Video: Cuộc chiến cuồng nhiệt với... thùng các-tông

Một trò chơi thời thơ ấu của nhiều người nay đã trở thành một lễ hội dành cho người lớn tại Australia.

Lễ hội cuộc chiến thùng các-tông là ý tưởng từ hai người bạn người Australia là Hoss Siegel và Ross Koger, quen nhau từ bàn nhậu và trở nên thân thiết. Cả hai cùng nghĩ về ý tưởng của trò chơi và bắt tay ngay vào thực hiện khi tổ chức một buổi tiệc và trải nghiệm những kỷ niệm hết sức vui vẻ. Cuối cùng họ nghĩ cách tổ chức lại cho mọi người cùng tham gia.

Video: Cuộc chiến cuồng nhiệt với... thùng các-tông - 1

Các chiến binh sử dụng trang phục, vũ khí, quái vật... đều bằng vỏ bìa các-tông.

Ban đầu bữa tiệc được tổ chức trong vườn nhà của Koger, thế nhưng sau này số lượng người tham dự ngày càng đông nên họ đã quyết định chuyển đến một công viên gần nhà với tên gọi Boxing Day (Ngày đấm bốc) vào năm 2002.

Tại đây mọi người cùng đều sử dụng mọi dụng cụ từ áo giáp, khiên, vũ khí, xe bọc thép, xe tăng, động vật khổng lồ... được tạo từ bìa thùng các-tông. "Cuộc chiến" cứ thế diễn ra cho đến khi mọi thứ đều trở nên rách bươm.

Video: Cuộc chiến cuồng nhiệt với... thùng các-tông - 2

Những chiến bình trong bộ giáp từ bìa các-tông.

Video cuộc chiến thùng các-tông sôi động 

Lễ hội được tổ chức tại công viên địa phương và thu hút nhiều người tham dự, trở thành trò giải trí cho nhiều người dân địa phương. Họ vừa tổ chức tiệc nướng vừa theo dõi "cuộc chiến" thùng các-tông hết sức sôi động, vui vẻ, đoàn kết. Lễ hội này nhắc nhớ mọi người về ký ức tuổi thơ mà hầu như ai cũng từng trải qua. 

Cà Koger và Siegel đều nhận thấy trò chơi "ngốc nghếch" do họ tổ chức đã mang đến những giá trị tinh thần và giải trí lớn lao cho cộng đồng. Hai người bạn đã quyết định tổ chức Boxing Day thường niên nhằm mang lại tiếng cười, niềm vui cho mọi  người.

Video: Cuộc chiến cuồng nhiệt với... thùng các-tông - 3

Các thành viên hoặc nhóm tham gia đều phải tự thiết kế đạo cụ.

Hiện tại, Boxing Day đã trở thành một lễ hội chính cũng như một sự kiện vui nhộn ở không chỉ Australia mà được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới. Koger và Siegel còn tổ chức hội thảo và làm đạo cụ cho lễ hội.

Năm 2014, cả hai đã tạo nên một cỗ người máy khổng lồ được gắn đèn nhấp nháy và treo giữa đám đông. Còn trong năm nay, cả hai đã tổ chức Boxing Day theo ý tưởng bộ phim Mad Max tại Lễ hội Sydney.

Video: Cuộc chiến cuồng nhiệt với... thùng các-tông - 4

Cuộc chiến ác liệt kết thúc khi mọi thứ đều rách bươm.

Ngoài ra, tại Lễ hội âm nhạc xuống đồng ở bang Victoria, Koger và Siegel đã tổ chức cuộc chiến theo ý tưởng về những chú kangaroo và những chiến binh, chiến đấu với những cỗ xe quái vật.

Ngày nay, Boxing Day hay Boxwars do Hội đồng Boxwars điều hành (bao gồm hai người sáng lập là Koger và Siegel) với lượng fan đông đảo trên khắp thế giới.

Cùng ngắm hình ảnh về lễ hội đặc biệt này:

Video: Cuộc chiến cuồng nhiệt với... thùng các-tông - 5

Video: Cuộc chiến cuồng nhiệt với... thùng các-tông - 6

Video: Cuộc chiến cuồng nhiệt với... thùng các-tông - 7

Video: Cuộc chiến cuồng nhiệt với... thùng các-tông - 8

Video: Cuộc chiến cuồng nhiệt với... thùng các-tông - 9

Video: Cuộc chiến cuồng nhiệt với... thùng các-tông - 10

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Theo Boxwars) ([Tên nguồn])
Video clip chuyện lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN