giày cho hình tượng lịch lãm, hào hoa của chàng chủ tiệm cà phê Arthur.

Một người vì gia đình mà phải giả trai kiếm sống, người kia để tránh phiền phức từ bà nội mà cũng quyết giả gay, cuối cùng lại rơi vào tình yêu không hẹn trước từ một hợp đồng yêu “vô tiền khoáng hậu”. Khán giả sẽ được phen bật cười với nhiều tình huống hài hước khi Andie không dám thổ lộ thân phận, còn Arthur cứ ngỡ bản thân… lệch lạc giới tính.

Màn tung hứng ăn ý của một trong những “love team” đẹp đôi nhất màn ảnh xứ đảo không chỉ giúp tên tuổi cả hai chinh phục khán giả, mà còn đưa Tiệm cà phê hoàng tử lên top tỷ suất xem đài với mức rating đáng mơ ước 21,8%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN